
Thời tiết nắng nóng gay gắt, khí trời oi bức, ngột ngạt khiến mọi người đổ xô đi tìm cách giải nhiệt. Các mặt hàng điện lạnh, các dịch vụ “làm mát” ăn nên làm ra, theo đó các nghề phục vụ cho nhu cầu này đang “sốt hầm hập”.
Kinh doanh bể bơi “hốt bạc” nhờ mùa nóng.
Thời tiết nắng nóng gay gắt, khí trời oi bức, ngột ngạt khiến mọi người đổ xô đi tìm cách giải nhiệt. Các mặt hàng điện lạnh, các dịch vụ “làm mát” ăn nên làm ra, theo đó các nghề phục vụ cho nhu cầu này đang “sốt hầm hập”.
Nghề lắp đặt máy điều hòa
Mùa nắng nóng, cùng với sự tiêu thụ ồ ạt của các loại máy điều hòa nhiệt độ thì dịch vụ lắp đặt điều hòa cũng đang trở thành dịch vụ “đắt như tôm tươi” và luôn trong tình trạng “cháy thợ”. Hầu hết thợ lắp đặt điều hòa “chạy sô” từ sáng đến tối vẫn chưa hết việc.
Nếu như không phải mùa nắng nóng, tiền công thợ lắp đặt điều hòa sẽ được các cửa hàng miễn phí. Thế nhưng, thời điểm hiện tại tiền công lắp đặt được tính riêng, còn cửa hàng nào tặng công lắp đặt thì quảng cáo rầm rộ xem như đó là phần quà khuyến mãi kèm theo.
Thông thường, giá lắp đặt điều hòa là 150.000đ, tuy nhiên, hiện tại không ít cửa hàng lại tăng giá lên 200.000- 300.000đ, đó là chưa kể đến các thiết bị phụ đi kèm như ống đồng, dây dẫn nước thải, công tắc, dây điện…
Nghề lắp đặt, sửa chữa máy điều hòa đang là nghề “hot” hiện nay.
Chị Hải Huỳnh (Long Hồ) mới sắm 2 chiếc điều hòa chia sẻ, trời nóng quá không ngủ được nên ráng đi sắm 2 chiếc máy lạnh cho cả nhà ngủ. Chị đi xem nhiều chỗ có nơi thì tính công lắp đặt riêng, có chỗ tặng kèm công lắp máy.
Cuối cùng chị quyết định mua 2 chỗ: một cái thì tặng công, còn một cái thì tính công riêng. Tuy nhiên, điều chị không ngờ tới là tuy đã mua nhưng lại không có thợ đến lắp liền mà phải đăng ký “đặt hàng” chờ đến “tài”, mua buổi sáng mà cả hai nơi đều hẹn chị là phải đến chiều tối hoặc sang hôm sau mới có thợ. Vì… chờ không nổi nên chị nhờ người quen gọi thợ làm tự do đến lắp.
Anh Xuân Tâm- thợ lắp máy cho nhà chị Huỳnh làm không ngơi tay, còn điện thoại cứ “réo” liên tục vì khách nơi khác đang hối anh đến làm.
Sau một buổi làm việc, 2 anh thợ cũng hoàn tất và chị Huỳnh phải trả hóa đơn thanh toán tất cả tiền thiết bị và dây điện kèm theo gần 5 triệu đồng, trong đó công thợ là 400.000đ, tiền ống đồng thường ngày chỉ khoảng 120.000đ giờ tăng lên 150.000 đ/m. Tiền mua máy đã tốn kém nhiều lại thêm tiền công lắp đặt “nặng đô” đến vậy cả nhà tiếc đứt ruột…
Anh Xuân Tâm còn chia sẻ thêm, đang mùa nóng nên “chạy sô” dữ lắm, khách hối liên tục. Một ngày nếu như vị trí lắp đặt dễ dàng thì 2 thợ có thể lắp được khoảng 6- 7 cái máy, tiền công có tăng lên chút đỉnh khoảng 200.000 đ/máy.
Như vậy chỉ tính bình quân thì thợ lắp đặt máy điều hòa đang thời điểm hiện nay có thể kiếm được trên 600.000 đ/người/ ngày.
Bể bơi đắt khách
Chỉ mới bắt đầu mùa hè với một đợt nắng nóng nhưng nhiều người đã tìm đến bể bơi như một cách “hạ nhiệt” an toàn nhất. Các bể bơi từ bình dân đến cao cấp đều trong tình trạng quá tải vì lượng khách mấy ngày nay tăng đột biến. Người dân đổ xô đi mua vé tại các bể với mong muốn được tránh nóng còn các chủ bể thì mừng thầm vì đến mùa “hốt bạc”.
Một chủ kinh doanh bể bơi khá lớn tiết lộ, đang thời điểm nắng nóng nên khoảng hơn tháng nay khách đến tăng gấp đôi ba lần so với ngày thường, nhất là vào sáng sớm và xế chiều.
Anh có 2 loại bể bơi dành cho người lớn và trẻ em, bể nào cũng chật cứng, vì đông khách nên mỗi ngày anh phải thực hiện vệ sinh bể sạch sẽ thì khách mới tin tưởng vào chơi. Giá vé có tăng lên chút đỉnh và có mở rộng thêm các dịch vụ ăn uống trên bờ hồ cũng rất đắt khách.
Anh Minh Thành, 45 tuổi cho biết, anh có 2 đứa con và thêm 2 đứa cháu ở cạnh nhà. Thường ngày vào cuối tuần, anh hay dẫn chúng đi tắm hồ bơi để tập lội và vận động cơ thể nên tụi nhỏ rất thích.
Mấy ngày nay trời nắng nóng quá nên ngày nào bọn trẻ cũng đòi đưa đi tắm hồ. Giá ngày thường người lớn 20.000đ, trẻ em 10.000đ thì nay lại tăng thêm 10.000đ mỗi loại vé, lại thêm quà bánh ăn uống trên hồ nên ngày nào cũng đi thì rất tốn kém.
Nước giải khát đắt hàng
Trời nắng nóng gay gắt khiến ai cũng mệt mỏi, nhu cầu giải nhiệt tăng cao. Các mặt hàng giải khát được dịp đắt khách và đắt giá. Dọc các vỉa hè, các bến xe, bến phà, hàng quán “bụi” mọc lên như nấm và hoạt động mua bán tấp nập. Trong điều kiện thời tiết này, 1 quả dừa tươi bên đường, 1 ly sâm, ly nước mát từ chiếc xe đẩy trên vỉa hè… làm dịu mát phần nào.
Em Quỳnh Chi- học sinh- cho biết: “Nóng quá, khát nước quá nên em hay mua nước mía và nước sâm của những xe đẩy đậu bên lề đường. Mấy ngày nay tự nhiên mấy món này cũng tăng lên cả ngàn đồng”.
Hàng quán nước cũng được dịp ăn nên làm ra.
Chị Huệ bán nước ở bến phà, thường này chị chỉ bán sữa đậu nành nhưng gần đây hàng nước của chị có thêm 2 “mặt hàng” mới là rau má và sâm lạnh. Giá cũng tăng khoảng 500 đ/bịch. Sức mua của khách cũng tăng gấp đôi, một ngày chị có thể kiếm lời trên trăm ngàn.
Bài, ảnh: HẢI YẾN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin