Tinh sương, trời xuân chút se lạnh. Hướng tầm mắt từ cầu Cần Thơ, thị xã mới bên bờ sông Hậu hiền hòa bảng lảng mờ sương. Xa xa, lọt thỏm giữa màu xanh bạt ngàn vườn cây trái xum xuê là khu đô thị phường trung tâm, là khu hành chính khang trang…
Tinh sương, trời xuân chút se lạnh. Hướng tầm mắt từ cầu Cần Thơ, thị xã mới bên bờ sông Hậu hiền hòa bảng lảng mờ sương. Xa xa, lọt thỏm giữa màu xanh bạt ngàn vườn cây trái xum xuê là khu đô thị phường trung tâm, là khu hành chính khang trang…
Gần hơn một chút là cảng, là khu công nghiệp… đang vươn mình cho sự phát triển nay mai. Ở đó, bình minh đang khởi đầu cho một đô thị trẻ ở đất đồng bằng.
Tốc độ đô thị hóa khá nhanh ở Bình Minh. Ảnh: DƯƠNG THU
|
1. Thoắt đó mà đô thị đã hiện ra ngay trên vùng đất ngày nào vốn cây trái trĩu quả, lúa uốn oằn bông. Vườn ruộng đã nhường cho những khu dân cư, cho những cây cầu vượt, những con đường hiện đại…
Còn nhớ, như mới đây thôi nhiều “nông dân rặt” vốn ngày ngày bên thửa ruộng, mảnh vườn, ao cá, bờ đê, giờ bỗng chốc trở thành thị dân vốn lạ lẫm với những khu nhà ống mà người ta gọi là đô thị. Và cũng đâu ai ngờ rằng vườn bưởi Năm Roi nổi tiếng khắp vùng ở Mỹ Hòa giờ nhường chỗ cho khu công nghiệp với nhà máy chiếu xạ trái cây, rồi sản xuất dụng cụ thể thao, ôtô…
Cạnh đó, nhiều khu nhà phố san sát mọc lên, nhường đất cho một đô thị mới. Nói thì nghe nhanh chứ sự đổi thay ấy là cả một quá trình phấn đấu, đánh đổi công sức chứ không phải ngày một ngày hai.
Anh bạn thân đất Sài Gòn lâu ngày trở lại ồ lên rằng: “Bình Minh giờ lạ quá, quên cả đường về quê!” Phải, có đi xa lâu ngày một lần trở lại sẽ dễ dàng cảm nhận trước một đô thị mà đường sá, công viên, quảng trường được chỉnh trang; phố chợ kè chắn soi bóng bên bờ sông uốn khúc lượn lờ.
Lạ với một khuôn viên bệnh viện khang trang trăm giường thay cho bệnh viện vốn ọp ẹp ngày nào. Lạ với một trung tâm hành chính đàng hoàng khang trang…
Nhiều thị trấn, thị xã… ở cái xứ đồng bằng này khi nâng cấp đô thị thường “nợ” vài chỉ tiêu theo quy định, song thị trấn Cái Vốn lên thị xã đầy ấn tượng với đầy đủ 5/5 tiêu chí theo quy định.
2. Tất cả đang khởi đầu của một đô thị trẻ hòa nhập vào “làng” đô thị ở đất đồng bằng. Song ở đó vẫn còn lắm nỗ lực ấp ủ cho một đô thị xứng tầm. Bí thư kiêm Chủ tịch UBND TX Bình Minh- Nguyễn Thành Phan bảo rằng tới đây một số dự án kết cấu hạ tầng, dự án phát triển đô thị sẽ mở ra một hình ảnh khác cho TX Bình Minh.
Nào là tuyến đường từ khu hành chính mới băng qua sông Tắc Từ Tải kết nối vào gần chân cầu Cần Thơ; nào là mở rộng đường từ trung tâm chạy về cầu vượt Quốc lộ 54 với dải phân cách đàng hoàng; nào là khu hành chính cũ sẽ nhường chỗ cho khu thương mại nhà phố.
Rồi Bệnh viện Việt- Sing, dự án nước ép trái cây đóng hộp trên đất Đông Bình; Đại học Bình Dương “mọc” trên đất Mỹ Hòa…
Nói về định hướng phát triển một cách bền vững cho tương lai thị xã, anh Nguyễn Thanh Cần- Chánh Văn phòng UBND huyện Bình Minh bảo rằng huyện đã vạch ra kế hoạch từ nay đến 2015 và có định hướng đến năm 2020 như: phát triển nâng cao nguồn nhân lực, phát triển nhà ở, thu hút vốn đầu tư, giải quyết việc làm, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, phát triển khu cụm công nghiệp...
Mai này cái thị xã xanh, hiền hòa bên bờ sông Hậu ấy không chỉ lưu dấu màu xanh của vườn của ruộng, của tình đất tình người, mà ở đó nó còn quyện mãi khách thập phương dư vị của bưởi Năm Roi, của “bắp Cái Vồn”…
NGUYÊN VẸN (TP Cần Thơ)
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin