Tết mùng 5, ai nhớ ai quên?

06:06, 13/06/2013

Sáng qua, vừa vào phòng làm việc cơ quan, điện thoại reo mấy cuộc: người nhà, người quen ở quê rủ rê về ăn bánh xèo mùng 5. Rời quê lên phố thị, ngày tết giữa năm trong tôi bị quên dần.

Sáng qua, vừa vào phòng làm việc cơ quan, điện thoại reo mấy cuộc: người nhà, người quen ở quê rủ rê về ăn bánh xèo mùng 5. Rời quê lên phố thị, ngày tết giữa năm trong tôi bị quên dần.

Tết mùng 5 tháng 5 âm lịch còn gọi là Tết Đoan ngọ, được nhiều nước khu vực Châu Á lấy làm ngày tết giữa năm nhưng mỗi nơi tổ chức theo một ý nghĩa riêng. Ở Việt Nam chúng ta, ngày mùng 5 tháng 5 là ngày giỗ quốc mẫu Âu Cơ. Nhà nhà sắp cơm, bánh để cúng tế, tưởng nhớ tổ tiên. Không biết ngày này bắt đầu từ khi nào nhưng trong ca dao Việt có câu:

“Tháng năm là tết Đoan Dương

Nhớ ngày Giỗ mẹ Việt thường Văn Lang

Theo phong tục truyền lại, Tết Đoan ngọ còn là cái tết mở đầu cho một ngày nóng nhất trong năm. Đây cũng là ngày do thời tiết nóng bức nên sẽ là cơ hội cho sâu bọ sinh sôi nảy nở nhanh, làm hại mùa màng và con người. Vì thế, từ lâu, Tết Đoan ngọ còn được người dân gọi với cái tên dân dã là tết “giết sâu bọ”.

Và mỗi nước mỗi vùng miền có cách “ăn” riêng . Ở vùng nông thôn miền Tây Nam Bộ thì bánh xèo là chủ lực. Mọi người tất bật chuẩn bị, người xay bột đổ bánh xèo, người gói bánh ít nước tro, ủ nồi cơm rượu… Nhưng bánh xèo được cúng ngày mùng 5 tháng 5 luôn được chọn làm món chính và xem đó là món ăn sum vầy, đoàn kết, vui vẻ trong gia đình.

Trong xu thế hội nhập, ngày tết giữa năm dần không còn được chú trọng, nhất là ở khu vực đô thị. Thế nên mới có chuyện: Có đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp về xã nông thôn tiếp xúc cử tri. Đến giờ làm việc theo dự kiến nhưng chỉ thấy lác đác vài người dân đến dự. Lãnh đạo chính quyền địa phương lúc này mới sực nhớ “hôm nay là ngày tết mùng 5 tháng 5”. Thế là đoàn đại biểu dân cử phải bỏ… “sở hụi”, hẹn ngày khác.

“Tết mùng 5, ai nhớ ai quên” là vậy!

AN ĐIỀN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh