Đó là tên một chiến dịch tuyên truyền hướng tới phòng chống dịch cúm và bệnh tay chân miệng trong cộng đồng do Bộ Y tế vừa phát động.
Đó là tên một chiến dịch tuyên truyền hướng tới phòng chống dịch cúm và bệnh tay chân miệng trong cộng đồng do Bộ Y tế vừa phát động.
Một chiến dịch có cái tên rất hay. Một chiến dịch rất ư là ý nghĩa và thiết thực trong tình trạng “năm nào cũng nghe bùng phát dịch bệnh”.
Ngẫm nghĩ càng buồn vì tại sao ngành y tế không phát động sớm hơn và sớm hơn nữa, để hạn chế thiệt hại về tiền của và quan trọng hơn là con người? Riêng bệnh tay chân miệng- theo Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe Trung ương- trong 7 tháng, cả nước đã ghi nhận hơn 42.000 trường hợp mắc, trong đó có 14 ca tử vong.
Ai cũng biết, ăn uống đủ chất, nghỉ ngơi hợp lý sẽ tăng cường sức khỏe. Có sức khỏe thì virus, vi khuẩn, vi trùng gì cũng ngán đội binh hùng trong cơ thể. Thế nhưng, ý thức của đa số người dân mình vẫn còn “ba hột” lắm.
Biết thì biết đó nhưng vẫn còn chủ quan lắm. Ăn uống chưa khoa học (chỉ ăn thứ mình khoái khẩu chứ không ăn thứ mình cần); đám tiệc, nhậu nhẹt thì lu bù “hôm nay cũng như hôm qua”, vui là chính... Làm thì làm ráng, ăn nhậu cũng… ráng luôn nên được một thời gian thì “con bệnh” bám từ đằng đầu tới đằng chân. Khi mang bệnh rồi thì thở vắn than dài “phải chi… phải chi…” Nhưng tội nhất vẫn là trẻ nhỏ yếu ớt, mỏng manh…
Vấn đề là các ngành chức năng phải nắm tay nhau, quyết liệt dọn sạch thực phẩm bẩn. Từ đó, người tiêu dùng có thể phòng bệnh qua đường ăn uống lành mạnh để bồi bổ sức khỏe chứ không phải qua đường uống… thuốc.
AN ĐIỀN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin