SVĐ Bukit Jalil, Malaysia, một buổi tối rực rỡ ánh đèn. Man Utd- một trong những CLB bóng đá danh giá nhất thế giới- đang thi đấu với đội hình các ngôi sao Đông Nam Á trong tiếng reo hò của hàng vạn khán giả. Chắc rằng nhiều người Việt Nam cũng đang ước mơ được thấy cảnh tượng ấy tại sân Mỹ Đình, sân Thống Nhất hay một SVĐ hiện đại nào đó mang thương hiệu Việt Nam.
Nếu như Malaysia, Singapore hay Thái Lan và thậm chí cả Indonesia là những địa chỉ đỏ để các CLB hàng đầu châu Âu tìm đến trong các chuyến du đấu mùa hè, thì với Việt Nam, nó vẫn là điều xa xỉ. 30 năm qua, số lượng các đội bóng có tên tuổi đến Việt Nam, nói không quá, đếm chưa hết một bàn tay.
NHM bóng đá Việt Nam vẫn rất cuồng nhiệt, không thua kém gì những bè bạn láng giềng, song dường như hiếm khi được thỏa mãn xem những thần tượng bằng xương bằng thịt thi đấu trên sân (thay vì chỉ trên ti vi), được chào đón các CLB yêu thích.
Bóng đá Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ với thành tích ấn tượng từ các ĐTQG, song kết cấu hạ tầng- đặc biệt là hệ thống SVĐ- vẫn là “nút thắt cổ chai” khiến Việt Nam tụt lại so với các nước láng giềng trong khu vực Đông Nam Á. Điều này thể hiện rõ qua việc các CLB hàng đầu châu Âu như Man Utd, Liverpool, Arsenal, Bayern Munich… thường chọn các quốc gia như Thái Lan, Singapore, Malaysia, Indonesia làm điểm đến du đấu mùa hè, trong khi Việt Nam chưa từng tổ chức được một trận giao hữu đỉnh cao như vậy.
Chúng ta có tình yêu bóng đá không thua bất kỳ quốc gia nào. Sân Mỹ Đình từng bùng cháy với tiếng hò reo mỗi khi ĐT ra sân. Chúng ta từng vỡ òa với những bàn thắng lịch sử của Quang Hải, Công Phượng hay Tiến Linh. Nhưng sau những khoảnh khắc rực rỡ ấy, điều gì còn lại? Một SVĐ cũ kỹ, cỏ loang lổ, ánh sáng không đạt chuẩn quốc tế.
Đã đến lúc Việt Nam không thể chỉ là người đứng ngoài sân chơi quốc tế. Muốn trở thành một điểm đến hấp dẫn của bóng đá toàn cầu, Việt Nam cần đầu tư nghiêm túc vào kết cấu hạ tầng- mà trước hết là một SVĐ xứng đáng với tầm vóc của NHM Việt Nam.
Câu hỏi không dành riêng cho LĐBĐ Việt Nam hay Bộ Văn hóa-TT-DL, mà cho tất cả chúng ta- những người yêu bóng đá và yêu đất nước.
BÌNH NGUYÊN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin