Vui sao nước mắt lại trào...

08:04, 28/04/2012

Ngày 26/4, nhân kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Vĩnh Long và 37 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức họp mặt nguyên ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Cửu Long. Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thay mặt Đảng bộ và nhân dân tỉnh gửi đến các vị đại biểu về họp mặt lời cầu chúc sức khỏe, sống lâu và sống vui.

Ngày 26/4, nhân kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Vĩnh Long và 37 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức họp mặt nguyên ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Cửu Long. Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thay mặt Đảng bộ và nhân dân tỉnh gửi đến các vị đại biểu về họp mặt lời cầu chúc sức khỏe, sống lâu và sống vui.


Lãnh đạo Tỉnh ủy Vĩnh Long cùng các vị nguyên ủy viên BCH Đảng bộ Cửu Long về dự họp mặt.


Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh báo cáo nhanh với các đại biểu về dự họp mặt những thành tựu 20 năm tái lập tỉnh Vĩnh Long đã đạt được. Sau 20 năm, Vĩnh Long tạo nên bước phát triển toàn diện, vượt bậc trên nhiều lĩnh vực. Tuy từng thời kỳ, từng giai đoạn gặp không ít thách thức, khó khăn, nhưng với sự phấn đấu, quyết tâm của Đảng bộ và nhân dân đã đạt những thành công lớn như hôm nay. Trong đó, BCH Đảng bộ tỉnh Cửu Long đã đặt nền móng cho các thế hệ sau tiếp nối xây dựng quê hương Vĩnh Long ngày càng vững mạnh, giàu đẹp. Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh cũng thông tin những mục tiêu, chương trình hành động của Đảng bộ Vĩnh Long đến năm 2015, đưa Vĩnh Long trở thành tỉnh đạt mức thu nhập trung bình khá. Đồng thời, trân trọng thông báo đến các vị lão thành cách mạng, đại biểu Vĩnh Long đón nhận Huân chương Độc lập hạng nhất nhân dịp này.

Trong không khí tâm tình và chia sẻ, các đại biểu đã bày tỏ niềm hân hoan và vui mừng về họp mặt. Họ từng là đồng đội sát cánh bên nhau trong thời chiến và chung vai đấu cật xây dựng quê hương giàu mạnh trong thời bình. Và tất cả rất tự hào khi nhìn thấy Vĩnh Long hôm nay thay da đổi thịt, từng bước phát triển và hội nhập.

Buổi họp mặt là dịp để các cán bộ, lãnh đạo ôn lại truyền thống vẻ vang, đầy tự hào.


Ông Bùi Quang Huy- nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh (nhiệm kỳ 1992- 2001) nói rằng rất ấn tượng về tốc độ tăng trưởng của Vĩnh Long. Từ một tỉnh thuần nông những ngày đầu chia tách, đến nay công nghiệp- dịch vụ Vĩnh Long có bước phát triển tốt. Hạ tầng kinh tế- xã hội, quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nông thôn mới ở Vĩnh Long chuyển dịch mạnh mẽ. Ông nhắc lại: “Khoảng 2004, khi tôi làm Phó BCĐ Tây Nam Bộ, Vĩnh Long còn lúng túng “làm sao phát triển công nghiệp?” Vậy mà bây giờ đã có Khu công nghiệp Hòa Phú, Bình Minh… Trình độ dân trí, đời sống người dân ngày càng nâng cao rõ rệt. Thật là bước phát triển vượt bậc”.

Là một người con quê hương Vũng Liêm, nhận nhiệm vụ ở Trà Vinh từ khi mới chia tách, ông bảo “vẫn theo dõi từng bước đi của tỉnh nhà”. Chính vì thế, dù ở Trà Vinh hay Vĩnh Long, vẫn cống hiến hết sức mình vì Đảng, vì nhân dân phục vụ. “Vĩnh Long– Trà Vinh tuy hai mà một. Đó là quan hệ cán bộ, nhân dân, thân tộc… gắn bó lâu đời, luôn luôn đoàn kết cùng nhau phát triển”- ông nói chắc nịch.

“Vĩnh- Trà là hai anh em, chị em trước sau như một”- bà Mười Nhân (Lưu Thị Trang- nguyên Chánh Thanh tra tỉnh) tiếp lời và nói rằng cô hạnh phúc được gặp lại anh, chị em hôm nay. Nhưng, không khí buổi họp mặt bỗng trầm xuống khi bà nhắc tới những người đồng đội cũ, những đồng chí “thời cùng chia sớt nhau trong gian khó, nhưng đã mãi mãi ra đi”. Giọt nước mắt dâng trào và giọng nói của bà thổn thức, ai nấy đều xúc động. Ở một góc phòng, bà Đào Thị Biểu- nguyên Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy Cửu Long) lặng lẽ ngồi viết tên từng đồng chí làm việc trong BCH Đảng bộ tỉnh Cửu Long đã mất để nhắc nhớ mọi người.

Ông Nguyễn Ký Ức- nguyên Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, cũng tràn đầy cảm xúc: “Họp mặt hôm nay làm tôi nhớ thời gian chiến đấu trong chiến tranh, những ngày đầu mới hòa bình xây dựng đất nước trong gian khó. Đó là thời trẻ xông pha, đầy hăng say. Bây giờ mắt phải đeo kính, tóc đã bạc hết rồi”. Tuy vậy, ông vẫn nguyện phấn đấu, cống hiến hết tuổi đời còn lại cho Đảng, cho nước, cho dân.

Đó cũng là tâm tình của nhiều vị lãnh đạo lão thành, nói như ông Bùi Quang Huy: “Dù năm nay đã U.70, nhưng chúng ta sức khỏe còn tốt, còn điều kiện đóng góp công sức cho đất nước thì tiếp tục phấn đấu cho sự nghiệp cách mạng”.

Và tinh thần sống đầy lạc quan bỗng lan tỏa khắp khán phòng, khi ông Tám Lạc (Nguyễn Văn Trác- nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy) nói rằng: “Sắp nhỏ không cho làm việc gì nặng nhọc, nhưng tui cũng lén lén làm 2 bài thơ đem đến đọc cho các đồng chí nghe”. Ông Bùi Quang Huy cũng hưởng ứng bằng 2 bài thơ chất chứa tình quê hương. Ông Sao Vàng (Nguyễn Chiến Thắng- nguyên Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh Vĩnh Long) cũng “làm mấy câu thơ tặng dịp kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh”.

Ông Phan Đức Hưởng- nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long là người trẻ nhất của BCH Đảng bộ Cửu Long lúc bấy giờ, hóm hỉnh nói rằng: “Tôi là người về hưu cuối cùng”. Và ông khẳng định: “BCH Đảng bộ Cửu Long là hạt giống góp phần quan trọng chăm bồi, dìu dắt cho tôi và các thế hệ sau. Tuy đã về hưu nhưng sẽ mãi noi gương, tiếp nối truyền thống đó”.

Buổi họp mặt kết thúc khi tất cả mọi người cùng đứng lên, vỗ tay và hát vang vang: “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng…”

Bài, ảnh: TRẦN PHƯỚC

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh