“Vua Hùng đã có công dựng nước”

12:04, 20/04/2013

Trong những ngày này, người dân cả nước đều hướng về đất Tổ Vua Hùng. “Dù ai đi ngược về xuôi/ Nhớ ngày Giỗ Tổ mồng mười tháng ba” đã trở thành câu ca dao nằm lòng của mọi người con đất Việt, dù đang sinh sống và làm việc ở nơi đâu.

Trong những ngày này, người dân cả nước đều hướng về đất Tổ Vua Hùng. “Dù ai đi ngược về xuôi/ Nhớ ngày Giỗ Tổ mồng mười tháng ba” đã trở thành câu ca dao nằm lòng của mọi người con đất Việt, dù đang sinh sống và làm việc ở nơi đâu.

Phóng viên Báo Vĩnh Long có mặt tại Đền Hùng ngay trong ngày Giỗ Tổ cứ tha thiết xuýt xoa: “Đông chưa từng thấy, hàng triệu người. Ai ai cũng vui vẻ, hớn hở mà thành kính về đây để được thắp nén nhang tưởng nhớ tổ tiên”.

Đất Tổ Vua Hùng cùng với truyền thuyết “Bọc trăm trứng” nhắc nhở nguồn gốc con rồng cháu tiên, cả nước là anh em một nhà, cùng theo mẹ, theo cha khai hoang lập ấp, cùng đồng lòng với người con cả thành lập nước Văn Lang, tạo dựng cho đến ngày nay.

Trải ngàn năm, như còn vẳng núi sông lời nguyện bên cột đá thề của Thục Phán An Dương Vương khi được Hùng Vương thứ 18 truyền ngôi: “Nguyện có trời cao lồng lộng soi xét, nước Nam được trường tồn, lưu ở miếu Tổ Hùng Vương. Nếu vua sau nối trị mà trái ước, nhạt thề sẽ bị trời dập đất vùi...”

Kể từ kháng chiến chống Tần ở thế kỷ thứ III trước Công nguyên đến nay, đất nước ta đã phải tiến hành hàng trăm cuộc khởi nghĩa, hàng chục cuộc kháng chiến, tính ra thời gian chống ngoại xâm lên đến 12 thế kỷ. Trong những cuộc chiến kéo dài qua ngàn năm, đâu phải ta không có lần thất bại. Con đường mà dân tộc ta đã đi qua đầy gian nan, nguy hiểm.

Nhưng lịch sử đã chứng minh "dân tộc Việt Nam là một dân tộc anh hùng" như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói. Hàng ngàn năm giữ nước của dân tộc ta là một thiên anh hùng ca rạng rỡ để đất nước được trường tồn.

Cũng ở nơi đất Tổ này, năm 1954 sau chiến thắng Điện Biên Phủ, trên đường từ Việt Bắc về chuẩn bị tiếp quản Thủ đô Hà Nội, Bác Hồ đã dừng lại trước Đền Hùng, ngồi thanh thản trên bậc thềm đá, Bác nói như dặn dò, ghi khắc: “Ngày xưa Vua Hùng đã có công dựng nước, nay Bác cháu ta phải ra công giữ lấy nước”.

Càng tự hào hơn, “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương” giờ đây đã được công nhận trở thành Di sản văn hóa phi vật thể có tính tiêu biểu của nhân loại. Giá trị ngàn đời vẫn sáng rờ rỡ trời Nam.

PHƯƠNG NAM

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh