Sống... một nửa

05:05, 05/05/2013

Một nửa sự thật không phải là sự thật, vậy một nửa cuộc sống có phải là cuộc sống? Anh nói vẻ gây cấn vậy đó.

Một nửa sự thật không phải là sự thật, vậy một nửa cuộc sống có phải là cuộc sống? Anh nói vẻ gây cấn vậy đó.

Mà chuyện đơn giản thôi, có gì đâu. Chỉ vì theo như nghe nói, thì ít nhất đến năm 2017, mức lương tối thiểu sẽ bảo đảm được mức sống tối thiểu. Ơi trời, vậy là bấy lâu nay mình chỉ sống có một nửa mức sống tối thiểu, vậy có phải là sống không? Một lần nữa anh ta lại đặt câu hỏi.

Theo một khảo sát của Viện Công nhân– Công đoàn, mức lương tối thiểu hiện nay mới chỉ đáp ứng được khoảng 50% mức sống tối thiểu của người lao động.

Mức sống tối thiểu đương nhiên được tính ở những nhu cầu không thể nào thiếu được, đó là: lương thực, thực phẩm; nhu cầu ở, đi lại, văn hóa, thông tin, gia đình xã hội; nhu cầu nuôi con;...

Trong một sáng cuối tuần cà phê vỉa hè như vầy, anh chợt nhớ ra rằng đã mấy năm trời mình chưa đưa vợ con đi chơi đâu đó vì sợ đi chơi về lại làm không đủ trả nợ.

Và chưa một lần được tới rạp cỡ Galaxy coi một bộ phim “bom tấn” hay tới các sân khấu coi một vở kịch cười bể bụng của Hoài Linh chẳng hạn. Anh ngậm ngùi khi hiểu rằng trước giờ hơn 50 năm cuộc đời của anh chỉ có lo ăn, ăn và ăn.

Rồi khi có con thì lo thêm tiền mua sữa, đóng học phí, tiền xăng đưa đón, tiền học thêm, tiền khám chữa bệnh… Những thứ thuộc “nhóm hàng thiết yếu” nhất trong đời sống mà vợ anh vẫn báo tăng giá hoài hoài.

Trong khi đó, theo một bà gì đó nói trên báo, thì dù thế giới chưa có sự thống nhất về cách tính lương đủ sống, nhưng cái chung là mức lương đó phải đảm bảo đủ để mua một giỏ hàng hóa lương thực thực phẩm cần thiết, và một giỏ hàng hóa phi lương thực thực phẩm (trang phục, nơi ở, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, đi lại, hỗ trợ bố mẹ già, quan hệ xã hội, một khoản tiết kiệm nhỏ…) cho người lao động và gia đình họ, đủ để họ có một cuộc sống tử tế. Mức lương đó phải cho phép họ có thời gian nghỉ ngơi, giải trí và cải thiện cuộc sống.

Khoản tiết kiệm nhỏ, cuộc sống tử tế, nghỉ ngơi, giải trí… đối với anh nghe thật phù du.

Nhưng anh vẫn chưa thôi hy vọng, anh tin rằng ráng chờ đợi 5 năm nữa, anh và gia đình sẽ có cuộc sống “trăm phần trăm chất lượng”- theo như lời của bà bộ trưởng trên tivi.

PHƯƠNG NAM

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh