Giá cả thị trường tết vừa qua nhìn chung không có nhiều biến động, không có hiện tượng “làm giá” do lượng cung hàng hóa khá dồi dào. Chủ yếu sôi động vào những ngày cận tết khi người dân đổ xô ra chợ, siêu thị mua các mặt hàng thiết yếu cho gia đình.
Giá cả thị trường tết vừa qua nhìn chung không có nhiều biến động, không có hiện tượng “làm giá” do lượng cung hàng hóa khá dồi dào. Chủ yếu sôi động vào những ngày cận tết khi người dân đổ xô ra chợ, siêu thị mua các mặt hàng thiết yếu cho gia đình.
Tuy chưa có một đánh giá chính thức của ngành chức năng, nhóm PV Kinh tế Báo Vĩnh Long có một vài ghi nhận về chợ Tết Quý Tỵ 2013, thị trường vẫn có những điểm “nóng”- “lạnh” thất thường.
Lượng thịt heo cung ứng tết dồi dào ở cả chợ tỉnh và chợ nông thôn.
Dưa hấu hồi hộp... thở phào
Dưa hấu tết ở chợ Vĩnh Long bất ngờ “không còn một trái” vào sáng 29 tết. Nhiều người “đợi giảm giá” như những năm trước (thường giảm 30- 50%) đã phải thất vọng, vì đến hơn 9 giờ chợ dưa đã không còn một trái dưa chưng, thậm chí “dưa bi” cũng không có mà mua. Lâu lắm mới chứng kiến được cảnh tranh mua dưa ở chợ dưa sáng cuối năm, trong khi các chủ sạp dưa thở phào dọn dẹp trại, thì nhiều người vẫn nháo nhác… tìm dưa.
Loại dưa bi nhỏ đặt gọn trong lòng bàn tay cũng hét giá 11.000- 15.000 đ/kg, dưa ngon 25.000 đ/kg, nhưng nhiều người tranh giành cũng không mua được. Các loại dưa chưng “hao hao trái hồ lô” 15.000 đ/kg vàng vàng xanh xanh ngày thường ai cũng chê, giờ đắt như tôm tươi và chỉ còn rải rác vài điểm bán. Đến chiều 29 tết, một số hộ nhanh nhạy “bổ” dưa từ chợ huyện lên chợ tỉnh bán 15.000 đ/kg nhưng cũng không đủ bán.
Chợ dưa tỉnh hút hàng, nhưng ở một số chợ huyện, chợ xã dưa lại bán khá chậm. 10 giờ 30 phút, nhiều người rỉ tai nhau “đổ bộ” xuống Long Hồ mua dưa chưng chỉ 6.000- 7.000 đ/kg. Trong khi loại dưa dài ở chợ xã Long Mỹ (Mang Thít) cũng chỉ 6.000 đ/kg.
Theo nhiều chủ bán dưa, năm nay do tình hình thời tiết không thuận lợi, nên dưa thất bát do mưa trái mùa. Cộng với tin đồn “ăn dưa bị ung thư” (?!) nên người bán cũng dè dặt nhập hàng. Giá cả dưa hấu khá ổn định chứ không “hét” giá cao như những năm trước, nói như anh Thành ở Trà Ôn “bán hết đống dưa với giá 8.000 đ/kg ở chợ tết năm nay mà hú hồn, vì trước tết giá dưa rất rẻ”.
Bia “đội giá” theo người đi chơi tết
Nếu người bán dưa “an phận” bán hết hàng, thì thị trường bia lại “nhìn người đi chơi” mà định giá. Các loại bia đã “đội giá” đến vài chục ngàn đồng/thùng trong tết, rượu ngoại cũng tăng giá từng giờ, từ 50.000-100.000 đ/chai.
Trước tết, Heineken có giá khoảng 365.000 đ/thùng, ngày mùng 1 tết giá bán lẻ 390.000 đ/thùng, mùng 5, 6 giá có đã lên tới 400.000- 420.000 đ/thùng. Một chủ tiệm tạp hóa Phường 4 (TP Vĩnh Long) thừa nhận: giá bán lẻ không ngừng tăng từng ngày do hút hàng. Các đại lý phân phối giải thích rằng khi công ty sản xuất nghỉ tết sẽ không cung ứng hàng, hàng hiếm nên các cửa hàng tự tăng giá.
Các loại bia khác như Tiger không có nhiều biến động “giá tết” và hiện nay khoảng 300.000 đ/thùng, bia 333 giá 200.000 đ/thùng. Trong khi bia Sài Gòn chai ướp lạnh bán lẻ tăng khoảng 20.000- 30.000 đ/két, giá 160.000-170.000 đ/két. Heineken vẫn “neo” giá tết 400.000 đ/thùng.
Bông ruộng đắt, bông chợ ế
Dường như chợ hoa kiểng mới ở bờ kè Phường 2 không hẳn là nguyên do khiến lượng hoa kiểng ở chợ hoa tồn nhiều. Theo nhiều người mua hoa, giá hoa kiểng tết khá đắt nên chỉ mua tượng trưng 1 vài chậu trang trí nhà cửa chứ không mua mạnh tay. Các loại mai, tứ quý đã “âm thầm” giảm giá từ ngày 28 tết.
Nhiều khách hàng kì kèo mua được chậu mai, chậu tứ quý với giá bằng 1/3 giá ban đầu, thậm chí chỉ còn phân nửa. Ghi nhận của chúng tôi tại chợ hoa kiểng vào cuối buổi trưa ngày 29 tết, mặc dù đã gần đến giờ dọn chợ, nhiều hộ đã giảm giá bán 50- 70%, nhưng lượng hoa kiểng còn tồn nhiều, nhiều hộ còn đến hàng trăm cây mai vàng, vạn thọ… Đến chiều dọn chợ mai còn bán “đại hạ giá” 100.000 đ/chậu.
Trong khi đó, tại nhiều ruộng hoa ven đô như Thanh Đức (Long Hồ), ven quốc lộ như Hòa Thạnh (Tam Bình) bán khá chạy do tiện đường chuyên chở, giá lại “nhỉnh” hơn. Anh Minh ở Thanh Đức cho biết hơn 10.000 giỏ vạn thọ, cúc tiger đã bán hết ngay chiều 28 tết.
Giá thực phẩm “về với đời thường” chậm
Sau tết, một số mặt hàng thực phẩm đã “về với đời thường”. Như các loại khô đã có phần hạ nhiệt, tôm khô loại 1 hiện có giá 900.000 đ/kg (giảm 300.000 đ/kg), khô mực 500.000 đ/kg (giảm 20.000 đ/kg), khô chạch 250.000 đ/kg (giảm khoảng 100.000 đ/kg)…
Các điểm bán hàng bình ổn giá góp phần ổn định thị trường dịp tết.
Tại chợ Vĩnh Long, nhiều tiểu thương bán rau củ cho biết, hiện giá các mặt hàng khá ổn định. Cụ thể: củ cải đỏ Đà Lạt 18.000 đ/kg, củ cải trắng 7.000 đ/kg, dưa leo khoảng 14.000 đ/kg, khổ qua 16.000 đ/kg, khoai lang 10.000- 16.000 đ/kg. Cô Nguyễn Thị Lợi- bán rau củ chợ Vĩnh Long cho biết: từ mùng 2 đã bắt đầu bán lại.
Tuy giá cả không tăng nhưng cũng chỉ bán lai rai. Đa số bán hàng còn tồn lại từ 29 tết. Có lẽ vì thế mà theo ghi nhận của chúng tôi, nhiều loại rau, củ, quả bán tại một số chợ không được tươi ngon, nhưng người tiêu dùng vẫn chọn mua vì lượng cung ít.
Tuy nhiên, theo nhiều bà nội trợ, nhiều mặt hàng vẫn giữ “giá tết”. Cô Nguyễn Thị Bé Tư (Phường 2- TP Vĩnh Long) nói: “Qua tết rồi mà giá cả còn cao, nên chỉ dám mua thịt, cá tiết kiệm. Hiện giá cá, tôm đắt quá. Cá điêu hồng gần 50.000 đ/kg, tép loại nhỏ cũng hơn 100.000 đ/kg. Ngán quá chừng!”
Giỏ quà... không chạy
Vừa sang trọng vừa hợp túi tiền (do có nhiều mức giá để lựa chọn) nhưng giỏ quà tết năm nay… bán không chạy và chiều hướng trái ngược ở thành thị và nông thôn. Chị Thanh Xuân- bán giỏ quà tết ở Trường An (TP Vĩnh Long) cho biết, bán khá chạy, mùa tết bán hơn 60 giỏ, giá phổ biến 150.000- 250.000 đ/giỏ. Trong khi nhiều điểm bán giỏ quà ven Quốc lộ 53 lại cho rằng: người mua không bằng phân nửa năm ngoái!
|
Bài, ảnh: NHÓM PV KINH TẾ
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin