Thời gian qua, bên cạnh sự đầu tư hệ thống chiếu sáng ở trung tâm các xã, nhiều tuyến đường nông thôn huyện Trà Ôn đã được trang bị đèn compact tiết kiệm điện do người dân đóng góp kinh phí thực hiện. Ánh sáng về trên các tuyến đường đã góp phần tạo diện mạo mới cho các xã vùng nông thôn sâu của huyện.
Thời gian qua, bên cạnh sự đầu tư hệ thống chiếu sáng ở trung tâm các xã, nhiều tuyến đường nông thôn huyện Trà Ôn đã được trang bị đèn compact tiết kiệm điện do người dân đóng góp kinh phí thực hiện. Ánh sáng về trên các tuyến đường đã góp phần tạo diện mạo mới cho các xã vùng nông thôn sâu của huyện.
Ban đầu, ở huyện Trà Ôn, hệ thống đèn chiếu sáng chỉ được đầu tư ở các trung tâm xã và tuyến đường nông thôn vốn là các “điểm đen” tai nạn giao thông hay nhạy cảm về an ninh trật tự.
| Đường quê sáng đèn ở ấp Tích Lộc. Ảnh: Văn Khoe (Trà Ôn)
|
Về sau, chính quyền địa phương bắt đầu phát động người dân thực hiện phong trào gắn đèn compact tiết kiệm điện. Tuy nhiên, chưa thật sự đồng loạt và khi có trộm bà con mới mở đèn. Sau thời gian tìm tòi học hỏi, một số nơi trong huyện Trà Ôn đã nảy sinh những cách làm hiệu quả khác nhau.
Điển hình như tuyến đường nhựa Tích Lộc- Phú Quới trước đây khoảng chừng 6 giờ tối thì đường tối mịt chẳng mấy ai ra đường, không khí buồn tẻ, vắng vẻ.
Nhưng khoảng 4 tháng trước, khi con đường nhựa chuẩn bị hoàn thành đưa vào sử dụng, chính quyền địa phương đã vận động bà con cùng đóng góp kinh phí gắn đèn compact.
Ông Phạm Công Ửng- Trưởng ấp Phú Quới, xã Tích Thiện, Trà Ôn chia sẻ: “Khi Đảng ủy, Ủy ban họp dân về vấn đề làm đèn đường thì 80 hộ dân đều thống nhất đóng 150 ngàn đồng/hộ.
Khi có đèn đường này, bà con các ấp khác cũng về đây tản bộ, có đèn đường sáng dễ đi, còn trộm cắp cũng giảm nhiều”. Giờ đây con đường liên ấp này đã trở thành “tuyến phố nông thôn”. Bà con cũng nhận thấy được ý nghĩa sự đổi thay của địa phương.
Bà Nguyễn Thị Thu- một người dân trong ấp phấn khởi: “Hồi trước, ở đây tối tăm lắm, trời chạng vạng thì nhà nào cũng đóng cửa ngủ hết. Bây giờ có đèn đường, chiều ai cũng đi tập thể dục hết, thấy vui và phấn khởi lắm”.
Nhiều năm qua, ở đoạn đường từ xã Hòa Bình đến xã Nhơn Bình dù đã bê tông hóa sạch sẽ, khang trang nhưng vào ban đêm đường vẫn tối om, nhiều người ngại không dám ra đường.
Không chịu cảnh tối tăm, các hộ dân trong ấp Tường Thạnh đã đồng lòng góp kinh phí làm trụ để vừa gắn đèn đường vừa có thể treo cờ vào mỗi dịp lễ tết.
Nhờ thế mà giờ đây tại tuyến đường này đã hình thành một đoạn đường có điện thắp sáng tạo nhiều thuận lợi trong việc sinh hoạt của người dân địa phương và cả những người lưu thông qua đoạn đường này.
Được xem trên báo về mô hình gắn đèn đường ở Vũng Liêm, ông Huỳnh Văn Chầu- Trưởng ấp Tường Thạnh (xã Hòa Bình- Trà Ôn) nhận thấy rất hay, hữu ích nên đã phát động người dân trong ấp thực hiện, ông cho biết: “Đưa lên bà con thấy mô hình rất hay, bà con đồng tình nhất trí.
Từ đó, chúng tôi phát động gắn đèn hết tuyến đường lộ này gần 3km, làm 41 trụ với giá 14,3 triệu đồng. Tiền điện hàng tháng dân mình góp mỗi hộ 4 ngàn đồng”. Ông Phạm Văn Nọt, người dân ở ấp vui vẻ: “Từ khi chính quyền địa phương phát động thì bà con chúng tôi ở đây rất đồng tình, hết sợ xe cộ cọ quẹt, trộm cắp”.
Từ khi các tuyến đường nông thôn được thắp sáng, bộ mặt nông thôn huyện Trà Ôn đã có nhiều thay đổi, sáng sủa hơn, đồng thời, thể hiện quyết tâm của người dân đồng lòng cùng với chính quyền địa phương xây dựng nông thôn mới .
KIM BẰNG (Trà Ôn)


Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin