Xin làm đại sứ du lịch

05:06, 09/06/2013

Nếu không có bạn bè nhiệt tình… ngăn cản thì tôi đã gửi đơn xin làm đại sứ du lịch.

Nếu không có bạn bè nhiệt tình… ngăn cản thì tôi đã gửi đơn xin làm đại sứ du lịch.

Chả là tôi khá tự tin khi thấy mình cũng… vừa tầm. Này nhé, chuyện xả rác bừa bãi, ăn cua ốc rồi vứt ngay vỏ xuống bãi biển cho du khách đạp tét chân chơi, tôi… thấy hoài. Chuyện khắc tên lên cây, đá hay vách đền, vách núi… tôi không lạ. Bị chèo kéo xin xỏ, kêu đánh giày, mời (thật ra là dúi vào tay) mua vé số- nhỏ như cọng cỏ ấy mà.

Chuyện bị tính giá taxi 1,3 triệu đồng cho 5km hay ăn vài dĩa cơm giá bạc triệu cũng “không có gì ghê gớm lắm”- chỉ là hơi bị đắt hơn chừng chục lần thôi mà. Chuyện đi chơi đường sông thiếu áo phao có nhằm nhò gì đâu mà lo. Rơi xuống nước tự khắc sẽ biết cách nổi lên.

Chuyện “lỡ làm” rồi xin lỗi- tôi cũng đã quen. Chịu khó giải thích cho du khách thêm chút nữa là được. Nói cho hay vào thì những “tồn tại” có khi sẽ biến thành đặc sản quê hương ấy chứ.

Có thể là bạn cho rằng tôi nói chuyện ngang như cua bò. Nhưng đó là một phần sự thật trong những chặng đường du lịch mà bạn và tôi đã trải qua và gặp phải ở khắp nơi, dù đó là bãi biển tuyệt đẹp hay đỉnh núi chon von…

Nhưng những điều này thực tế đã khiến cho lượng du khách nước ngoài đến Việt Nam đang giảm đi. Thời gian gần đây, lãnh đạo ngành du lịch cũng đã vài lần phải ngỏ lời xin lỗi khách nước ngoài vì nạn chèo kéo, chặt chém. Được lời xin lỗi đã như cởi tấm lòng, nhưng du khách nội địa vẫn bất bình vì mình vẫn gặp những điều phiền phức ấy mà chưa từng nhận được một lời thông cảm, chứ đừng nói là xin lỗi.

Cho nên, thiết nghĩ, hãy khuyến khích và kêu gọi mỗi người dân nên là một “đại sứ du lịch” bằng những việc làm, lời nói đơn giản nhất của mình. Ở mỗi địa phương, nhất là các vùng du lịch, ngành chức năng và chính quyền cần luôn chú trọng đến việc quản lý và bảo vệ môi trường du lịch (cả thiên nhiên và văn hóa- xã hội).
 
Sao cho “mỗi năm đến hè” là du khách cả trong và ngoài nước lại mong được đến một điểm du lịch nào đó trên dải đất Việt Nam mà phong cảnh thì tươi đẹp, còn người dân thì đáng mến, thức ăn quá ngon mà… giá cả lại phải chăng.

PHƯƠNG NAM

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh