Năm 1947, ngày 27/7 trở thành ngày Thương binh- Liệt sĩ đầu tiên của nước ta. Ngày ghi nhớ công lao của những người con đất nước anh hùng đã hy sinh xương máu, hy sinh tuổi thanh xuân, quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh.
Năm 1947, ngày 27/7 trở thành ngày Thương binh- Liệt sĩ đầu tiên của nước ta. Ngày ghi nhớ công lao của những người con đất nước anh hùng đã hy sinh xương máu, hy sinh tuổi thanh xuân, quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh.
Bác Hồ đã dạy: “Máu đào của các liệt sĩ đã làm lá cờ cách mạng thêm đỏ chói. Sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ đã chuẩn bị cho đất nước ta nở hoa độc lập, kết quả tự do. Nhân dân ta đời đời ghi nhớ công ơn các liệt sĩ và chúng ta phải luôn luôn học tập tinh thần dũng cảm của các liệt sĩ để vượt qua tất cả những khó khăn, gian khổ, hoàn thành sự nghiệp cách mạng mà các liệt sĩ chuyền lại cho chúng ta”.
Không những vậy, Bác còn ân cần căn dặn: “Đối với các liệt sĩ, mỗi địa phương (thành phố, làng xã) cần xây dựng vườn hoa và bia kỷ niệm ghi sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ để đời đời giáo dục tinh thần yêu nước cho nhân dân ta. Đối với cha mẹ, vợ con (của thương binh và liệt sĩ) mà thiếu sức lao động và túng thiếu, thì chính quyền địa phương (nếu ở nông thôn thì chính quyền xã cùng hợp tác xã nông nghiệp) phải giúp đỡ họ có công việc làm ăn thích hợp, quyết không để họ đói rét”.
66 năm qua, cả nước đều ghi nhớ và thực hiện tốt. Các chế độ, chính sách ưu đãi với thương binh liệt sĩ và gia đình từ kinh tế đến học hành, việc làm,… đều được chú ý. Không chỉ là vật chất, mà còn về cả tinh thần. Hàng năm, lãnh đạo địa phương cùng các ban ngành, đoàn thể, sinh viên học sinh đều đến tận nhà thăm hỏi, tặng quà gia đình thương binh, liệt sĩ. Việc viếng nghĩa trang, chăm sóc, trồng hoa phần mộ liệt sĩ cũng được đoàn viên thanh niên quan tâm chu đáo.
Đáp lại tấm lòng, không ít thương binh quyết “tàn nhưng không phế” đã ra sức vươn lên vượt qua bệnh tật, thoát khỏi đói nghèo, thậm chí còn cưu mang, giúp đỡ đồng đội cùng làm giàu bằng chính phần sức lực còn lại ít ỏi của mình.
Để có được ngày hôm nay tươi sáng, là hàng triệu triệu tấm lòng và sự hy sinh của chiến sĩ cùng nhân dân cả nước. Xin mượn mấy câu thơ của nhà thơ Nguyễn Đình Thi để thay cho lời tri ân: “Ngày nắng đốt theo đêm mưa dội/ Mỗi bước đường mỗi bước hy sinh/ Trán cháy rực nghĩ trời đất mới/ Lòng ta bát ngát ánh bình minh”.
PHƯƠNG


Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin