Chủ nhật này, ông Táo về trời hội nghị thiên đình, hẳn phải mang theo một tờ sớ thật dài… Bởi nếu nói về “một năm đi qua” thì năm nay khá vất vả. Lúc ngập ngừng đứng lại, khi vấp té. Chưa bao giờ số doanh nghiệp phá sản hoặc giải thể nhiều như năm nay.
Chủ nhật này, ông Táo về trời hội nghị thiên đình, hẳn phải mang theo một tờ sớ thật dài… Bởi nếu nói về “một năm đi qua” thì năm nay khá vất vả. Lúc ngập ngừng đứng lại, khi vấp té. Chưa bao giờ số doanh nghiệp phá sản hoặc giải thể nhiều như năm nay.
Gần sát cuối năm, nhiều doanh nghiệp vẫn chưa thể lo thưởng tết cho người lao động. Nhìn lại, không ít doanh nghiệp “bạo phát bạo tàn”, thấy đang làm ăn được, vay ngân hàng đầu tư ào ào. Vốn nợ mà cứ tưởng vốn mình. Nên chỉ cần “siết chặt” tín dụng là doanh nghiệp “nín thở” ngay. Còn các doanh nghiệp sử dụng vốn của mình có bài bản, đầu tư- mở rộng thận trọng, thì cũng “đi bộ” qua được hết năm khó khăn để phát triển trong năm mới.
Ngành giáo dục- đào tạo cũng lắm lo toan khi mà lần đầu tiên nhiều trường đại học không tuyển sinh đủ kế hoạch, một số ngành học phải bỏ. Vui là thí sinh đã biết chọn mặt gửi…trường thi và không còn quá chạy theo tấm bằng. Buồn vì cho thấy chất lượng đào tạo đại học nhiều nơi cần phải xem lại. Lần này coi như đã vấp rồi, đừng để té đau thêm.
Năm nay phải công nhận là trái cây đặc sản lên ngôi, nhà vườn cười hớn hở. Nhưng dịch bệnh, sâu sia cũng không ít. Mà phòng trị, dập dịch vẫn chưa xong, khiến nhiều nhà vườn thất thu dịp tết hoặc phải “lấy ngắn nuôi dài” bằng cách trồng cây dễ ăn, ngắn ngày thay đặc sản.
Giá lúa vào vụ rớt lệch sệch nhắc lại chuyện xưa “theo số lượng hay chất lượng” đến giờ vẫn chưa xong. Hay con cá tra từng vẫy vùng sông nước nay nói tới là người nuôi… hơi bị sợ. Ngó qua như vụ trứng gia cầm, doanh nghiệp tự làm giá báo hại thị trường một phen sốt vó, còn người nuôi vẫn chạy đồng từng bữa.
Khám chữa bệnh, giá điện, giá nước tăng năm qua cũng là chuyện ông bà Táo cần phải “tâu” lên Ngọc hoàng Thượng đế. Cái nào cần tăng thì tăng, cái nào từ “lợi ích nhóm” phải làm rõ. Chưa kể chuyện các loại phí giao thông trong năm cũng khiến người dân không ít băn khoăn.
Kể mới bấy nhiêu thôi, mà “sớ” cũng đã dài. Chỉ mong rằng Táo quân tấu trình rõ ràng minh bạch, đừng vì ăn cơm ngon nhà chủ mà bao che cho cái xấu. Hãy đề nghị Thượng đế những giải pháp hay trong năm mới cho quốc thái dân an. Để chiều cuối năm mời Táo về cùng sum vầy năm mới!
PHƯƠNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin