Lời câu hát này, nhạc sĩ Trần Long Ẩn đã viết thật tuyệt, vừa như một câu hỏi, vừa như một khẳng định. Mỗi khi lắng nghe hoặc tự hát, ta như đang đối diện với chính mình, như muốn nhìn sâu vào lòng ta chút nữa với vô vàn câu hỏi về cuộc sống, đời người.
Lời câu hát này, nhạc sĩ Trần Long Ẩn đã viết thật tuyệt, vừa như một câu hỏi, vừa như một khẳng định. Mỗi khi lắng nghe hoặc tự hát, ta như đang đối diện với chính mình, như muốn nhìn sâu vào lòng ta chút nữa với vô vàn câu hỏi về cuộc sống, đời người.
Và bài hát ấy “Một đời người một rừng cây” là được viết dành cho một CON NGƯỜI viết hoa: Võ Văn Kiệt. Một nhà cách mạng mà cả cuộc đời luôn xông pha, không ngại gian khó, không sợ trách nhiệm, không “chọn việc nhẹ nhàng” để vì dân, vì nước.
Năm nay dịp lễ Nam Kỳ khởi nghĩa trùng ngay vào sinh nhật 90 năm cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Những ngày lễ rồi cũng qua mau. Còn điều gì sẽ ở lại?
Bằng cái nhìn “lùi lại một chút” để “ngắm toàn cảnh”, chúng tôi thật sự đã nhận ra niềm háo hức, hân hoan tỏa lan trên gương mặt mỗi người. Người viết bài cố viết hay thêm chút nữa, người chụp ảnh gắng cho tấm ảnh đẹp hơn, người cất tiếng ca ráng ca sao cho mùi, cho ngọt…
Chợt nhận ra rằng, bác Sáu của lòng dân khi ra đi không chỉ để lại những công trình, những con đường, những dòng kinh đầy “dấu ấn”, mà đã để lại nhiều hơn thế nữa- đó là chữ Tâm, chữ Tình trong cả cuộc đời cách mạng. Bởi không có đủ Tâm, đủ Tầm và đủ Tình, thì không thể đủ sức “chọn việc nặng nề” trong suốt quãng đường chông gai, gian khó.
Có người được sống và làm việc bên cố Thủ tướng nhiều năm, có người chỉ một lần gặp gỡ và rất, rất nhiều người chỉ từng được thấy bác Sáu trên truyền hình, trong trang báo, qua những câu chuyện truyền miệng… vậy mà nói tới bác Sáu Dân lòng ai cũng rộn ràng với nụ cười hào sảng, với những quyết định “xé rào” cứu đói cho dân; để rồi thấy mình phải lắng nghe nhiều hơn nữa, đi nhiều hơn nữa, học nhiều hơn nữa và làm nhiều hơn nữa.
Bác Sáu Dân đã để lại một tình yêu luôn thân thương, quý trọng đối với mọi tầng lớp, mọi giai cấp, mọi thành phần vì “không ai chọn cửa để sinh ra”- câu nói giúp bao người vững niềm tin vào tương lai đất nước, đem sức mình cống hiến cho quê hương.
Cố Thủ tướng đã để lại một hình ảnh nhà lãnh đạo luôn đổi mới, để lại một nguồn động viên, một niềm khích lệ, và nghĩ suy về nhân cách sống “Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai…”
PHƯƠNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin