Vui xuân trên vùng đất mới

02:02, 10/02/2013

Khi những nhành mai chớm nở, báo hiệu một mùa xuân an vui, ấm áp lại về, chúng tôi có dịp đến thăm một số cụm, tuyến dân cư (DC), để tận mắt thấy cuộc sống nơi đây đang đổi thay từng ngày, niềm vui như được nhân lên khi bà con phấn khởi: “Cuộc sống giờ đã ổn định và sung túc hơn”.

Khi những nhành mai chớm nở, báo hiệu một mùa xuân an vui, ấm áp lại về, chúng tôi có dịp đến thăm một số cụm, tuyến dân cư (DC), để tận mắt thấy cuộc sống nơi đây đang đổi thay từng ngày, niềm vui như được nhân lên khi bà con phấn khởi: “Cuộc sống giờ đã ổn định và sung túc hơn”.

Là một trong số 168 hộ vừa được nhận nền vào cụm tuyến DC vượt lũ Phường 9 giai đoạn 2 vào tháng 9, cô Nguyễn Thị Thanh Tâm mừng húm, liền kêu thợ cất nhà. Kể từ đây, cô không còn phải sống cảnh thấp thỏm, lo sợ...

Nhớ lại, trận sạt lở mấy năm trước đã xé toạc nhà cô ra làm đôi mà gia cảnh nghèo khó, không có đất di dời… Chỉ vào vết sẹo dài trên tay chồng, cô Tâm kể: “Bữa đó, tui bỗng dưng nghe tiếng “rầm…”, chạy ra sau thì thấy sàn nhà bị mục gãy, lu nước bể theo, ông nhà tui đứng cạnh đó cũng bị té đứt tay.

Có nhà ở ổn định, chị Phượng tập trung làm kinh tế và lo cho con ăn học

Nhà có đến 8 nhân khẩu, thu nhập chủ yếu từ làm thuê và bán tạp hóa nên cứ thiếu trước hụt sau mãi, nhiều lúc nhìn căn nhà mới này tui cứ ngỡ nằm mơ…”

Gần đó, cô Huỳnh Thị Kim Loan đang tất bật dọn đồ vô nhà mới, phấn khởi nói: “Tui không ngờ mình được đón tết trong căn nhà đẹp và an toàn như thế này. Trước đây, mỗi đợt lũ về là nước tràn vào nhà lỉnh bỉnh. Khi gió lớn, căn nhà lắc như đưa võng, tui phải ẵm con chạy ra ngoài vì sợ tốc nóc, sập nhà…”

Hơn 10 năm ở nhà sàn tạm bợ và chịu cảnh “sống chung với lũ” nên căn nhà ở cụm tuyến DC vượt lũ (Khóm 9, thị trấn Cái Vồn- Bình Minh) là mơ ước bấy lâu của anh Võ Văn Hải. Mấy ngày nay, vợ chồng anh nôn nao không ngủ được vì “năm nay sẽ được đón tết trong nhà mới”.

Bé Thùy Dương- con anh Hải khoe: “Có nhà mới, được phòng riêng nữa, con thích lắm vì không ngờ có phòng đẹp như thế này”. Tiếp chúng tôi trong căn nhà mới với niềm hân hoan, chị Lê Thị Kim Phượng cười tươi: “Có nhà ở, tui mừng không thể tả.

Mấy tháng trước còn lo lắng cả nhà sẽ đi đâu khi mùa lũ về... Giờ, tui chỉ tập trung làm lo cho con ăn học”. Cách nay mấy năm, trận lũ đi qua đã đánh sập căn nhà sàn và cuốn theo toàn bộ tài sản của chị Phượng.

Vất vả lắm vợ chồng chị mới dựng được căn nhà nhỏ, nhưng mỗi đợt lũ về là nhà ngập tới gối, ăn cơm phải “chạy” theo con nước. Trời giông gió là nhà “uốn mình” vặn vẹo, có thể đổ sập bất cứ lúc nào, chị phải bồng con qua nhà hàng xóm trú tạm.

Đến các cụm tuyến DC vào dịp cận tết, không khí đón xuân đã rộn rịp. Nhiều thợ xây nhà đang tất bật công đoạn cuối, người thì dọn đồ về nhà mới, người thì sửa sang khoảnh sân trước nhà, làm bếp, dựng lại hàng rào… tạo nên bức tranh sinh động của mùa xuân mới ấm áp và sung túc.

Có chỗ ở ổn định, anh Dân mở tiệm tạp hóa kiếm thêm thu nhập

Những ngày giáp tết càng thấy rõ ý nghĩa chương trình “xây dựng cụm tuyến DC và nhà ở vùng ngập lũ Vĩnh Long” mang lại. Vẻ hân hoan hiện rõ trên khuôn mặt của từng người.

Đang loay hoay quét dọn, sửa sang nhà cửa, cô Đỗ Ngọc Khoa (Khu DC thị trấn Cái Vồn) vui vẻ nói: “Trước kia, gần như không năm nào tui hưởng được cái tết trọn vẹn.

Giờ đây, có chỗ ở ổn định, vợ chồng tui an tâm làm ăn nên không còn cảnh thiếu trước hụt sau, năm nay đón tết cũng sung túc hơn…”

Với việc làm thêm này, chị Ly (trái) có thêm tiền xài tết.


Gần nhà cô Khoa, chị Trần Thị Bích Ly đang ngồi tách vỏ cau trước nhà, kể:

“Trước, nhà tui ở ngay mé sông nên khi lũ về, phải sống trong lo sợ. Có đêm đang ngủ lại nghe tiếng kêu: “Bão tới rồi, chuyển nhà ngay…”, tim tui như muốn rớt ra ngoài. Nay, có chỗ ở ổn định, tui chỉ lo hái lá gòn làm nhang bán và lãnh cau khô về gia công để có thêm tiền ăn tết”.

Nhiều hộ dân ở Phường 9 (TP Vĩnh Long) đang tất bật xây nhà đón tết

Còn anh Trần Hạo Dân từ lúc chuyển vào Khu DC Phường 9 (TP Vĩnh Long) thì mở tiệm tạp hóa bán. Anh nói: “Dạo này, các hộ lân cận và thợ công trình tới ủng hộ nhiều nên kinh tế đã ổn định hơn. Có tiền, tui sẽ mua sắm thêm nhiều tiện nghi…”

Đến nay, các cụm tuyến DC đã giải quyết cho người dân nghèo vùng ngập lũ có nhà ở an toàn. Đồng thời đã tạo ra không gian sống mới mang tính chất đô thị, chuyển đổi từng bước tập quán sống rải rác trong đồng ruộng, phân tán chuyển sang hình thức sống tập trung mang tính chất cộng đồng cao.

Các công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu, cơ bản đáp ứng yêu cầu ở của nhân dân. Bước đầu, giải quyết được vệ sinh môi trường, nâng cao khả năng phòng chống bệnh vào mùa lũ…

Ông Trần Hoàng Dũng- Thành viên BCĐ Chương trình xây dựng cụm tuyến DC và nhà ở cho dân vùng ngập lũ Vĩnh Long cho biết: “Từ đây đến tháng 6/2013, sẽ đẩy nhanh việc bình xét và phê duyệt hộ dân vào nhận nền và xây nhà. Đối với các địa phương khi có danh sách phê duyệt thì vận động bà con cất nhà và chính quyền địa phương đứng ra bảo lãnh vật tư cho bà con.

Khi hoàn thành khung nhà thì theo hướng dẫn của Sở Xây dựng là đủ điều kiện để giải ngân vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Thời gian gần đây, chương trình còn chú trọng xây dựng cụm tuyến DC gần các khu, cụm công nghiệp,… tạo điều kiện thuận lợi để người dân đi làm, thông thương hàng hóa. Dự kiến, sẽ phối hợp mở các lớp đào tạo nghề và giới thiệu việc làm để đảm bảo thu nhập và an sinh xã hội…”

Hiện, Chương trình “xây dựng cụm tuyến DC và nhà ở vùng ngập lũ tỉnh Vĩnh Long” đã giải quyết cho gần 8.800 hộ vào ở trong cụm tuyến DC và các bờ bao, giúp người dân vùng lũ, nguy cơ sạt lở cao an cư lập nghiệp.

Bài, ảnh: HUỆ XUÂN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh