Chuyện hàng nông sản thực phẩm, hàng tiêu dùng không rõ nguồn gốc hoặc có xuất xứ từ Trung Quốc mang theo chất lượng rất đáng ngờ, không phải là chuyện mới. Nhưng nó “mới” ở chỗ gần đây, nhiều người bán hàng ra sức “bảo vệ” bằng cách “người mình lừa người mình”. Thế mới đau.
Chuyện hàng nông sản thực phẩm, hàng tiêu dùng không rõ nguồn gốc hoặc có xuất xứ từ Trung Quốc mang theo chất lượng rất đáng ngờ, không phải là chuyện mới. Nhưng nó “mới” ở chỗ gần đây, nhiều người bán hàng ra sức “bảo vệ” bằng cách “người mình lừa người mình”. Thế mới đau.
Khi nhiều người tiêu dùng bắt đầu biết sợ nhiều hàng hóa đến từ Trung Quốc thì cũng bắt đầu có chuyện người buôn bán lừa dối, gạt gẫm người tiêu dùng.
Người bán “thề” chiếc quần jeans có xuất xứ Hàn Quốc, nhưng đến khi về nhà xem thật kỹ mới phát hiện còn chiếc nhãn “made in
Củ khoai tây được tiểu thương “bảo đảm” hàng Đà Lạt mới chở về, nhưng thực chất mấy chiếc vỏ thùng giấy đựng khoai nằm lăn lóc chỉ toàn tiếng Hoa. Áng gừng Trung Quốc củ nào củ nấy to bằng cổ tay hoặc củ hành tím Trung Quốc bào mỏng, sấy khô, cho vào tô hủ tiếu, cháo lòng, thì “nhà ngói cũng như nhà tranh”, chẳng còn ai phân biệt được.
Chỉ có chủ cửa tiệm là miệng dẻo quẹo “ở đây bán toàn hàng Việt
Còn mới đây, Siêu thị Big C The Garden Hà Nội bán nho xanh Việt
Nghĩ mà thương cho phận nổi chìm của con cá tra miền Tây sông nước. Muốn vào nước người, cứ bị kiện lên kiện xuống năm lần bảy lượt để họ bảo hộ con cá da trơn. Đằng này, hàng lậu, hàng gian, hàng độc hại, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ từ đâu đâu cứ vậy vậy mà tuồn vào Việt Nam, lại còn được “mình” hân hoan chào đón, tiếp tay lừa dối người mình. Thế mới đau!
PHƯƠNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin