Hàng năm, cứ đến tháng 7, tuổi trẻ Vĩnh Long lại có nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa tri ân các anh hùng, liệt sĩ…
Thăm hỏi gia đình chính sách là một trong những nét đẹp của tuổi trẻ
Hàng năm, cứ đến tháng 7, tuổi trẻ Vĩnh Long lại có nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa tri ân các anh hùng, liệt sĩ…
Những việc làm nghĩa tình
Chiến tranh đã đi qua nhưng những đau thương mất mát mà nó để lại thì không thể nào bù đắp được. Góp phần xoa dịu nỗi đau, ấm lòng những gia đình từng trải qua mất mát do chiến tranh, tuổi trẻ Vĩnh Long đã tổ chức nhiều chuyến thăm hỏi, tặng quà đầy ý nghĩa.
Nhớ lại chuyến thăm viếng gia đình chính sách của 30 bạn đoàn viên thanh niên (ĐVTN) Trường Đại học Cửu Long ở xã Long Mỹ (Mang Thít), dù trời mưa rất lớn nhưng ai nấy cũng vẫn hồ hởi lên đường tìm đến thăm các gia đình. Bởi các bạn “muốn làm thật nhiều việc để tỏ lòng biết ơn đối với những người có công với cách mạng”.
Bạn Lê Thanh Minh Hoàng- Trưởng nhóm cho biết: “Mỗi lần thăm hỏi các gia đình chính sách, tôi và các bạn lại được nghe nhiều câu chuyện anh dũng của cha anh. Không ai bảo ai nhưng chúng tôi hứa sẽ phấn đấu học thật tốt và làm nhiều việc có ích cho xã hội”.
Chúng tôi hiểu sâu sắc giá trị của hòa bình, độc lập tự do của dân tộc phải đánh đổi bằng máu xương của biết bao thế hệ cha anh. Vì thế, mỗi hành động, mỗi việc làm đối với các gia đình thương binh, liệt sĩ chính là tấm lòng tri ân của ĐVTN.
Đó là lời chia sẻ đầy trách nhiệm của bạn Võ Chí Nguyện- sinh viên Trường Đại học Xây dựng Miền Tây trong chuyến thăm gia đình mẹ Nguyễn Thị Tư (Phường 3- TP Vĩnh Long). Lần đầu tiên được thăm gia đình chính sách ý nghĩa như thế này, Nguyện thấy biết ơn các anh hùng liệt sĩ và càng khắc sâu đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.
Vào những ngày này, không khó để bắt gặp hình ảnh của những thanh niên áo xanh chỉnh trang, làm cỏ, vệ sinh trên khắp các nghĩa trang trong tỉnh. Giữa nắng hè oi bức nhưng hơn 100 ĐVTN Trường cấp II- III Phú Quới vẫn hăng hái làm cỏ, quét dọn Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Long Hồ.
Theo thầy Huỳnh Hữu Tài- Bí thư Đoàn Trường, việc làm này tuy nhỏ nhưng thể hiện lòng tri ân của thế hệ trẻ đối với thế hệ cha anh đi trước, từ đó giúp các em ý thức được trách nhiệm tiếp nối sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Trong những việc làm đền ơn đáp nghĩa, còn có những căn nhà nhân ái mà ĐVTN hỗ trợ xây dựng với mong muốn chia sẻ những khó khăn cho các gia đình chính sách nghèo có cuộc sống ổn định.
Hình ảnh ĐVTN ướt đẫm mồ hôi đang tỉ mỉ xây từng viên gạch, những cánh tay rắn chắc luôn hăng say chuyền nhau từng thùng cát… đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân xã Long Đức (TP Trà Vinh). “Xây dựng nhà nhân ái là việc làm rất ý nghĩa. Tuy công việc hơi vất vả nhưng ai cũng làm việc nhiệt huyết”- anh Nguyễn Văn Rớt- Bí thư Đoàn trường cho biết.
Thắp sáng ngọn lửa truyền thống
Tối 26/7, lễ “Thắp nến tri ân” được tổ chức tại các nghĩa trang liệt sĩ trong tỉnh với sự tham gia của hàng ngàn ĐVTN đã thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tạo điều kiện cho các bạn trẻ bày tỏ lòng tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ. Đồng thời cũng thắp nên niềm tin, nghị lực để thế hệ trẻ hôm nay cống hiến cho quê hương.
Anh Thái Vĩnh Bảo- Bí thư Đoàn huyện Bình Tân cho hay: Sáng 26/7, hơn 100 ĐVTN đã thắp hương tại Bia tưởng niệm ở xã Nguyễn Văn Thảnh và Mỹ Thuận. Đây là hoạt động nhằm góp phần giáo dục thế hệ trẻ phải biết nhớ ơn và phát huy lòng tự hào dân tộc.
Mỗi ngọn nến sáng lung linh soi rọi thêm lòng biết ơn của tuổi trẻ đối với các anh hùng, liệt sĩ.
Hình ảnh của hơn 1.000 ĐVTN đi đến từng ngôi mộ thắp lên những ngọn nến tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh thật cảm động và đầy ý nghĩa. Mỗi ngọn nến lung linh đặt trước mộ như soi rọi thêm tấm lòng của người trẻ hôm nay tưởng nhớ đến những người đã khuất trong các cuộc kháng chiến bằng lòng biết ơn, kính trọng lớn lao.
Bạn Quách Thái Vĩnh Thuận- Liên Chi hội Sinh viên Đại học Cần Thơ bày tỏ: “Đứng trước mộ các anh, em tự hứa phải cố gắng học tập và làm việc tốt hơn nữa để xứng đáng với sự hy sinh của các anh, để đất nước ngày một phát triển”.
Bí thư Thành Đoàn Châu Minh Tuấn cho biết: “Thắp nến tri ân tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh nhằm giáo dục cho ĐVTN về sự đấu tranh, hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ, góp phần nâng cao ý thức cho thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng vẻ vang. Qua đó khơi gợi niềm tự hào dân tộc, giữ gìn và phát huy giá trị truyền thống lịch sử quý báu trong thế hệ trẻ”.
Có thế thấy rằng những gì tuổi trẻ Vĩnh Long đã và đang làm chưa phải là lớn lao. Song đó chính là tình cảm, lòng biết ơn sâu sắc của tuổi trẻ đối với các thế hệ cha anh “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”.
Thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, từ đầu năm đến nay, tuổi trẻ Vĩnh Long đã tổ chức nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, tổ chức thăm viếng và tặng 8.700 phần quà cho các gia đình chính sách với số tiền trên 1,5 tỷ đồng; khám chữa bệnh và phát thuốc miễn phí cho 3.100 lượt bệnh nhân thuộc gia đình chính sách, hộ nghèo với trên 430 triệu đồng. Kỷ niệm 66 năm ngày Thương binh- Liệt sĩ, gần 4.000 ĐVTN tham gia chỉnh trang, làm cỏ quét dọn và thắp nến tri ân tại các nghĩa trang; thăm hỏi và tặng quà cho các gia đình chính sách; các đội sinh viên tham gia chiến dịch thanh niên tình nguyện hè xuống cơ sở hỗ trợ các gia đình thương binh, liệt sĩ xây nhà nhân ái, sửa sang lại nhà cửa… |
Bài, ảnh: CẨM HUỆ
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin