Hiện trong Khu tưởng niệm cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (HĐBT) Phạm Hùng ở tỉnh Vĩnh Long có lưu giữ, trưng bày chiếc ôtô mà khi sinh thời, bác Hai thường sử dụng đi công tác.
Hiện trong Khu tưởng niệm cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (HĐBT) Phạm Hùng ở tỉnh Vĩnh Long có lưu giữ, trưng bày chiếc ôtô mà khi sinh thời, bác Hai thường sử dụng đi công tác.
Từ những năm 50 của thế kỷ XX trở lại đây, ở các nước Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Liên Xô (cũ), Nga… đã có những chiếc xe đặc biệt gọi là chuyên xa (dành riêng cho nguyên thủ quốc gia). Xe gắn nhiều động cơ, máy thông tin, vỏ bọc thép dày chống đạn… nặng hàng mấy tấn. Và những chuyên cơ (máy bay đặc biệt chuyên dụng) có giá trị tới vài trăm triệu đến hơn 1 tỷ USD (đô la Mỹ). Nói chung, ở những quốc gia giàu mạnh, họ đã không hạn chế chi tiêu công để phục vụ cho người đứng đầu Nhà nước.
Sau năm 1975 hòa bình thống nhất đất nước, được sự trợ giúp của các nước anh em trong hệ thống xã hội chủ nghĩa, tuy còn nghèo nhưng Đảng, Nhà nước ta cũng đã cố gắng trang bị phương tiện tốt để các cán bộ cấp cao đi công tác.
Trong cuộc đời đấu tranh cách mạng oanh liệt của bác Hai, khi án tử hình, khi lưu đày khổ sai, khi gian truân kháng chiến. Đến năm 1949, với cương vị là trưởng đoàn cán bộ miền Nam ra dự Đại hội lần thứ II của Đảng và học tập bồi dưỡng ở miền Bắc; khi miền Bắc được giải phóng, Trung ương điều bác Hai ra công tác ở Hà Nội. Là Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, bác Hai Phạm Hùng có may mắn được làm việc gần Bác Hồ suốt từ năm 1956 đến 1967 (11 năm). Được Bác Hồ quý mến, có lần Bác mời cả gia đình bác Hai đến ăn cơm với Bác; những khi tiếp đồng bào, chiến sĩ miền Nam, Bác Hồ cũng thường cho mời bác Hai Phạm Hùng cùng tiếp… Những năm tháng được sống, làm việc bên cạnh Bác Hồ, bác Hai Phạm Hùng càng hiểu sâu sắc tư tưởng, phương pháp, phong cách đạo đức trong sáng vĩ đại của Người, củng cố thêm bản lĩnh cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, giàu sang không thể quyến rũ, uy vũ không thể khuất phục, nghèo khó không thể chuyển lay.
Là Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng rồi Chủ tịch HĐBT, có nhiều cống hiến cho dân tộc, cho đất nước, cho cách mạng, bác Hai được Nhà nước trang bị xe đi công tác. Vốn là người rất khiêm tốn giản dị, không khoa trương, thấm nhuần thêm tư tưởng đạo đức của Bác Hồ, bác Hai không chịu dùng các loại xe cao cấp đắt tiền, mà chỉ đi chiếc xe La đa cũ bình thường do Liên Xô sản xuất.
Bác Hai đi về các địa phương thường chỉ đi một xe, một bảo vệ, một thư ký, thậm chí có lần chỉ đi cùng với một lái xe. Bác Hai không thích có xe hộ tống ầm ĩ. Có lần không biết từ đâu cơ quan bảo vệ biết và đưa xe hộ tống có máy thông tin đến, lần ấy bác Hai quyết định không đi nữa. Chiếc xe La đa bác Hai Phạm Hùng dùng không chỉ đến các tỉnh xung quanh Hà Nội, những tỉnh duyên hải miền Bắc mà cả những chuyến đi xa tới các tỉnh miền Tây Nam Bộ.
Được Nhà nước trang bị xe đi công tác, bác Hai luôn sử dụng xe đúng mục đích, không bao giờ dùng xe công để giải quyết việc tư.
Đồng chí Dương Tấn Phát- Trưởng Ban Thống nhất Trung ương kể lại: “Một hôm, anh (đồng chí Phạm Hùng) gọi tôi đến vào trước giờ đi làm buổi sáng. Trời đổ mưa to, đến giờ làm việc mà chưa dứt. Tôi thấy chị Mai Khanh (vợ đồng chí Phạm Hùng) mặc áo mưa dắt xe đạp đi làm. Một lát sau, anh lên xe qua Phủ Thủ tướng. Tôi hỏi anh Bảy Hiền (thư ký riêng của anh), sao chị Hai không quá giang xe anh Hai đi cho đỡ mưa? Anh Bảy Hiền nói, anh Hai không bao giờ dùng xe công đưa rước vợ con đi đâu cả, bất kể trường hợp nào”.
Mỗi lần tới thăm viếng Khu tưởng niệm cố Chủ tịch HĐBT Phạm Hùng, tôi (người viết bài này) lại ngắm nhìn chiếc xe La đa (số 50C 3362) là một trong những chiếc xe do Văn phòng HĐBT tại TP Hồ Chí Minh trang bị cho Chủ tịch HĐBT Phạm Hùng làm phương tiện đi công tác ở các tỉnh phía Nam từ năm 1976 – 1983.
Nhìn chiếc xe, lòng tôi bồi hồi xúc động và suy tư. Phải chăng cái bình thường, giản dị ở bác Hai Phạm Hùng lại là điều thanh cao vĩ đại khó với tới… Bác là một con người thép, con người huyền thoại, nêu một tấm gương sáng về đạo đức cách mạng của người cộng sản chân chính, suốt đời chỉ biết phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước, xứng đáng là người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
TRƯƠNG CÔNG GIANG (TP Vĩnh Long)
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin