Lân- trống về làng

08:02, 11/02/2013

Không chỉ có ở các thành thị, về các vùng quê thời điểm này, tiếng trống, điệu múa lân và những nụ cười ông Địa đi phát lộc chào tết Quý Tỵ 2013 cũng rộn rã.


 Làng quê rôm rả mỗi khi có đội lân làng đi qua.

Không chỉ có ở các thành thị, về các vùng quê thời điểm này, tiếng trống, điệu múa lân và những nụ cười ông Địa đi phát lộc chào tết Quý Tỵ 2013 cũng rộn rã.

Mặc dù còn khá “nghiệp dư” từ kỹ thuật biểu diễn đến dụng cụ nhưng tiếng trống tùng thình, tùng thình… cùng với tiếng chập chã vang lên mỗi khi có đội lân làng đi qua đều thu hút đông đảo trẻ em nô nức xem biểu diễn; tạo bầu không khí rộn rã ở làng quê.

Do thường xuyên phải biểu diễn ở làng quê, tuyến đường nhỏ nên đội lân chỉ khoảng 5- 6 người, dụng cụ vận chuyển “đồ nghề” cũng khá đơn giản: chiếc xe đẩy chở trống, đầu lân…Trên tin thần góp vui nhưng sau mỗi lần biểu diễn, “lợi quả” của chủ nhà thường là bao lì xì vài chục ngàn hoặc bánh mứt.  


Dụng cụ biểu diễn khá đơn giản của đội lân làng.

Anh Thạch Thia- đội lân xã Đông Bình (Bình Minh) cho biết: Phong trào biểu diễn lân, trống đang được ưa chuộng những năm gần đây, đặc biệt dịp tết. Để có thể đi biểu diễn, đội lân anh phải tập dượt kỹ lưỡng từ nhiều tháng trước.

Thành viên đoàn lân cũng đa dạng về tuổi tác. “Sau một ngày đi diễn, khá mệt nhưng ai cũng vui vì được hòa vào không khí tết và mang tết đến mọi nhà”- anh Thạch Thia chia sẻ.

Tin, ảnh: HOÀNG MINH

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh