Năm 1992, Đại hội lần thứ I, Hội Cựu chiến binh Việt Nam mới tập hợp được 680 ngàn hội viên bước vào “trận tuyến mới”. Đúng 20 năm sau, qua 4 nhiệm kỳ đại hội, Hội Cựu chiến binh đã trưởng thành với 2,6 triệu “người lính già” ở các chi- tổ hội và họ thật sự là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền cơ sở trên tất cả các phong trào chính trị tại địa phương.
Năm 1992, Đại hội lần thứ I, Hội Cựu chiến binh Việt Nam mới tập hợp được 680 ngàn hội viên bước vào “trận tuyến mới”. Đúng 20 năm sau, qua 4 nhiệm kỳ đại hội, Hội Cựu chiến binh đã trưởng thành với 2,6 triệu “người lính già” ở các chi- tổ hội và họ thật sự là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền cơ sở trên tất cả các phong trào chính trị tại địa phương.
Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc vừa kết thúc. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà tổ chức Đoàn đặt ra trong thời điểm hiện nay là công tác giáo dục lòng yêu nước, tự hào dân tộc đối với tầng lớp thanh niên.
Nhiệm vụ này, trong phát biểu tại đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã giao cho “những người lính già”. Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Hội Cựu chiến binh là giáo dục lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ, coi đây vừa là trách nhiệm, vừa là tình cảm của cựu chiến binh đối với thanh niên.
Bằng tâm huyết, sự từng trải và uy tín của mình, các cựu chiến binh và tổ chức hội của mình có nhiều điều kiện, tư thế để cùng với Đoàn Thanh niên giúp Đảng giáo dục, bồi dưỡng, đào tạo thế hệ trẻ một cách có chiều sâu, hiệu quả- nhất là trong việc giáo dục truyền thống, giáo dục chủ nghĩa anh hùng cách mạng, truyền thụ kinh nghiệm cho thế hệ trẻ.
Nói về vai trò tổ chức Hội Cựu chiến binh, nhiều lãnh đạo, chính quyền cơ sở vẫn xuýt xoa: Họ đúng là “như cây bách, như cây tùng”. Việc gì khó… nhờ cựu chiến binh.
AN ĐIỀN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin