Tiếng vang của một đội lân cấp xã

01:02, 07/02/2013

Là đội lân của một xã vùng ven nội ô TP Vĩnh Long, nhưng năm nào cũng vậy, mỗi khi biểu diễn đều để lại ấn tượng khó quên đối với người xem. Đội lân xã Tân Ngãi không chỉ múa hay, nhảy đẹp mà còn là đội lân thể hiện tình đoàn kết, yêu thương và tác phong đạo đức của một tập thể luôn mày mò, sáng tạo...

Là đội lân của một xã vùng ven nội ô TP Vĩnh Long, nhưng năm nào cũng vậy, mỗi khi biểu diễn đều để lại ấn tượng khó quên đối với người xem. Đội lân xã Tân Ngãi không chỉ múa hay, nhảy đẹp mà còn là đội lân thể hiện tình đoàn kết, yêu thương và tác phong đạo đức của một tập thể luôn mày mò, sáng tạo...

Gần tháng nay, đêm nào cũng vậy, khi hoàng hôn vừa buông xuống, tiếng trống vang lên chỉ vài ba hồi là có người đến xem đông nghẹt trước nhà chú Út Lượm.

Đội lân xã Tân Ngãi đang tập luyện.


Không đợi đến lượt mình, em Trần Công Hải (độ 20 tuổi) vừa dựng chiếc xe lại đã nhanh chân chạy đến mặc ngay bộ đồ và cầm đầu lân biểu diễn theo tiếng trống vang rền. Một em độ 18 tuổi, cũng nhanh tay vớt lấy đuôi lân bước nhịp nhàng theo điệu bộ.

Hai người như đã hẹn trước, tả xung hữu đột ở khoảng đất trống trước nhà rồi ra hiệu nhẹ nhàng nhảy lên giàn mai hoa thung. Chỉ trong tích tắc, cả hai đã lên đến trụ cao nhất và còn biểu diễn thêm nhiều chiêu khiến người đứng xem ai nấy phải hồi hộp…

Ông Nguyễn Văn Lượm, độ 60 tuổi, người đứng ra thành lập đội lân đứng kề bên chúng tôi bảo: “Chú yên tâm đi, tụi nó quen rồi. Hai em đó đã biểu diễn 5- 6 năm nay, đều là con nhà nghèo khó, nhưng có đạo đức, đam mê học hỏi.

Cả hai cũng đã chỉ dạy rất bài bản cho nhiều đàn em có niềm đam mê theo học”. Hết cặp này biểu diễn đến cặp khác, cứ lần lượt múa theo tiếng trống, điệu bộ rất ấn tượng.

Theo chú Út Lượm ở TP Vĩnh Long, phong trào múa lân nghệ thuật đang ngày càng phát triển, thu hút nhiều lứa tuổi tham gia.

“Xuất phát từ lòng đam mê nghệ thuật múa lân từ thuở nhỏ, năm 1992, tôi đã vận động và tập hợp các anh em yêu nghề thành lập đội lân. Lúc đầu đội lân chỉ có 12 đội viên, làm nhiều nghề khác nhau nên việc tập luyện gặp rất nhiều khó khăn.

Lúc bấy giờ chỉ có 1 ông Lân, 1 ông Địa, múa phục vụ trong những dịp lễ, tết ở xóm giềng. Tuy thời gian qua còn gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự quan tâm của chính quyền xã Tân Ngãi, sự hỗ trợ đóng góp của các Mạnh thường quân yêu thích môn nghệ thuật này, từ một đội lân nhỏ của xã vùng ven, Đội lân xã Tân Ngãi vươn lên thành đội mạnh của TP Vĩnh Long”- chú Út Lượm nói.

Trong những năm qua, đội đã liên tiếp đạt nhiều giải cao tại các hội thi lân khu vực ĐBSCL. Vài năm trở lại đây, Đội lân xã Tân Ngãi đã có 8 đầu lân, 2 sư, 1 rồng, 7 trống và đầu tư giàn mai hoa thung trên 20 triệu đồng phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí trong các dịp lễ tết.

Trong những năm qua, mỗi khi dự thi Lân– Sư– Rồng mở rộng vào dịp lễ tết, Đội lân xã Tân Ngãi thường xuyên đứng hàng đầu bảng.

Có những năm tỉnh Vĩnh Long cử Đội lân xã Tân Ngãi đi dự thi cấp khu vực ở Rạch Giá (Kiên Giang), Châu Đốc (An Giang) và đều mang vinh quang về cho đội Vĩnh Long.

“Có dịp thi đấu, cọ xát với các đội lân tỉnh bạn, nhất là đội lân Tinh Dũng đường ở Quận 11- TP Hồ Chí Minh, đội lân cấp xã của mình thấy lớn mạnh thêm và học hỏi được rất nhiều kỹ thuật, điêu luyện và công phu của họ.

Nhờ vậy, giúp cho anh em trong đội cùng phấn đấu nhiều hơn để ngày càng múa hay hơn”- chú Út Lượm bộc bạch.

Theo Phòng VH-TT TP Vĩnh Long, hiện tại TP Vĩnh Long có đến 7 đội lân ở 3 xã: Tân Hội, Tân Hòa, Tân Ngãi và 4 đội thuộc các phường: 3, 4, 5 và 8.

Mỗi năm, vào dịp trước tết, TP Vĩnh Long đều tổ chức Hội thi múa Lân- Sư- Rồng với sự tham gia thi diễn của các đội trong TP Vĩnh Long và đại diện các thành phố, thị xã bạn, như: Bến Tre, Mỹ Tho, Sa Đéc, Châu Đốc… Đây cũng là một hoạt động giúp loại hình nghệ thuật múa lân truyền thống của TP Vĩnh Long phát triển.

Theo bà Quỳnh Thị Quyên- Phó Trưởng Phòng VH-TT TP Vĩnh Long, Đội lân xã Tân Ngãi vừa có nghề và vừa có đạo đức rất tốt. Chú Út Lượm đã tập hợp được rất nhiều em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn làm thành viên của đội Lân- Sư- Rồng.

Ngoài việc múa biểu diễn những ngày lễ tết, đội lân của chú Út Lượm còn nhận múa từ thiện cho nhiều chương trình của xã- phường và thành phố tổ chức. Hàng năm, chú Út Lượm còn phát hàng trăm phần quà cho bà con cận nghèo ở địa phương.

Đến nay, các đội lân ở phường- xã của TP Vĩnh Long thu hút hàng trăm thành viên tham gia. Để tạo sân chơi cho các đội, hàng năm, vào dịp Tết Nguyên đán, TP Vĩnh Long đều tổ chức các hội thi Lân- Sư- Rồng.

Trong đó, có diễu hành qua các đường phố để tạo không khí vui tươi phấn khởi Mừng Đảng, Mừng xuân. Hội thi còn tạo điều kiện cho các đội lân có dịp giao lưu trao đổi học hỏi kinh nghiệm và biểu diễn các tiết mục đặc sắc của đội qua 1 năm khổ công luyện tập.

Tết năm nay, các đội lân trên địa bàn TP Vĩnh Long đã đầu tư trang bị thêm nhiều đầu lân và thiết bị mới để phục vụ người xem. Nhiều tiết mục hấp dẫn như: múa rồng, song lân, lục lân, lân leo cây, tứ lân trên trái châu, lân múa cà kheo trên cầu, lân lên mai hoa thung, song sư trên trái châu và sư tử trên giàn mai hoa thung.

Các tiết mục này phối hợp các động tác nhào lộn, nhảy xa sẽ là hình ảnh sinh động giúp cho ngày tết thêm vui tươi, rộn ràng làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần cho người dân.

Bài, ảnh: BÁ HÙNG

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh