“Chương trình 157” trong mắt đối tượng thụ hưởng

02:10, 19/10/2012

Chương trình tín dụng hỗ trợ học sinh, sinh viên (HS-SV) nghèo vay của Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ như “làn gió mới” giúp nhiều HS-SV gỡ rối tài chính vì hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình tín dụng hỗ trợ học sinh, sinh viên (HS-SV) nghèo vay của Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ như “làn gió mới” giúp nhiều HS-SV gỡ rối tài chính vì hoàn cảnh khó khăn.

Những đối tượng thụ hưởng chương trình nói gì?

Cô Nguyễn Từ Tâm (xã Trường An- TP Vĩnh Long)

Khi hay tin con gái- Nguyễn Từ Hợp Phố trúng tuyển Khoa Báo chí- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (TP Hồ Chí Minh), tôi hạnh phúc lắm.

Làm mẹ đơn thân nuôi con, con gái là tài sản lớn và quý nhất đối với tôi. Nhưng với đồng lương hưu giáo viên thì làm sao tôi đủ tiền để lo cho con suốt 4 năm đại học. Rồi con gái biết đến chương trình vay vốn tín dụng của HS-SV, tôi liền hoàn tất thủ tục vay vốn tại địa phương. Nhờ đó tôi có khả năng lo cho con thực hiện ước mơ.

Con gái ra trường, thời gian đầu còn khó khăn trong tìm việc nhưng sau đó con tôi tìm được việc làm đúng chuyên ngành tại TP Hồ Chí Minh. Hiện, mỗi tháng mẹ con tôi trả tiền vay ngân hàng gần 1 triệu đồng đúng thời hạn quy định. Có thể nói, nhờ vốn vay kịp thời này mà con tôi cùng hàng triệu HS-SV nghèo khác được nối dài ước mơ tìm tri thức cho tương ai.


Hợp Phố đã tìm được việc làm đúng với chuyên ngành mình học.

Cô Phạm Thị Thu Hà (ấp Tân Thuận An, xã Tân Ngãi- TP Vĩnh Long)

Cô bị khuyết tật từ nhỏ nên đi đứng khó khăn. Với nghề may, thu nhập hàng ngày chừng 40.000đ, lại làm mẹ đơn thân nên cuộc sống của hai mẹ con cô khá chật vật. Nhờ vốn vay tín dụng HS-SV, con gái cô- Phạm Hà Thanh (SV năm 3 Khoa Kế toán- Trường Cao đẳng Kinh tế- Tài chính Vĩnh Long) an tâm đến giảng đường.

Năm học này, cô vừa được Ngân hàng CSXH cho giải ngân 10 triệu đồng. Con gái cô tâm sự: “Con sẽ ráng học, ra trường có việc làm để nuôi mẹ”.

Cô Phạm Thị Liễu (ấp Long Hòa 2, xã Long Mỹ- Mang Thít)

Gia đình cô thuộc diện hộ nghèo, chỉ có 1,5 công đất nên vợ chồng cô trồng rau bán. Cô Liễu còn mua thêm một số rau củ để bán thêm ở chợ Long Mỹ. Với sạp rau củ như thế, vợ chồng cô phải rất vất vả khi lo cho 3 người con học đại học.

Những tưởng ước mơ “các con đều được học đại học” tạm gác lại nhưng không ngờ lại trở thành hiện thực khi cô chú được hướng dẫn và làm thủ tục vay vốn. Vậy là, con gái lớn Lê Thị Phương Hà không phải khóc vì nhà khó khăn quá phải tạm gác ước mơ vào đại học.


Cô Liễu vui vì các con được hỗ trợ vốn vay ăn học.

Con trai Lê Hải Bằng được học nghề rồi học liên thông Đại học Sư phạm kỹ thuật TP Hồ Chí Minh. Cô con gái út là Lê Phượng Hằng học Sư phạm Mầm non (ĐH Đồng Tháp). Tất cả đã có thể yên tâm học hành.

Đến nay, Phương Hà đã tốt nghiệp, trả xong tiền vay vốn ngân hàng và cô còn phụ giúp cha mẹ nuôi các em đi học nữa.

QUYÊN- HUYỀN (thực hiện)

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh