
Nhu cầu mua sắm tăng vọt vào những ngày sát tết nên hiện các chợ và siêu thị đang đẩy mạnh khuyến mãi, kéo dài thời gian mở cửa…
Khách chọn mua dưa tại một quầy trên đường Hoàng Thái Hiếu
Nhu cầu mua sắm tăng vọt vào những ngày sát tết nên hiện các chợ và siêu thị đang đẩy mạnh khuyến mãi, kéo dài thời gian mở cửa…
Nhiều tiểu thương cho biết, từ ngày đưa ông Táo, sức mua đã tăng mạnh so với những ngày trước đó nhưng nhìn chung vẫn thấp hơn so năm ngoái.
Thời điểm này, nhiều quầy ở chợ đêm Phường 1 cũng tranh thủ bán ngày. Tại quầy giày dép Liêu Xuân Loan- chủ quầy cho biết: Ngày tết bán đắt hơn nên tranh thủ bán, ăn giao thừa ngoài chợ luôn rồi mới dọn hàng về nghỉ tết”.
Khệ nệ bày dưa hấu chưng tròn, loại trái to (8kg- 17kg/trái), cô Trần Thị Hiệp (Tân Quới Trung- Vũng Liêm) bán dưa ở một góc đường 1 Tháng 5 vui vẻ: “Sáng giờ tui bán gần 200kg rồi, giá 15.000 đ/kg. Gia đình tui chỉ trồng có 1 công hà, nhờ chăm sóc tốt nên thu hoạch khoảng 8 tấn. Năm nay, thấy xung quanh ít người bán dưa chưng nên mong sẽ đắt hàng”.
Cạnh đó, chị Lê Thị Tố Hoa (ngụ Phường 1- TP Vĩnh Long) cho biết: Từ ngày 23 tết thì bán đắt hơn, bình quân vài trăm kg/ngày nhưng cao điểm phải tới 27- 28 tết”. Chị cũng cho biết thêm, hiện đã trữ sẵn hàng chục tấn dưa nên “sẽ bán suốt tết”.
Chị Trần Thị Thu Phượng- chủ quầy khô Chánh Hồng, Tổ trưởng Tổ khô (chợ Vĩnh Long) xởi lởi: Toàn chợ hiện có khoảng 18 tiểu thương bán khô. Mấy ngày nay sức mua đã “nhích” hơn so với những ngày trước đó, khô mực, giá khá cao: 300.000- 520.000 đ/kg. Bên cạnh, một số loại khô khác thường dùng làm quà biếu tết cũng đang ở mức cao như: tôm khô 350.000- 1.200.000 đ/kg, khô cá chạch 250.000- 350.000 đ/kg…
Anh Dũng- bán rau củ chợ Vĩnh Long cũng cho biết: Khoảng 3 ngày nay, tôi bán tới 10 giờ tối luôn, bán được lắm, quầy có 3 người bán vẫn không kịp. Mỗi ngày bán gần 200kg rau củ. Riêng cải làm dưa bán đắt nhất, gần 100 kg/ngày.
Giá tôm khô đang ở mức giá cao: 350.000- 1.200.000 đ/kg.
Một tiểu thương cho biết: Năm nay, chủ yếu nhập hàng gốc Việt bởi người tiêu dùng tẩy chay hàng Trung Quốc. Cô Lê Thị Kiều Vân- bán rau củ ở chợ Song Phú (Tam Bình) thì nói: Bắt đầu từ 20 tết giá nhiều mặt hàng nhích thêm vài ngàn, nhất là các mặt hàng như củ kiệu, củ hành, khoai lang, gừng…
Bánh mứt cũng là một trong những mặt hàng bán rất chạy vào thời điểm này. Anh Ân Hoàng Hiệp- chủ một quầy tạp hóa chợ Vĩnh Long cho biết, đã tăng giờ bán đêm nửa tháng nay. Dạo này lượng người đi dạo ở các chợ và mua sắm nhiều nên tranh thủ bán.
Ông Võ Thanh Mãnh- Trưởng Ban Quản lý chợ Vĩnh Long cho biết: Ban quản lý đã cho phép các nhà lồng bán đến 29 tết (bán đêm đến ngày 28 tết) và khai trương vào sáng mùng 6 tết. Ngoài ra, các khu khác như: khu dưa hấu, dưa cải… thì bán suốt đêm ngày.
Siêu thị Co.op Mart Vĩnh Long cũng đang rầm rộ khuyến mãi nhiều mặt hàng như: mua bột giặt tặng nước xả, sọt đựng quần áo; mua nước rửa chén tặng nước lau sàn hay mua dầu ăn tặng muỗng…
Chị Thanh Vân- Tổ trưởng Marketing Co.op Mart Vĩnh Long cũng cho biết: Do sức mua tăng mạnh nên hiện siêu thị đã tăng giờ bán: mở cửa lúc 7g và đóng cửa khi vắng khách. Bên cạnh, đã tăng cường thêm hàng chục nhân viên thời vụ ở các khâu thu ngân, bán hàng và bảo vệ. Mặt khác, mở cửa tất cả các két cố định và tăng cường thêm 2 két lưu động khi cần. Chị Vân cho biết thêm, siêu thị sẽ mở cửa đến 15g chiều 29 và khai trương lại từ mùng 4 tết.
Tuy nhiên, cũng theo các tiểu thương, sức mua năm nay giảm mạnh so năm rồi, một phần do giá một số mặt hàng tăng cao, mặt khác do kinh tế khó khăn.
Chị Phượng nói: Các năm trước chị bán được khoảng 2 tấn mực nhưng tết này chỉ được chừng 500kg, các loại khô khác cũng không đắt lắm. Dù vậy, không khí bán tết ở các chợ hiện khá sôi động.
Nhiều tiểu thương cho biết, tăng giờ bán tết tăng thu nhập nhưng cũng là bán cho vui vì đã quen rồi: cứ đến tết thì bán đến khi nào vắng khách mới thôi.
Vừa dọn hàng lên bán từ 24 tết ở góc đường Hoàng Thái Hiếu, anh Trần Văn Bé (Tân Thạnh- Bình Tân) nói: Năm nào tui cũng trồng dưa hấu rồi đem bán tết. Năm nay có khoảng 3 tấn dưa, giá đang ở mức 10.000– 12.000 đ/kg. Mong sẽ bán đắt vào mấy ngày tới”.
Chọn hai trái dưa chưng, cô Lê Thị Mỹ Thoa (Long Phước- Long Hồ) cho biết: “Lựa một cặp dưa to tròn đẹp để chưng, cầu cho một năm may mắn, bình an và hạnh phúc”.
Theo ghi nhận, hiện ở một số chợ nông thôn sức mua cũng bắt đầu nhích hơn vì đã cận tết, nhiều người được nghỉ tết…
Vừa mua một số vật dụng và bánh mứt, chị Trương Tuyết Nghĩa (Lộc Hòa- Long Hồ)- công nhân ở Khu Công nghiệp Hòa Phú nói: Tết đến rồi, hai vợ chồng vừa được nghỉ tết, lãnh được mấy triệu đồng nên sắm sửa nè”. Anh Thành Tài- chồng chị Nghĩa cũng nói: “Tối nay, hai vợ chồng định ra Vĩnh Long đi chợ hoa và chợ đêm, mua quần áo mới và vài chậu hoa về chưng tết”.
Bài, ảnh: NAM ANH- THẢO LY
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin