“Dặm trường” lãnh lương qua ATM

07:02, 05/02/2013

Tới ngày lương, giáo viên (GV) các điểm trường xã Hựu Thành (Trà Ôn) phải xếp hàng làm thủ tục chờ lãnh lương ở ngân hàng cấp thẻ. Còn GV ở các điểm trường 2 xã cù lao Thanh Bình, Quới Thiện (Vũng Liêm) phải vượt sông, mất hơn 3 tiếng đồng hồ để nhận lương hàng tháng. Những bất cập ở những nơi không có máy rút tiền tự động ATM kéo theo nhiều phiền toái, “chi phí gia tăng”...

Tới ngày lương, giáo viên (GV) các điểm trường xã Hựu Thành (Trà Ôn) phải xếp hàng làm thủ tục chờ lãnh lương ở ngân hàng cấp thẻ. Còn GV ở các điểm trường 2 xã cù lao Thanh Bình, Quới Thiện (Vũng Liêm) phải vượt sông, mất hơn 3 tiếng đồng hồ để nhận lương hàng tháng. Những bất cập ở những nơi không có máy rút tiền tự động ATM kéo theo nhiều phiền toái, “chi phí gia tăng”... cho chủ thẻ.



Bên ngoài một số máy ATM nhiều người đợi tới 30 phút vẫn chưa tới lượt.
Ảnh: VINH HIỂN

30 phút, 3 tiếng và hơn thế nữa

Khu vực trung tâm xã Hựu Thành có 3 điểm trường chính: THPT Hựu Thành, THCS Hựu Thành và Tiểu học Hựu Thành A, với 100% GV (khoảng 150 GV) được chi trả lương qua ATM. Tuy nhiên, do khu vực chưa có máy ATM nên việc nhận lương của GV gặp nhiều phiền toái “dở khóc, dở cười”, nhiều GV có thẻ 2- 3 năm nay thậm chí còn chưa kích hoạt.

Hiện GV đều phải “chạy” qua phòng giao dịch của ngân hàng (NH) để làm thủ tục nhận lương. Theo các GV, mỗi người phải mất ít nhất 30 phút để được nhận lương.

Anh Phạm Văn Chiến- GV Trường THCS Hựu Thành, tính toán “trường tui có 50 GV, nếu mỗi người mất 30 phút để nhận lương, thì cả trường mất tới 1.500 phút, tức 25 tiếng đồng hồ. Nếu cử hẳn 1 người đứng lãnh lương dùm cho 50 người phải “già” 2 ngày rưỡi làm việc mới xong”.

Nhưng vậy đã là nhanh, theo các GV, nếu lãnh lương vào ngày thứ 2 hay khi vào vụ lúa, khách hàng tới gửi tiền đông được ưu tiên trước, thời gian đợi lãnh lương càng dài thêm. GV Lê Thị Xuân Trang cũng than phiền: “Đông người phải chờ đợi là một chuyện. Nhưng NH chỉ làm thời gian sáng đến 10 giờ 30 phút, chiều đến 4 giờ lại trùng với giờ GV lên lớp, thứ 7 NH lại không làm việc, rất bất tiện cho GV, nên phải tranh thủ giờ trống hoặc phải “trốn” giờ dạy đi lãnh lương”.

Thế nên, giáo viên phải tranh thủ giờ trống, không có tiết dạy trên lớp để đi lãnh lương. Né giờ cao điểm ngày thứ 2 để không gặp phải nhiều người.

Để tránh thủ tục rườm rà và thời gian chờ đợi, nhiều GV “năng động” còn chở nhau chạy xuống Cầu Kè (Trà Vinh, khoảng 13km), thị trấn Trà Ôn (khoảng 22km), Vũng Liêm (khoảng 25km), hay Vĩnh Xuân cũng ngót nghét 12km để rút được lương từ trạm ATM. GV Lê Thị Kim Thanh- Trường Tiểu học Hựu Thành A “nhiều khi gặp được thùng ATM mừng húm, nhưng đút thẻ vô máy la hết tiền, chưa nhập tiền, hay cúp điện… mà thường gặp lắm”.

Đối với GV ở 2 xã cù lao Quới Thiện, Thanh Bình (Vũng Liêm) đã 3 năm lãnh lương qua ATM, nên quá quen thuộc với việc “vượt sông” về thị trấn Vũng Liêm lãnh lương. Các GV Trường THCS Lưu Văn Mót cho biết trung bình thời gian “đi lãnh lương” là 3 tiếng đồng hồ (đi- về và đợi chờ phà), nếu lỡ chuyến phà phải lâu hơn. Cô giáo Nguyễn Thị Như Thúy nói “thường tụi tui kết hợp đi công chuyện rồi rút lương luôn”.

Trong khi đó, những nam GV thường được các đồng nghiệp “gửi rút lương dùm không hà, vì nhiều GV đâu có biết chạy xe gắn máy”. “Tui ôm cả chục cái thẻ qua Vũng Liêm, máy ATM hết tiền, thứ 7 NH không làm việc, phải vòng xuống tuốt Càng Long mới rút được tiền cho mọi người”- thầy giáo Lê Văn Phúc kể “dặm trường” lãnh lương hàng tháng của mình và đặt dấu hỏi: “Hổng lẽ tụi tui nghỉ dạy đi lãnh lương chớ?”

Còn GV Nguyễn Văn Cường- Trường Tiểu học Võ Ngọc Tốt thì tính: “Nếu tụi tui muốn nhận lương phải nghỉ dạy buổi chiều. Hay vừa tan học buổi sáng tranh thủ đi liền thì mới kịp giờ dạy buổi chiều. Có khi trưa qua đó “đụng” GV trường khác, cả tiếng đồng hồ mới tới lượt. Khi tới mình thì thùng tiền cũng hết”. Thế nên, thầy Cường nói nửa đùa nửa thật: “Nếu đi được ban đêm chắc rút tiền khỏe hơn!”

Điều ước gửi “nhà thẻ”

Hầu hết các điểm trường đã trả lương qua ATM từ 2- 3 năm nay, nhưng tiện ích của nó chỉ được gói gọn: “Thủ quỹ không phải ôm một số tiền lớn về phát lương cho từng GV, đi đường rất nguy hiểm như trước”- thầy Nguyễn Quốc Ân- Phó Hiệu trưởng Trường THCS Hựu Thành cho biết.
 
Tuy nhiên, những tiện ích tối thiểu của ATM như “được cất giữ tiền trong thẻ cần bao nhiêu rút ra xài bấy nhiêu” cũng chưa được đáp ứng. Nhiều GV còn bày tỏ thái độ khi cho rằng “sau thời gian các NH tranh nhau mở thẻ cho GV với khuyến mãi này nọ, nhưng giờ giống như đem con bỏ chợ, vì lãnh lương qua thẻ mà không có máy rút tiền thì làm sao”.


Một điểm đặt máy ATM tại thị trấn Vũng Liêm, nhưng quá xa so với các GV ở Hựu Thành và 2 xã thuộc cù lao Dài.
Ảnh: LÝ AN

Thầy Nguyễn Quốc Ân cho rằng: “Tại đây, NH chủ thẻ cũng chưa tạo điều kiện về thời gian cho cán bộ GV lãnh lương dễ dàng hơn. NH chỉ làm giờ hành chính tới giờ là “hạ màn”, thứ 7 thì đóng cửa nên GV làm sao lãnh lương?” Thầy Ân nói “nên từ đó tới giờ cũng chỉ 1 lần xài thẻ, còn rất nhiều GV vẫn chưa biết rút tiền qua thẻ thế nào?” Thầy tha thiết mong muốn (dù chưa biết có được hay không): “Ở đây cần có một thùng ATM để GV an tâm và thuận lợi nhận lương của mình”.

Đây cũng là mong muốn lớn nhất của tất cả GV nhận lương qua ATM ở cù lao Dài, nói như cô Như Thúy: “Ai mà chẳng mong muốn ở đây có 1 thùng ATM? Tui qua Vũng Liêm mỗi lần rút dùm cho 5- 6 người, có khi bị trục trặc không có chủ thẻ khó khăn vô cùng. Chưa kể nhiều người đứng đợi bên ngoài cũng sốt ruột, la ó “rút rồi sao hổng chịu ra cho người ta rút, rút gì mà rút hoài”. Thiệt khó
chịu lắm”.

Không biết sự “khó chịu” đó có ai hiểu được và không biết mong muốn đó khi nào mới thành hiện thực. Trong khi nhiều cơ quan vẫn “ngong ngóng chừng nào có thùng ATM mới chi trả lương qua thẻ”- đây là lời nói rất thật của ông Huỳnh Thanh Tiến- Phó Chủ tịch UBND xã Hựu Thành, vì “hiện cán bộ xã đến 90% đã có tài khoản. Nhưng chúng tôi chưa thể trả lương qua ATM được, không có chỗ rút tiền, ra vô NH xếp hàng rất mất thời gian”.

Còn nhiều “dặm trường” lãnh lương qua ATM mà chỉ người trong cuộc mới thấu hiểu hết. Chúng tôi xin tạm kết thúc bài viết này ở đây với ý kiến của GV Nguyễn Thị Bích Huệ- Trường Tiểu học Võ Ngọc Tốt: “Ở 2 xã cù lao Dài, GV phải đi lãnh lương hàng chục cây số, đợi chờ phà lâu. Tôi thấy ở đây lẽ ra có thùng ATM mới phải!”

LÝ AN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh