Có lẽ người Việt Nam mình vẫn chưa có một nền văn hóa đọc thật sự. Bởi trước đây, trừ một ít người biết chữ Hán, chữ Nôm mà hầu hết thuộc dòng dõi quý tộc, thì có đến trên 90% dân số không biết chữ.
Có lẽ người Việt
Chỉ sau Cách mạng tháng Tám, với chủ trương “xóa giặc dốt” và phong trào “bình dân học vụ” do Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng ngày càng lan rộng thì người dân Việt mới bắt đầu biết đọc, biết viết. Cho nên, chỉ với vài chục năm, hẳn khó lòng hình thành một nền văn hóa đọc.
Nhưng “đọc sách không bao giờ muộn”, nếu bạn chưa đọc thì hãy đọc từ bây giờ cũng được. Bởi nhìn ra thế giới, rất nhiều quốc gia đang kêu gọi duy trì và phát triển văn hóa đọc.
Chẳng hạn,
Với gợi ý của Tổng thống V. Putin, Bộ Giáo dục Nga cũng đang đặt hàng Trường Đại học Tổng hợp Saint Petersburg tổ chức cuộc bỏ phiếu trên mạng để chọn ra “100 quyển sách tự đọc ngoài nhà trường” nhằm làm giàu thêm kiến thức cho giới trẻ Nga.
Còn ở nước ta thì sao? Từ 6 năm nay, vào lúc 5 giờ 40 phút sáng hàng ngày, trên kênh truyền hình quốc gia VTV3 có chương trình “Mỗi ngày một cuốn sách”. Tính ra, đã có hàng ngàn cuốn sách được giới thiệu đến bạn đọc trong cả nước, với chủ đề rất đa dạng.
Như vậy, thấy rằng, các nước dù đang hay đã phát triển đều chú trọng đến văn hóa đọc của người dân. Trong khi đó, tại Việt
Trong khi đó, nói như nhà văn M.Gorki “sách mở ra trước mắt tôi những chân trời mới”. Một trăm quyển sách, và hơn thế nữa… cần thiết biết bao!
PHƯƠNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin