Lễ kỷ niệm 90 năm ngày sinh Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt (23/11/1922- 23/11/2012) tại Vĩnh Long chính thức bắt đầu kể từ hôm nay 21/11.
Vỉa hè Đường 902 qua thị trấn Vũng Liêm đã được lát gạch mới và nhộn nhịp hơn với cờ hoa phấp phới.
Lễ kỷ niệm 90 năm ngày sinh Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt (23/11/1922- 23/11/2012) tại Vĩnh Long chính thức bắt đầu kể từ hôm nay 21/11.
Những ngày qua, trên các tuyến đường thành phố, thị trấn, tung bay cờ nước, băng rôn, hoa đèn trang trí… Người dân Vĩnh Long, người dân Vũng Liêm đang nô nức, hân hoan đón chào ngày lễ lớn.
Theo ghi nhận của chúng tôi, thời điểm này, nhiều cơ quan hữu quan đang khẩn trương hoàn tất các công việc cuối cùng của khâu chuẩn bị.
Chúng tôi gặp anh Trần Hữu Sĩ- Đội phó Đội Chiếu sáng (Công ty TNHH MTV Công trình Công cộng Vĩnh Long) vào trưa ngày 19/11, khi anh đang đấu nối hệ thống đèn trang trí quả cầu đường kính 4m và chim bồ câu ở vòng xoay ngã ba Đồng Quê. Anh cười tươi: Chiều nay nữa là xong rồi, tối nay sẽ cho đèn sáng.
Và để đảm bảo kịp tiến độ, anh cùng đồng nghiệp làm bất kể cái nắng trưa gay gắt: “Mấy ngày gần đây anh em tranh thủ làm cả ngày lẫn đêm để kịp hoàn thành trước lễ. Vất vả một chút nhưng vui lắm vì có thể đóng góp công sức nhỏ bé của mình mừng ngày sinh Thủ tướng”.
Còn tại vòng xoay ngã ba Cần Thơ, sáng ngày 20/11, chị Lê Thị Hòa- Tổ trưởng Tổ Chăm sóc đang cùng các tổ viên nhanh tay chuyển sắp hoa lá màu lên tháp. Chị Hòa vui vẻ cho biết thêm, việc sắp hoa lá màu lên các vòng xoay, tiểu đảo nội ô thành phố sẽ hoàn thành trong buổi sáng.
Ông Đào Thanh Liêm- Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Công trình Công cộng Vĩnh Long cho biết, các khâu như cắt tỉa cây xanh, trang trí hoa đèn, lá màu… đảm bảo hoàn thành trước lễ. Bên cạnh cải tạo, chỉnh trang hoa đèn trang trí, thì trái cầu và chim bồ câu ở vòng xoay ngã ba Đồng Quê được lắp đặt mới. Tổng mức đầu tư khoảng 125 triệu đồng từ nguồn kiến thiết thị chính thành phố.
Còn tại thị trấn Vũng Liêm (huyện Vũng Liêm), thời điểm này không khí náo nức hơn không chỉ bởi cờ hoa tung bay mà còn bởi nhiều hoạt động sôi nổi đang diễn ra ngay tại trung tâm thị trấn như: Liên hoan Đờn ca tài tử khu vực Nam Bộ; Hội chợ Thương mại, giống và vật tư nông nghiệp… Hòa trong không khí ấy, những người dân với tấm lòng kính yêu của mình dành cho bác Sáu Dân đang vui như “chưa có hôm nào vui như hôm nay”.
Phó Chủ tịch UBND thị trấn Ngô Minh Quang cho biết, hiện các khâu chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất. “Từ khi huyện triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm, thị trấn đã thành lập BCĐ vận động giải tỏa lòng lề đường, phát động người dân làm cột cờ theo quy cách…
Hiện đã hoàn thành việc chỉnh trang hệ thống thoát nước và lát gạch mới vỉa hè Đường 902 (sẽ được đổi tên thành đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa) – đoạn từ tượng đài Lê Cẩn- Nguyễn Giao đến gần trụ sở xã Trung Thành Tây. Bên cạnh, đã phát động nhân dân làm vệ sinh môi trường, giữ đường thông hè thoáng…”
Các cụ Võ Kim Đào (78 tuổi), Nguyễn Thị Ba (72 tuổi) và Ngô Thị Tùng (73 tuổi) cùng ở Khóm 1 (thị trấn Vũng Liêm) xúc động cho biết, dù chỉ một lần được gặp Thủ tướng Võ Văn Kiệt- khi ông có dịp về Vũng Liêm, thậm chí có cụ chỉ “nhìn thấy xe” của ông đi qua nhưng “rất hạnh phúc!” Cụ Võ Kim Đào nói: “Người dân ở đây ai ai cũng kính yêu Thủ tướng hết, thật hãnh diện vì quê mình có người tài giỏi và hết lòng lo cho dân cho nước như vậy!”
Xếp hoa lá màu cho các lối vào thành phố đẹp hơn vào ngày lễ lớn.
Cụ Ngô Thị Tùng thì gọi thân mật: “Kỷ niệm ngày sinh chú Sáu Dân, bà con ở đây mừng lắm. Dù chú mất rồi nhưng đối với người dân, chú vẫn còn sống mãi”. Còn cụ Nguyễn Thị Ba cũng xởi lởi: Mấy tháng nay vui lắm, lễ hội đủ thứ. Công trình, đường sá… khang trang hơn, hoa, cờ khắp chỗ. Trông tới ngày lễ chính thức, chắc là long trọng lắm!”
Tan học, một nhóm học sinh Trường THPT Võ Văn Kiệt còn nán lại xem đờn ca tài tử. Em Huỳnh Thị Mỹ Linh, lớp 11C9 nói: “Em nôn tới ngày lễ lắm. Hổm rày thấy từ nhà ra phố vui ơi là vui. Vinh dự được học ở ngôi trường mang tên ông, em sẽ cố gắng học nhiều hơn”.
Mấy hôm nay, ngày nào chú La Văn Bế ở Trung Ngãi (Vũng Liêm) cũng lên thị trấn từ 3 giờ chiều “để xem người ta tập đờn ca tài tử”. Chú nói: “Những ngày gần đây thị trấn mình vui quá, ngày lễ chắc còn vui hơn nữa!”
Ông Ngô Minh Quang cho biết, thị trấn đã có kế hoạch tăng cường đảm bảo an ninh suốt lễ. Ông Đào Thanh Liêm cũng cho biết công ty sẽ tăng cường đảm bảo vệ sinh đường phố. Đồng thời, hệ thống đèn trang trí chiếu sáng sẽ “cháy” suốt từ nay để đảm bảo lưu thông an toàn và đảm bảo mỹ quan cho những ngày lễ.
Bài, ảnh: TUYẾT HIỀN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin