Phú Đức “âm thầm” vươn lên

03:02, 27/02/2013

Phú Đức (Long Hồ) không phải là xã điểm và trong xây dựng giao thông nông thôn, năm 2012 đã gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng, đầu năm 2013, trở lại Phú Đức, chạy xe bon bon qua những con đường, chúng tôi đã thấy sự đổi thay lớn về diện mạo nông thôn.


Tuyến đường Cái Tắc- Miễu Ông đã được thi công từ 2 đầu vào.

Phú Đức (Long Hồ) không phải là xã điểm và trong xây dựng giao thông nông thôn, năm 2012 đã gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng, đầu năm 2013, trở lại Phú Đức, chạy xe bon bon qua những con đường, chúng tôi đã thấy sự đổi thay lớn về diện mạo nông thôn.

Tin vui đầu năm cho xã Phú Đức là vừa được đoàn công tác chấm phúc tra của tỉnh, thống nhất kết quả 93 điểm, đủ chuẩn để đề nghị UBND tỉnh công nhận xã văn hóa. Đây là cơ sở hướng đến mục tiêu hoàn thành các tiêu chí (TC) xây dựng nông thôn mới trong những năm sắp tới.

Tính đến thời điểm hiện nay, Phú Đức đã đạt được 9 TC: quy hoạch, điện, bưu điện, hộ nghèo, hình thức tổ chức sản xuất, giáo dục, y tế, văn hóa, an ninh trật tự xã hội. Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Thanh Liêm khẳng định, trong năm 2013 xã đặt mục tiêu đạt thêm 2 TC về thủy lợi và trường học.

Đây là một nỗ lực đáng ghi nhận, vì trong khi toàn huyện Long Hồ có nhiều thuận lợi trong xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn thì xã Phú Đức lại có những khó khăn, vướng mắc riêng ở một số công trình quan trọng.

Xây dựng đường giao thông nông thôn trong năm 2012 ở huyện Long Hồ được đánh giá có nhiều chuyển biến tích cực. Theo Phòng Công thương, tổng vốn đầu tư năm 2012 đạt trên 47 tỷ đồng. Đây được xem là năm có nhiều dự án đầu tư đường giao thông nông thôn, góp phần xây dựng và phát triển kinh tế địa phương.

Song, có thể khẳng định một điều rằng: trong quá trình thực hiện không nơi nào mà không gặp khó. Vấn đề là địa phương có quyết tâm, linh động để “gỡ khó” như thế nào? Vượt qua những khó khăn riêng chung, Phú Đức đã đạt được những thành quả đáng khích lệ.
 
Tính đến nay, xã đã hoàn thành và đưa vào sử dụng nhiều công trình quan trọng: tuyến đường đá cấp phối láng nhựa dọc sông Cái Cao qua trụ sở 2 ấp An Thạnh, Phú Thạnh. Tuyến đường từ cầu Xẻo Đậu đến ngã ba Miễu Trắng ấp Thông Quan. Tuyến từ cầu Bà Loan đến ấp Phú Loan.

Ngoài ra, đang xây dựng tuyến đường liên ấp từ Đường tỉnh 909 đến ngã ba Miễu Trắng dài 3.300m. Tuyến đường từ cầu Cả Nguyên đến cầu Ngang ấp An Thuận, dài 1.200m. Huy động vốn đối ứng xây dựng 3 tuyến đường đá cấp phối láng nhựa ở các ấp: An Thuận, An Hòa, Thông Quan. Vận động nhân dân đóng góp rải đá cấp phối 1km đường liên xóm. Xây dựng mới cầu Rạch Củi ấp An Thạnh.

Điểm nổi bật khi về Phú Đức là sự thông thoáng, sạch sẽ ở hầu hết các con đường. Cổng chào từ xã đến ấp tạo vẻ mỹ quan và luôn nêu cao khẩu hiệu quyết tâm xây dựng xã nông thôn mới. Đường tỉnh 909 được trang bị hệ thống chiếu sáng vừa tạo vẻ đẹp hiện đại, vừa an toàn cho giao thông.

Ngay cả công trình bị trì trệ ách tắc nhiều năm, gây nhiều bức xúc là đường Cái Tắc- Miễu Ông, thuộc ấp An Thạnh, cũng đã được tiến hành quyết liệt và khai thông vào trước tết.

Đây là công trình Nhà nước và nhân dân cùng làm, khi hoàn thành sẽ nối liền các xã Long Phước- Phú Đức- Lộc Hòa- Hòa Phú và một phần Phú Thịnh (Tam Bình). Tổng chiều dài toàn tuyến liên xã khoảng 11km. Con đường đã hoàn thành 8km, tạo nên sức bật phát triển cho địa phương.


Tuyến đường qua ấp An Thạnh giúp các em học sinh thuận lợi đến trường ngoài thị trấn Long Hồ.

Riêng phần đường Cái Tắc- Miễu Ông, thuộc xã Phú Đức, gặp nhiều khó khăn mấy năm nay. Đoạn đường có tổng chiều dài trên 2.890m, có vốn đầu tư trên 6 tỷ đồng, theo chuẩn cấp 6 đồng bằng với mặt đường 6,5m, phần láng nhựa là 3,5m.
 
Tuy nhiên, sau hơn 2 năm kể từ ngày khởi công xây dựng, con đường chưa thể hoàn thành chỉ vì một số hộ ở ngay đoạn giữa dự án. Do đó, địa phương đã quyết định làm từ hai đầu vào, còn 6 hộ thì “chừa lại” sau tết sẽ bắt đầu tiếp tục. Đến nay, đã có một số nhận thấy sự “kỳ cục” của mình, nên đã có ý kiến đồng thuận.

Kinh nghiệm từ các địa phương cho thấy, giải pháp số một vẫn là kiên trì vận động, đến tận nhà để “gỡ lần lần”. Chỗ nào dân đồng tình thì làm trước, chỗ nào chưa thì từ từ vận động rồi làm sau. Nói về công tác vận động, ngoài cán bộ, đoàn thể, còn nhờ đến các bậc cao niên, người có uy tín, cứ như thế, từng con đường nhựa láng bon dần nối liền thôn xóm.

Qua mỗi lần vượt khó, người dân có được con đường, còn cán bộ thì được người dân thêm yêu quý, tin tưởng. Xã Phú Đức đã và đang “âm thầm” vươn lên như thế đó.

Bài, ảnh: QUANG THUẦN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh