Mong ước đầu năm

07:02, 16/02/2013

Không khí tết vẫn còn náo nức quanh đây, như những cánh hoa vàng rải thảm vàng rực quanh cội mai già. Nhưng nhiều người đã bắt đầu nhanh chóng dọn dẹp các giỏ vạn thọ, cúc mâm xôi trước, trong và sau nhà để trở lại nhịp điệu bình thường của “làm ăn và cuộc sống”.

Không khí tết vẫn còn náo nức quanh đây, như những cánh hoa vàng rải thảm vàng rực quanh cội mai già. Nhưng nhiều người đã bắt đầu nhanh chóng dọn dẹp các giỏ vạn thọ, cúc mâm xôi trước, trong và sau nhà để trở lại nhịp điệu bình thường của “làm ăn và cuộc sống”.

Hàng đoàn xe ôtô, xe máy gồng gánh cả vợ chồng con cái lẫn bánh tét, mứt chuối, mứt dừa từ quê lên phố để chuẩn bị bước vào một năm làm việc mới.

Tết Việt Nam thật thú vị, tôi nhớ câu nói của một người nước ngoài nào đó. Thú vị không chỉ vì ngàn hoa khoe sắc, nhà nhà đón xuân mà còn bởi tết như một nhịp nghỉ, một quãng thời gian lắng đọng.

Thời khắc đó, người ta không còn nghĩ đến tham sân si hay oán hận, chỉ có nụ cười và niềm tin và hy vọng. Tết là cho và nhận những niềm vui. Tết là đoàn tụ, sum vầy, là tưởng nhớ ông bà tổ tiên, hồn đất nước.

Rồi sau đó, khi tâm hồn đã được tắm gội sạch sẽ, đã thăng bằng trở lại, đã đầy ắp tình quê, người ta lại lao vào cuộc làm ăn mới với những dự định mới, hoặc cẩn thận hơn, hoặc táo bạo hơn năm cũ với hy vọng cũng nhiều hơn.

Tết năm nay, không khí vui xuân thật đầm ấm và hạnh phúc. Trên những nẻo đường quê, nhà ai cũng đủ “thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ”, người nghèo mấy đều được Nhà nước quan tâm hoặc người tốt bụng sẻ chia.

Tết đậm đà từ chiếc sân đất sạch tinh, từ vài gốc vạn thọ đã trồng hàng tháng trước và chiếc bàn trải vải hoa bên hiên nhà luôn sẵn sàng chào đón khách. Nhưng tết cũng tiết kiệm hơn, không thừa mứa, vứt bỏ quá nhiều. Bên cạnh cái khắc nghiệt của một năm làm ăn vất vả, dường như tết cũng ngày càng đi vào chiều sâu hơn.

Hàng triệu kiều bào luôn hướng về quê cha đất tổ. 10 tỷ USD kiều hối trong năm qua thật sự là tấm lòng, là công sức của người Việt xa quê cùng đóng góp, đầu tư với cả nước.
 
Năm nay, tuy kinh tế ở nhiều quốc gia Châu Mỹ, Châu Âu suy giảm, nhưng bà con kiều bào đón cái tết vui, lại may mắn trùng ngay vào dịp cuối tuần. Các gia đình đều có bữa cơm cúng rước ông bà và đón giao thừa vào… giữa trưa. Đất Việt trời Nam luôn trong lòng của mỗi người con xa xứ.

Lúa đang chín vàng ĐBSCL. Mong sao một năm Quý Tỵ làm ăn khấm khá, nhà nhà yên vui, học hành tấn tới, thị trường ấm áp, an toàn từ bữa ăn ra đường phố… Rất nhiều ước mong!

PHƯƠNG NAM

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh