Gần 170 hộ thuộc 11 phường, xã của TP Vĩnh Long vừa bốc thăm nhận nền vào Cụm tuyến dân cư vượt lũ giai đoạn 2 Phường 9 đều là những hộ nhà sàn, nhà ven sông bị sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở cao… Trong đó, nhiều hộ có hoàn cảnh rất khó khăn, thời gian dài phải ở nhờ nhà người quen hoặc ở nhà thuê.
Gần 170 hộ thuộc 11 phường, xã của TP Vĩnh Long vừa bốc thăm nhận nền vào Cụm tuyến dân cư vượt lũ giai đoạn 2 Phường 9 đều là những hộ nhà sàn, nhà ven sông bị sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở cao… Trong đó, nhiều hộ có hoàn cảnh rất khó khăn, thời gian dài phải ở nhờ nhà người quen hoặc ở nhà thuê.
Gần đến giờ bốc thăm, phía hội trường UBND Phường 9 chật kín người chen chúc do các hộ được nhận nền “mừng quá nên rủ nhiều người thân đi cùng”. Bốc thăm xong, bất kể giữa trưa trời nắng, nhiều hộ vội vã ra tận nơi xem vị trí nền nhà mới.
Khóm 6 (Phường 5) ngày càng lở sâu: “nuốt chửng” con đường, tấn công nhà cửa. (Ảnh chụp sáng ngày 24/9/2012).
|
Vợ chồng chị Lê Thanh Bửu ở Khóm 2 (Phường 9) ngồi lọt thỏm giữa đám đông chờ đến lượt mình bốc thăm. Hoàn cảnh gia đình chị Bửu rất khó khăn: Anh bị tai biến mất khả năng lao động, chị bán vé số nuôi cả nhà có 3 con đi học. Hơn 2 năm nay, cả nhà 5 người hết ở nhờ nhà người quen đến ở trọ. Chị Bửu xúc động: “Căn phòng trọ rộng chừng mười mấy mét vuông, giá 400.000 đ/tháng, vậy mà 2 tháng nay còn nợ tiền phòng chưa trả nổi. Bữa nay được nhận nền, có thể có nhà ở rồi, mừng quá nên hai vợ chồng cùng đi”.
Vui không kém là những hộ ở Khóm 6 (Phường 5) và bà con ở ấp Tân Hưng (xã Tân Hòa)– những nơi thời gian gần đây bị sạt lở mạnh khiến nhiều hộ phải khẩn cấp di dời. Cầm trên tay 2 lá thăm lô H2– 02 và G1– 10 của gia đình mình và con trai, chú Nguyễn Văn Tư, nhà ở Khóm 6 (Phường 5) nói: “Cả tháng nay đường sá lở dữ lắm rồi. Cả xóm đi lại phải vòng ra con đường nhỏ tuốt ở phía sau. Gió giông hay tối trời thì phập phồng dữ lắm. Bởi vậy bữa nay được bốc thăm vô nhà mới “nhà tui mừng hết cỡ!” Cũng ở Khóm 6, cô Trần Thị Út xởi lởi: “Mấy tháng nay bị lở sát mép nhà nên đồ đạc phải dời ra sau bếp, tối phải ngủ nhờ. Mai mốt có nhà mới rồi, 4 đứa cháu nhỏ có đi học hay ở nhà cũng hết lo”. Còn chú Trần Văn Giầu vừa nhận nền ngay góc đường, hạnh phúc với những lời chúc mừng lẫn “ghen tị” của bà con: “Anh Tám hên quá, nhà ngay góc đường” hay “chú Tám ngon hén, nhà có tới 2 mặt tiền”. Còn chú Tám thì cười thật tươi: “Nhà chỗ này “ngon thiệt”, vài bữa nữa tui cất nhà liền cho mấy đứa nhỏ bán tạp hóa kiếm đồng ra đồng vô”. Cùng đi với chú Giầu còn có chú Nguyễn Thanh Vân và cô con gái, chú Vân vui vẻ: “Nhà anh Tám ở “xóm lở”, lở riết muốn rớt xuống sông rồi, qua đây được chỗ ngon vầy, thấy mừng cho ảnh lắm!”
Chú Trần Văn Giầu vui vẻ nhận nền nhà nơi ở mới.
|
Cùng người dân ra tận nơi nhận nền, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Hòa Lê Thanh Vân cho biết: Dịp này xã có 25 hộ bốc thăm nhận nền, trong đó có 6 hộ thuộc diện di dời khẩn cấp sau vụ sạt lở mạnh rạng sáng 5/7. Ngoài nhận nền mới, các hộ cũng đã được hỗ trợ di dời 10 triệu đồng/hộ nên rất mừng!”
Tuyến dân cư vượt lũ tọa lạc ở Khóm 3– Phường 9 (TP Vĩnh Long), nằm ở một góc thông với gần với QL53 nối dài và lộ Bờ Gòn. Theo Ban Quản lý Dự án TP Vĩnh Long, khu này có diện tích 7,38ha, với 381 lô. Hiện đã cơ bản hoàn thành hệ thống giao thông, vỉa hè, điện nước và theo quy hoạch còn có trường mầm non, trạm y tế, công viên,… Ông Ngô Văn Dũng– Trưởng Ban Quản lý Dự án TP Vĩnh Long nói: Mỗi nền nhà có diện tích từ 80– 100m2. Mỗi hộ được hỗ trợ vay ưu đãi 46 triệu đồng trong 10 năm (trả trước hạn được giảm 4%). Trong đó, vay mua nền 26 triệu đồng, lãi suất 0% (tương đương 43m2, phần diện tích còn lại giá 600.000 đ/m2); vay cất nhà là 20 triệu, lãi suất 3%...
Chị Bửu trầm ngâm: “Tui vẫn còn lo không biết kiếm đâu thêm tiền bù vô cất nhà kiên cố nhưng trước mắt, được hỗ trợ vậy là vui rồi, những chuyện khác từ từ tìm cách”. Cũng như chị, nhiều hộ khấp khởi mừng vì được cấp nền, sắp tới sẽ có chỗ ở an toàn- không sợ gió giông hay sạt lở bất ngờ. Mặt khác, an cư rồi thì có thể yên tâm lao động, ổn định cuộc sống.
Bài, ảnh: TUYẾT HIỀN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin