Bệnh lạnh lùng

06:08, 17/08/2013

Hôm nay nhà hàng xóm mời sang ăn tiệc. Là bởi thằng Tài con bác Phát vừa thi đậu vào trường y. Mà ngành y năm nay lấy điểm cao chót vọt trên đọt tre, 27 điểm coi chừng còn rớt như chơi. Vậy không vui mừng sao được?

Hôm nay nhà hàng xóm mời sang ăn tiệc. Là bởi thằng Tài con bác Phát vừa thi đậu vào trường y. Mà ngành y năm nay lấy điểm cao chót vọt trên đọt tre, 27 điểm coi chừng còn rớt như chơi. Vậy không vui mừng sao được?

Nhưng sao lòng chị… chưa vui. Không phải vì tị hiềm với bác Phát hay ghét bỏ gì thằng Tài. Nó quả là đứa học giỏi, không ăn chơi, quậy phá bao giờ. Nhưng điều làm chị “chưa vui lắm” là vì thấy thằng Tài nó… lạnh lùng quá.

Nhà kề vách mấy chục năm, cũng ẵm bồng tự lúc nó mới sinh ra rồi lẫm chẫm biết đi, tới giờ cao mét tám, chị biết tánh nó. Hồi trước, thấy chị Thanh nhà gần bên đi làm về cười hớn hở, khoe mới mua được chiếc xe máy, nó nói lẩm bẩm: “Người lùn tịt, ngực còm nhom, tướng tá có chút xíu mà chạy xe máy gì. Lẽ ra cấm mới phải”.

Nghe tin cô Lan đầu xóm đi bệnh viện sinh con, chẳng may thế nào mà chết đi bỏ lại đứa con nhỏ. Nó lắc đầu: “Có gì đâu, chuyện sinh nở bị tai biến chết… gặp hoài chứ gì. Đọc báo là biết. Cô Lan vốn đã ốm yếu nữa mà”.

Tới khi nghe nói đứa bé vẫn thường ra “công viên khu phố” chơi đùa đã tử vong sau khi tiêm ngừa vaccine, nó vẫn tỉnh bơ: “Chuyện này hiếm lắm, cả triệu ca tiêm mới có 1 ca tai biến. Trời kêu ai nấy dạ, hên xui thôi”.

Mới đây nhất, bà Hai nhà bên kia đường, tuổi đã quá 70, mắt kèm nhèm, bước qua nhờ nó đọc dùm phiếu xét nghiệm máu bà mới đem về coi có bị làm sao không, nó cũng thờ ơ: “Bà ơi, đọc cho bà nghe chơi thôi, bệnh thì phải nói cho bác sĩ biết, chớ phiếu xét nghiệm có cũng… như không chớ gì. Nhiều khi người ta còn “nhân bản” phiếu xét nghiệm máu ra cả đống”.

Vậy đó, nó lạnh lùng, thờ ơ quá nên chị thấy lo. Ngẫm lại, chỉ mong sao ngành y đã chọn được đầu vào là người có tài rồi, thì qua năm bảy năm đào tạo, cũng nên trao lại cho xã hội những người có đức. Gần đây trong ngành y có một số người quá vô cảm, nếu thêm những người như thằng Tài nữa thì có thành bệnh “lạnh lùng mãn tính” không?

PHƯƠNG NAM

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh