Nội lực trong ta

12:09, 07/09/2013

Để có ngày khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, cùng với sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam là hàng triệu tấm lòng, sẵn sàng hy sinh xương máu. Là biết bao khối óc sáng tạo không ngừng của những người con đất Việt.

Để có ngày khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, cùng với sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam là hàng triệu tấm lòng, sẵn sàng hy sinh xương máu. Là biết bao khối óc sáng tạo không ngừng của những người con đất Việt.

Lịch sử Việt Nam trải qua hàng ngàn năm chống giặc ngoại xâm với hàng chục cuộc trường chinh gian khổ. Nước không lớn, người không đông. Để giữ nước, người Việt Nam luôn phải dựa vào sức mình là chính.

Hơn 2.000 năm trước, tướng Cao Lỗ đã chế tạo nỏ liên châu, bắn một lần nhiều phát tên, mà sách Lĩnh Nam chích quái chép rằng: Cứ đem nỏ ra chĩa vào quân giặc là chúng không dám đến gần. Đương thời, nỏ liên châu trở thành thứ vũ khí thần dũng vô địch của nước Âu Lạc. Với sáng tạo của mình, Cao Lỗ đã trở thành một biểu tượng của trí tuệ, sức mạnh Việt Nam ngay từ buổi đầu dựng nước.

Đến thế kỷ XV, Hồ Nguyên Trừng được coi là Ông Tổ của nghề đúc súng thần công vì đã phát minh ra cách đúc súng “thần cơ”- với đầy đủ các bộ phận cơ bản của súng thần công ở những thế kỷ sau này.

Khởi nghĩa Hương Khê chống Pháp còn ghi dấu nhà chỉ huy thao lược Cao Thắng cũng là một kỹ sư quân giới tài năng. Với vài cây súng chiến lợi phẩm, ông đã nghiên cứu và chế tạo một loại súng mà ngay cả người Pháp cũng phải “sửng sốt lạ lùng”.

Ở thời đại Hồ Chí Minh, Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa được xem là người đặt nền móng cho nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam. Hơn chục năm du học, ông đã âm thầm nghiên cứu kỹ thuật, công nghệ và hệ thống tổ chức chế tạo vũ khí. Theo Bác Hồ về nước làm cách mạng, ông đã sản xuất thành công súng bazoka, súng không giật SZK Việt Nam, cả tên lửa tầm xa, góp phần to lớn trong cuộc kháng chiến giành độc lập.

Khép lại quá khứ, mới đây, một doanh nhân Việt đã mua và đổi tên một thị trấn ở Mỹ (dù là nhỏ xíu) thành Phindeli với mong muốn giới thiệu cà phê Việt Nam cùng cách thưởng thức cà phê của người Việt. Chuyện nhỏ nhưng ý tưởng rất sáng tạo, thật đáng tự hào.

Nói như nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình: Chúng ta chỉ có thể giữ vững độc lập, chủ quyền nếu nội lực của đất nước đủ mạnh. Thì tôi thích câu nói của cô sinh viên Việt Nam đang học tại Đức: Nội lực của Việt Nam không nằm ở đâu xa, nội lực của đất nước đang ở trong bạn, trong tôi.

Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất, điểm bán bánh trung thu.

PHƯƠNG NAM

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh