Chú Chín Hòa- Phan Văn Hòa là tên gọi thân thương, trìu mến mà người dân Trung Hiệp dành cho cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt. 5 năm trôi qua kể từ ngày chú Chín “đi xa”, mỗi khi nhắc đến, người dân Trung Hiệp vẫn ngỡ như mới gặp chú ngày hôm qua.
Chú Chín Hòa- Phan Văn Hòa là tên gọi thân thương, trìu mến mà người dân Trung Hiệp dành cho cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt. 5 năm trôi qua kể từ ngày chú Chín “đi xa”, mỗi khi nhắc đến, người dân Trung Hiệp vẫn ngỡ như mới gặp chú ngày hôm qua.
Trường mới trên quê hương đồng chí Võ Văn Kiệt.
Vẫn còn đâu đây hình ảnh ông đi bộ vòng quanh chợ hỏi thăm về chuyện làm ăn của các tiểu thương, rồi chân đất lội ra ruộng xem tình hình lúa thóc... Xuống xóm ấp gặp bà con, thấy đời sống, sinh hoạt còn nhiều khó khăn, chú Chín đã chỉ đạo xã Trung Hiệp phải quyết tâm thực hiện chính sách “xóa đói giảm nghèo”, chú trọng phát triển kinh tế, trong đó phát huy lợi thế của địa phương là sản xuất nông nghiệp.
Đổi thay trên quê hương chú Chín Hòa
Phó Bí thư Đảng ủy xã Trung Hiệp- Phạm Thành Chiến nhớ lại: Chú Chín Hòa (Thủ tướng Võ Văn Kiệt) khi còn ở cương vị Thủ tướng hay về hưu rồi thì mỗi lần về thăm quê chú đều đến nhà dân hỏi thăm hoàn cảnh, rồi bàn chuyện làm ăn rất chân tình. Thấy mấy ụ rơm ngoài đồng người dân đốt bỏ đi, chú tiếc lắm.
Ở nông thôn, sau vụ mùa người dân còn khá nhiều thời gian nhàn rỗi, vậy sao không tạo ra sản phẩm từ phế phẩm nông nghiệp là rơm như ủ nấm, trồng rau, chăn nuôi trâu bò… Một số người chúng tôi gặp tâm sự: nhờ chú Chín vạch đường làm ăn mà bà con có thêm thu nhập, cuộc sống cải thiện hơn.
“Những năm 2000, xã Trung Hiệp còn gặp nhiều khó khăn, giao thông không thuận tiện, hầu như chuyện làm ăn, buôn bán, giao thương hàng hóa của bà con gặp nhiều khó khăn. Những lần về thăm thấy quê hương có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế nhưng chưa được đầu tư xứng đáng, chú Chín vận động các doanh nghiệp và gia đình đầu tư xây dựng nhiều công trình thiết yếu đáp ứng nhu cầu dân sinh.
Con đường nhựa nối liền xã Trung Hiệp với Quốc lộ 53 và công trình đường điện trung thế, Trường Tiểu học Trung Hiệp A, trạm y tế xã, chợ và một số công trình trọng yếu ở địa phương đều có “dấu ấn” của chú Chín Hòa”- ông Chiến nhớ lại. Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm xuống chỉ còn 4,57% và phấn khởi nữa là xã đã hoàn thành 7/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
Phó Bí thư Đảng ủy xã Trung Hiệp hồ hởi khoe: Con đường khang trang nối từ UBND xã đến Quốc lộ 53 đã hoàn thành dịp kỷ niệm 90 năm ngày sinh của chú Chín và không lâu nữa tuyến Đường tỉnh 907 sẽ nối liền thị trấn Vũng Liêm với xã cũng được hoàn thành.
2 con đường huyết mạch này chắc chắn sẽ tạo cơ hội để Trung Hiệp phát huy được tiềm năng, lợi thế phát triển kinh tế. Trong năm 2013, Đảng bộ xã Trung Hiệp quyết tâm đạt 2 chỉ tiêu kinh tế quan trọng là nâng mức thu nhập bình quân đầu người lên 18,6 triệu đồng và phấn đấu đạt thêm 2 chỉ tiêu nông thôn mới.
Xuân về nhớ chú Chín Hòa
Về Trung Hiệp những ngày cuối năm, sẽ cảm nhận được không khí xuân đang rộn ràng khắp đầu làng cuối xóm trong niềm tự hào kỷ niệm 90 năm ngày sinh cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt vừa được tỉnh long trọng tổ chức. Người người, nhà nhà bắt tay vào chuẩn bị đón năm mới…
Tại ấp Bình Phụng- nơi chôn nhau cắt rốn của chú Chín Hòa, không khí xuân năm nay như rộn ràng hơn mọi năm. Ông Nguyễn Văn Duyên- Trưởng ấp Bình Phụng cho biết: Cũng như hàng năm, vào ngày 20 tháng Chạp, nhân dân ở địa phương sẽ cùng nhau đến tảo mộ, thắp nhang tại khu mộ gia đình chú Chín Hòa. Đêm giao thừa, tại đình Bình Phụng sẽ có mâm cơm cúng thần Nông, thần Đình, các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.
“Đây là hoạt động truyền thống hàng năm, góp phần giáo dục lòng yêu nước cho thế hệ trẻ cũng như tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của nhân dân trước sự đóng góp của chú Chín với quê hương”- ông nói.
Nhà máy nước được đầu tư gần 7 tỷ đồng, phục vụ cho hơn 1.000 hộ dân.
Xuân này người dân nơi đây cảm thấy vui hơn vì quê hương đang “chuyển mình”. Ông Nguyễn Văn Oanh (ấp Rạch Nưng) phấn khởi: “Năm nay, lúa trúng mùa nên tui vừa sửa lại căn nhà, vô nước máy rồi mua thêm mấy chậu kiểng, chắc năm nay ăn tết “sung” hơn mọi năm”.
Còn ông Nguyễn Văn Ren (ấp Bình Phụng) cũng không giấu được phấn khởi: “Sống gần cả đời người, mới thấy quê hương phát triển tươi đẹp như ngày hôm nay. Đường sá thông thoáng, người dân đã có nước máy sử dụng, điện cũng được kéo đến mọi nhà… Mấy năm nay, tết là gia đình tui làm mâm cơm để tưởng nhớ đến chú”.
Kế thừa và phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, với nguồn kinh phí dự tính khoảng 302 triệu đồng, tết năm nay xã có điều kiện chăm lo tết cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn xã được tốt hơn.
Phó Bí thư Đảng ủy xã Trung Hiệp- Phạm Thành Chiến cho biết: “Trong niềm hân hoan về những kết quả đạt được, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Trung Hiệp sẽ đón xuân trong an toàn, tiết kiệm và quyết tâm xây dựng quê hương phát triển, xứng đáng với tâm nguyện của chú Chín Hòa- người con ưu tú, niềm tự hào của quê hương Trung Hiệp”.
Bài, ảnh: VĂN MINH- NGUYỄN THỊNH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin