Ăn tết dài hơi...

06:02, 20/02/2013

Với 9 ngày nghỉ tết năm nay, Việt Nam có lẽ là quốc gia có số ngày nghỉ tết chính thức dài vào hàng nhất nhì thế giới. Nghỉ dài như vậy, bên cạnh nét tích cực là củng cố sức khỏe, tinh thần hăng hái sẵn sàng cho những ngày làm việc đầu xuân, vẫn còn đó nỗi lo rơi rớt của tâm lý “tháng Giêng là tháng ăn chơi”.

Với 9 ngày nghỉ tết năm nay, Việt Nam có lẽ là quốc gia có số ngày nghỉ tết chính thức dài vào hàng nhất nhì thế giới. Nghỉ dài như vậy, bên cạnh nét tích cực là củng cố sức khỏe, tinh thần hăng hái sẵn sàng cho những ngày làm việc đầu xuân, vẫn còn đó nỗi lo rơi rớt của tâm lý “tháng Giêng là tháng ăn chơi”.

Trong khi ngay từ trong tết, người lao động tại không ít doanh nghiệp, cơ sở sản xuất vào công xưởng, xuống đồng sản xuất đầu năm thì ở một số cơ quan, đơn vị hành chính, thói quen chơi tết vẫn còn...

Mốt số sinh viên, học sinh tranh thủ ngày nghỉ dài chơi quá đà và quên ôn luyện (với suy nghĩ là xả hơi mà). Không ít bạn suy nghĩ rằng cứ vui cái đã rồi sau đó lấy lại phong độ tức thời thôi…

Ăn tết dài hơi sẽ không phải là nỗi lo của bất kỳ người thân, gia đình, trường học và cả chính bản thân mình nếu mỗi người biết tuân thủ kế hoạch đã xác lập và xem đó là điều cần thiết. Nên chơi có giới hạn và ngay trong mấy ngày tết phải dành một khoản thời gian theo kiểu văn ôn võ luyện để tránh bị ì.

Cần nghiêm khắc với chính mình về thời gian biểu, kế hoạch… để giữ vững phong độ…“Vui xuân mà không quên nhiệm vụ” có lẽ là phương châm vẫn còn tồn tại và sẽ không bao giờ bị lỗi thời. Đừng dễ dãi với chính mình để biến thời gian của mình thành “chủ nợ” khi mình cứ ăn tết dài hơi…

AN ĐIỀN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh