Sáng nay (15/3/2013), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang phối hợp với Ban Liên lạc tù binh Việt Nam long trọng tổ chức buổi họp mặt 40 năm “Chiến thắng trở về” (15/3/1973- 15/3/2013) với gần 2.000 cựu tù chính trị tại Trại giam tù binh Phú Quốc (thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc).
Sáng nay (15/3/2013), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang phối hợp với Ban Liên lạc tù binh Việt Nam long trọng tổ chức buổi họp mặt 40 năm “Chiến thắng trở về” (15/3/1973- 15/3/2013) với gần 2.000 cựu tù chính trị tại Trại giam tù binh Phú Quốc (thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc).
Chương trình văn nghệ 40 năm “Chiến thắng trở về”. |
Trại giam tù binh cộng sản Phú Quốc do đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai dựng lên chỉ tồn tại gần 6 năm (từ ngày 6/7/1967- 25/3/1973), giam giữ trên 40.000 lượt tù binh cộng sản, trong đó có hơn 4.000 người anh dũng hy sinh.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bắt tay thăm hỏi và chụp hình lưu niệm khi gặp đồng đội. |
Trong hệ thống ngục tù kiên cố, lũ cai ngục tàn ác áp dụng các kiểu tra tấn man rợ nhằm hủy diệt thân xác và ý chí cách mạng của tù binh cộng sản, chôn sống hàng ngàn tù binh trong hố chôn tập thể. Song, dưới sự lãnh đạo khéo léo, tài tình của đảng ủy từng phân khu giam, anh em tù binh là đảng viên cộng sản đã đoàn kết thành một khối vững chắc, kiên cường chiến đấu trong thế trận mới; đấu tranh đòi quyền lợi tù binh, bảo vệ lực lượng cách mạng trước sự tiến công của kẻ thù.
Anh hùng Lực lượng vũ trang Đoàn Thanh Phương (Vĩnh Long, bìa trái)- 1 trong 3 tù binh Phú Quốc được phong tặng Anh hùng Lực lượng vũ trang mừng vui khi gặp lại đồng đội. |
Anh em tù binh tổ chức nhiều cuộc vượt ngục để tiếp tục tham gia chiến đấu giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. 40 năm sau (15/3/1973- 15/3/2013), thực hiện Nghị định thư về trao trả tù binh chiến tranh sau khi Hiệp định Paris được ký kết ngày 27/1/1973, hàng chục ngàn chiến sĩ cách mạng bị giam giữ tại Trại giam Phú Quốc đã được trao trả tự do.
Nhiều tù binh xúc động trước những hình ảnh đồng đội bị tra tấn. |
Phát biểu tại buổi họp mặt, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang xúc động: “Với tư cách là người đồng chí, đồng đội đã từng bị địch bắt tù đày tại “địa ngục trần gian” Phú Quốc, tôi thật sự xúc động, vui mừng gặp lại các đồng chí- những người bạn cùng nhau nếm trải nhiêu đòn thù khủng khiếp mà kẻ địch gây ra đối với anh em ta tại huyện đảo Phú Quốc. Khi cầm súng, anh em ta đã mưu trí, dũng cảm, chiến đấu ngoan cường, lập được nhiều chiến công hiển hách. Lúc bị địch bắt, số đông các đồng chí ta vẫn một dạ một lòng kiên trung, bất khuất, giữ vững khí tiết cách mạng”.
Chủ tịch nước tiếp lời, “những hình tượng tái hiện cảnh anh em bị địch đánh đập, tra tấn, hành hạ dã man như cuốn biên niên sử bằng máu xương tù binh tại ngục tù Phú Quốc. Đó là một trong những cuốn biên niên sử hào hùng nhất viết về cuộc chiến đấu kiên trung, bất khuất của tù binh Phú Quốc…”
Tin, ảnh: THÚY QUYÊN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin