Sôi động hội trại tòng quân

07:02, 28/02/2013

Trong không khí ấm áp của mùa xuân, thanh niên huyện Tam Bình lại nô nức chuẩn bị hành trang lên đường nhập ngũ. Tại đây, chúng tôi cảm nhận được khí thế sôi nổi, phấn khởi và thấm đượm nghĩa tình...

Trong không khí ấm áp của mùa xuân, thanh niên huyện Tam Bình lại nô nức chuẩn bị hành trang lên đường nhập ngũ. Tại đây, chúng tôi cảm nhận được khí thế sôi nổi, phấn khởi và thấm đượm nghĩa tình...


Tân binh xã Song Phú đến thăm các gia đình chính sách.

Sáng 27/2, hội trại tòng quân tại các xã trong huyện Tam Bình đã diễn ra sôi nổi, hào hứng. Tham gia hội trại, các tân binh không chỉ được hòa mình vào các trò chơi dân gian mà còn được ôn lại lịch sử dân tộc vẻ vang thông qua việc thăm hỏi các gia đình chính sách, nghe kể chuyện truyền thống...

Mỗi trại có cách lựa chọn vật liệu trang trí khác nhau, song tất cả các trại đều mang tên những anh hùng, liệt sĩ của quê hương và trưng bày hình ảnh về truyền thống của lực lượng vũ trang tại địa phương.
 
Trong không gian đỏ rực cờ hoa, các tân binh siết chặt tay nhau, hát vang những bài ca truyền thống, thể hiện hoài bão sẵn sàng cống hiến sức trẻ để bảo vệ Tổ quốc. Những tiếng hò reo, tiếng vỗ tay giòn giã làm cho không khí hội trại thêm náo nhiệt...

Hòa trong không khí rộn ràng của ngày hội, tân binh Nguyễn Thành Việt (Phú Mỹ, Tân Phú) không giấu được vẻ tự hào: “Em rất thích khoác màu áo lính. Ở môi trường quân đội, em không chỉ được phục vụ đất nước, mà còn có điều kiện để rèn luyện đạo đức, lối sống.
 
Em tình nguyện nhập ngũ và mong muốn được phục vụ lâu dài”. Là đảng viên trẻ, gia đình lại có truyền thống cách mạng nên tham gia nhập ngũ là cơ hội để Việt tiếp bước cha anh phục vụ quê hương.

Cũng như nhiều tân binh khác, Võ Đức Trọng (Mỹ Thạnh Trung) cũng đang háo hức chờ ngày lên đường. Trọng tâm sự với chúng tôi: “Em sẽ cố gắng rèn luyện theo kỷ luật của quân đội để cống hiến một phần sức trẻ, làm tròn trách nhiệm của thanh niên trong thời bình”.

Còn tân binh Mai Lưu Đức Cơ (Phú Ninh, Song Phú) thì nôn nao chờ đến giây phút được khoác lên người bộ quân phục. Đức Cơ hiện đang làm thợ cơ khí ở TP Hồ Chí Minh. Khi nghe có đợt tuyển quân, em đã xin nghỉ việc và tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự. “Tôi luôn nhận thức rằng, bảo vệ Tổ quốc là trách nhiệm của tuổi trẻ, vì vậy, tôi tạm gác công việc đang làm, sau này hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trở về tiếp tục công việc”- Cơ nói.

Công tác ở xã đội gần một năm nay, giờ tham gia nghĩa vụ quân sự, tân binh Nguyễn Thành Lâm (Phú Hữu Yên, Song Phú) bộc bạch: “Được làm bộ đội là niềm tự hào. Vì vậy, em và các tân binh khác hứa quyết tâm đoàn kết, tích cực rèn luyện để hoàn thành nhiệm vụ”.


Trò chơi dân gian làm cho không khí hội trại thêm náo nhiệt.

Bên cạnh niềm vui, sự háo hức của các tân binh đang chuẩn bị lên đường nhập ngũ, dường như các mẹ, các chị có nhiều nỗi niềm bâng khuâng, xúc động trong giờ phút chia tay. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn cảm nhận được sự phấn khởi, vinh dự từ những người thân của các tân binh, bởi từ phút này trở đi con em họ đã trở thành anh bộ đội Cụ Hồ, được thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng đối với đất nước.

Nhìn con trai chững chạc trong bộ quân phục, cô Nguyễn Thị Hồng Hải (Phú Thọ, Tân Phú) cho biết: “Gia đình có một đứa con nên khi hay con mình trúng tuyển nghĩa vụ tôi cũng… buồn. Nhưng khi thấy con háo hức chờ ngày nhập ngũ nên vợ chồng tôi cũng ủng hộ con”. Rồi cô quay sang con trai căn dặn: “Cố gắng học tập, rèn luyện xứng danh anh bộ đội Cụ Hồ nghe con!”

Đến hội trại tiễn con trai, chú Nguyễn Văn Hòa (Song Phú)- cha của tân binh Nguyễn Thành Lâm nói: “Cháu Lâm đi nghĩa vụ quân sự là niềm hãnh diện cho gia đình. Tôi tin rằng kỷ luật quân đội sẽ giúp cháu trưởng thành hơn”. Sửa lại bộ quân phục cho con, cô Đặng Thị Ngọc Tặng- mẹ Lâm cho biết: “Vợ chồng tôi động viên con mình làm tròn bổn phận của người trai đối với quê hương và phấn đấu để có cơ hội phục vụ lâu dài trong quân đội”.

Những hồi trống mở hội giao quân náo nức lòng người như thúc giục những tân binh trẻ hăng hái lên đường nhập ngũ. Còn đó những ánh mắt lưu luyến, những cái siết tay thật chặt, bịn rịn lúc chia tay, nhưng trên gương mặt những tân binh đều toát lên niềm tự hào khi được tiếp bước cha ông viết tiếp những trang sử hào hùng của dân tộc.

 

Năm nay, huyện Tam Bình được tỉnh giao chỉ tiêu tuyển gọi 220 thanh niên lên đường thi hành nghĩa vụ quân sự. Ngày 28/2/2013, huyện sẽ tổ chức bàn giao tân binh theo chỉ tiêu tỉnh giao đợt 1/2013 cho các đơn vị nhận quân gồm: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long: 10 tân binh; Trung đoàn 29 thông tin- Quân khu 9: 50 tân binh; Cục Kỹ thuật- Quân khu 9: 50 tân binh và Trung đoàn 31- Sư đoàn 309- Quân đoàn 4: 110 tân binh.

Bài, ảnh: CẨM HUỆ


Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh