Trận chung kết lượt đi giữa Công An Hà Nội và Buriram United trên sân nhà Hàng Đẫy trong khuôn khổ AFC Champions League kết thúc với tỷ số hòa 2-2 nhiều cảm xúc đan xen: vừa tiếc nuối, vừa hứa hẹn.
Dù được chơi trên sân nhà và liên tục dẫn bàn trước đối thủ nhưng đội chủ nhà đã không giữ trọn 3 điểm để giành ưu thế cho trận lượt về trên sân khách diễn ra vào tuần sau.
Có nuối tiếc trận hòa trên sân nhà, tuy nhiên, nhìn bức tranh tổng thể trận hòa này hoàn toàn không tiêu cực, thầy trò HLV Alexandre Polking vẫn có cơ hội không hề nhỏ trong trận lượt về trên sân khách nếu khai thác điểm mạnh và khắc phục điểm yếu chính mình.
Điểm sáng lớn nhất của Công An Hà Nội chính là khả năng tấn công. Với dàn công chất lượng cùng với sự trở lại của chân sút Leo Artur sau 2 tháng chấn thương, đội bóng ngành công an Việt Nam đã gây sức ép liên tục hàng phòng ngự đội bóng vô địch Thái Lan. Và 2 bàn thắng ghi được là minh chứng cho sự hiệu quả và đa dạng trong các phương án tấn công từ 2 biên đến phối hợp trung lộ.
Việc liên tục tạo ra sức ép lên hàng phòng thủ Buriram cho thấy đội bóng Công An Hà Nội ngày càng thích nghi với môi trường thi đấu quốc tế. Trong bối cảnh các CLB Việt Nam thường “khớp” trước giải đấu quốc tế, nhất là các đại diện đến từ Thái Lan. Vì vậy, màn trình diễn của Quang Hải và đồng đội có thể xem là một bước tiến đáng ghi nhận.
Tuy nhiên, bên cạnh tín hiệu tích cực từ hàng công thì hàng thủ tiếp tục là điểm yếu khiến Công An Hà Nội đánh rơi chiến thắng. 2 bàn thua đều đến từ những sai lầm trong khâu kèm người và tổ chức phòng ngự bóng bổng. Sự thiếu gắn kết giữa các trung vệ và hậu vệ cánh đã bị Buriram khai thác triệt để. Nếu muốn tiến xa hơn trong các giải đấu quốc tế, Công An Hà Nội bắt buộc phải cải thiện khả năng phòng ngự. Việc mất tập trung những thời điểm then chốt, đặc biệt ở cuối hiệp, cuối trận là vấn đề mấu chốt trong những trận đấu cấp độ cao. HLV Polking cũng cần phải gia cố tuyến dưới để tránh việc “công làm, thủ phá”.
Một yếu tố khác cũng ảnh hưởng đến màn trình diễn của Công An Hà Nội là thể lực và sự dày dạn ở đấu trường châu lục. So giày với Buriram- đội bóng đã có nhiều mùa giải chinh chiến tại AFC Champions League- Công An Hà Nội bộc lộ sự non kém về kinh nghiệm nên chưa kiểm soát tốt nhịp độ trận đấu. Chơi bốc lửa ở đầu mỗi hiệp nhưng hụt hơi về cuối dẫn đến những khoảng trống chết người.
Nhìn tổng thể cục diện, trận hòa 2-2 trước Buriram United là một kết quả vừa tiếc nuối, vừa hứa hẹn. CLB Công An Hà Nội cho thấy họ có đủ phẩm chất để cạnh tranh ở sân chơi lớn nhưng đồng thời cũng bộc lộ những vấn đề cố hữu cần giải quyết. Nếu khắc phục điều chỉnh kịp thời và phát huy điểm mạnh hiệu quả, Công An Hà Nội hoàn toàn mang về chiếc cúp lịch sử đầu tiên cấp CLB Việt Nam trên đấu trường khu vực.
BÌNH NGUYÊN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin