“Xoáy” thời sự – “thắt” thâm tình...

07:06, 03/06/2012

Nhiều vấn đề “nóng hổi” thời sự như “thói dối trá”, “an ninh quốc phòng, biển đảo” được đưa vào. Đề thi tốt nghiệp THPT 2012 các môn Ngữ văn, Địa lý.

>> Gợi ý giải đề các môn thi tốt nghiệp 2012


Nhiều vấn đề “nóng hổi” thời sự như “thói dối trá”, “an ninh quốc phòng, biển đảo” được đưa vào. Đề thi tốt nghiệp THPT 2012 các môn Ngữ văn, Địa lý.

Song song đó, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, hầu hết các hội đồng thi, thí sinh (TS) là học sinh (HS) nghèo, nhà xa hoàn cảnh khó khăn đều được hỗ trợ nhiệt tình từ các trường, phụ huynh... trong ăn uống, nghỉ ngơi suốt kỳ thi.

TS trong niềm vui làm tốt bài thi...

Thi “xoáy” thẳng vào... thời sự

“Ở nước ta hiện nay, việc đánh bắt hải sản xa bờ có ý nghĩa như thế nào đối với phát triển kinh tế và quốc phòng an ninh?” Nội dung câu hỏi đầy tính thời sự này trong đề thi môn Địa lý kỳ thi tốt nghiệp THPT 2012 làm nhiều TS hào hứng. Dù nội dung này trong câu hỏi 2 chỉ chiếm 1 điểm, nhưng là cách để TS trải lòng, thể hiện quan điểm của mình đối với vấn đề chung của đất nước...

Với tâm trạng khá thoải mái, nhiều TS là HS Trường THPT Hòa Ninh (Long Hồ), HS THPT Lưu Văn Liệt (TP Vĩnh Long) nói với sức học vừa và khá giỏi, có học bài tốt là có thể làm tốt bài thi môn Địa lý năm nay.

Các em bày tỏ sự phấn khích qua câu hỏi “đánh bắt xa bờ” này. Với sự đa dạng của các kênh thông tin hiện nay, với sự năng động của giới trẻ trong thời hội nhập, câu hỏi dạng ấy càng làm những người trẻ sắp qua ngưỡng cửa 12, bước vào đời tự tin, có cách nhìn đầy nghĩa vụ và trách nhiệm...

Trước đó, đề thi môn Ngữ văn mở màn cho kỳ thi tốt nghiệp năm nay với một câu hỏi mở rất “xã hội”: “Thói dối trá là biểu hiện của sự suy thoái về đạo đức trong đời sống xã hội”. Viết một bài văn ngắn (khoảng 400 từ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về ý kiến trên. Và câu hỏi này cũng đã khiến TS hào hứng và có thể tha hồ phóng bút với cảm nhận của riêng mình.


Có sự hào hứng với các vấn đề xã hội thả sức cho TS phóng bút và bình luận...

Đời người không ai không một lần (hoặc hơn một lần) nói dối, cái lý, cái cớ của sự việc sẽ được bàn ở hàng trăm ngàn góc độ khác nhau, và đó chính là điều thú vị, thời sự, xã hội.

Chắc rằng, với câu hỏi đó, sẽ có nhiều sự việc thực tế về dối trá và suy đồi đạo đức được nhắc tới và bình luận, sẽ có những dự báo, điều chỉnh để xây dựng nhân cách một con người tốt đẹp hơn trong cuộc sống...

Xúc động, chân tình, ấm áp...

Gác lại “chuyên môn”, gác lại những nét mặt, ánh nhìn, dáng ngồi chờ đứng ngóng,... của thầy cô, phụ huynh đối với HS, con em mình bên ngoài cổng trường thi là những đong đầy nhiệt tình.

Gần 90 trong hơn 600 HS THPT Lưu Văn Liệt thi tại 2 hội đồng THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm và THCS Nguyễn Trường Tộ, dù cũng vòng vòng TP Vĩnh Long cả nhưng các em này, đa số nhà xa, hoàn cảnh nghèo, nên được các trường phối hợp ban đại diện cha mẹ HS vận động hỗ trợ bữa ăn trưa trong suốt kỳ thi.

Tương tự, THPT Vĩnh Long có hơn 30 em trong hàng trăm HS trường cũng được hỗ trợ đặt mua cơm ăn trong một tháng “cấp tốc” từ thời điểm còn ôn tập đến kết thúc kỳ thi.


Bữa cơm trưa thắm tình thầy trò của Trường THPT Lưu Văn Liệt.

Phạm Thanh Vân cười tươi trong xúc động: “Thi xong tụi em được thầy dẫn qua quán ngang trường ăn cơm thế này, tiện và thoải mái lắm. Ăn ngon, lại nghỉ ngơi tại trường, khỏi phải đi về, dành thời gian dò bài kỹ”.

Mấy bạn của Vân khi được hỏi, dù nhanh nhảu hay e dè cũng đều hài lòng, tự tin trong từng ánh mắt, về bữa cơm trưa này, về kết quả làm bài thi của các em trong mấy môn trước đó...

Mặc cái nắng oi bức sáng 3/6, bên ngoài Hội đồng thi Trường TH cấp 2-3 Hòa Bình, nhiều phụ huynh đã đứng đợi từ sớm. Năm nay, không tổ chức thi cụm nên các em thi tại trường.

Vợ chồng cô Bảy (Thới Hòa) cũng đi theo con, cười: “Vợ chồng tui đi theo để ủng hộ tinh thần cho con, lo cho nó ăn uống, nghỉ ngơi để thi tốt”. Dù tất bật với ruộng vườn, nhà cô còn định: “Để nó thi tốt nghiệp xong thì đưa lên Vĩnh Long luyện thi luôn”.

Nhiều câu chuyện trước cổng trường thi khác: người lo con yếu môn Toán, người sợ con ngại môn Sử,... tựu trung lại thì ai cũng một lòng hướng về đứa con đang “vượt ải”.

Cứ 15 phút trước khi hết giờ làm bài thi, các thầy cô chủ nhiệm lớp 12 Trường cấp 2-3 Hòa Bình lại đứng trước hội đồng chờ HS ra.

“Thầy cô ở đây lo cho HS như tụi tui lo cho con mình vậy đó. Sáng chiều đều có mặt động viên học trò mình”- nhiều phụ huynh nói.

Gương mặt tự tin phấn khởi, TS Nguyễn Thị Hồng Kha (Trường cấp 2-3 Hòa Bình) nói: “Hôm qua nay em làm bài cũng tạm ổn, đề trong tầm tay hà!”.

Qua nửa chặng đường thi, TS Nguyễn Thị Xuân (THPT Trần Đại Nghĩa, Tam Bình) hớn hở: “Nhờ cố gắng ôn tập nên em làm bài tốt”...

Bài, ảnh: MINH THÁI – CAO HUYỀN

 



Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh