Ở đây không phải là những tiếc nuối về một thời “hoa phượng đỏ”, mà thật ra là nhiều học sinh lẫn phụ huynh đã qua thời mê mải với tấm bằng đại học.
Ở đây không phải là những tiếc nuối về một thời “hoa phượng đỏ”, mà thật ra là nhiều học sinh lẫn phụ huynh đã qua thời mê mải với tấm bằng đại học.
Vài năm trước đây, khi mà các trường đại học đua nhau ra đời (như một thời ngân hàng vậy) thì người người, nhà nhà cũng đua nhau học đại học. Con cái không có tấm bằng đại học thì cha mẹ chết trong lòng một ít, còn các bạn trẻ không vào được đại học coi như hết lối đi. Trong khi đó, trường cao đẳng, trung cấp vắng như chùa bà đanh. Các doanh nghiệp thì than vãn thừa thầy thiếu thợ.
Nhưng đại học “xã hội hóa” cũng có dăm bảy đường. Có trường được xây dựng bằng tâm huyết, bằng tấm lòng của người thầy; nhưng cũng không ít trường mượn tiếng giáo dục- đào tạo để thu hút sinh viên kèm theo… học phí, mà chất lượng đào tạo chẳng ra gì. Đưa “ra lò” một lớp sinh viên có tấm bằng đại học nhưng không có chất lượng. Khiến cho không ít doanh nghiệp, địa phương “nói không với sinh viên không tốt nghiệp đại học chính qui”.
Con sâu làm sầu nồi canh. Những mảng tối sáng trong đào tạo đại học như vậy, khiến cho năm nay, sau vài ba đợt gia hạn lẫn giảm điểm tuyển sinh, nhiều trường đại học dân lập đã phải ngậm ngùi chấp nhận vào giờ chót (30/11), rằng thí sinh đăng ký vào trường học rất ít, thậm chí, một số ngành học phải đóng cửa.
Hình ảnh này nói lên điều gì? Rằng những trường “chính qui hiện đại” với chất lượng đào tạo tốt, được xã hội chấp nhận vẫn luôn là mơ ước của bạn trẻ. Ngược lại, một số trường ngoài công lập rất khó tuyển sinh. Thực tế này tuy đáng buồn nhưng vẫn phải chấp nhận. Nó cũng như một hồi chuông cảnh báo cho các trường ngoài công lập nên bảo đảm chất lượng ở mức tốt nhất, nên đào tạo ra những con người được xã hội đánh giá cao chứ không chỉ là những “tấm bằng đại học”.
Nếu nhanh chóng thay đổi để nâng cao chất lượng đào tạo thì những lứa sinh viên ra trường sắp tới chính là lời giới thiệu uy tín của nhà trường đối với niềm tin của xã hội, để thay đổi cho khung cảnh tuyển sinh buồn tẻ năm nay.
PHƯƠNG NAM
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin