Với thắng lợi cách biệt 3 bàn tại Hàng Đẫy, CLB Nam Định đã phát đi thông điệp khẳng định vị thế của một nhà vô địch V-League.
Trước trận đấu đội chủ nhà CLB Hà Nội đã nhận được cú hích tinh thần với loạt giải thưởng V-League tháng 4, bao gồm CLB xuất sắc nhất, HLV xuất sắc nhất và cầu thủ xuất sắc nhất. Tuy nhiên, khoảng hơn 5.000 CĐV bóng đá thành Nam mới là những người được hưởng niềm vui ngay trên sân của đối thủ Hà Nội FC.
Trái ngược với những kỳ vọng về một trận “chung kết sớm” đầy kịch tính với những pha rượt đuổi tỷ số hấp dẫn, cuộc đối đầu giữa CLB Hà Nội và CLB Nam Định trên sân Hàng Đẫy đã diễn ra theo kịch bản 1 chiều. Đội khách Nam Định, với bản lĩnh và sự tự tin đã hoàn toàn làm chủ cuộc chơi. Thế trận “cửa trên” của đội khách được thể hiện rõ nét khi họ sớm định đoạt trận đấu ngay trong hiệp 1. Đỉnh điểm là quả phạt đền thành công của ngoại binh Brenner Marlos ở cuối hiệp, khép lại chiến thắng 3-0 đầy thuyết phục.
Chiến thắng đã giúp CLB Nam Định nới rộng khoảng cách với CLB Hà Nội lên thành 5 điểm, và gần như chạm một tay vào cúp vô địch. Bởi 5 vòng đấu còn lại, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt chỉ phải gặp lần lượt các đội nhóm dưới. Trong khi đó, CLB Hà Nội sẽ phải đương đầu với 2 thách thức lớn mang tên Công An Hà Nội (vòng 24) và Thể Công Viettel (vòng 25).
Thép Xanh Nam Định không còn là “ngựa ô” gây bất ngờ! Mà đây là chính “nhà vua” mới- với lối chơi máu lửa, chặt chẽ, không khoan nhượng. Dưới sự dẫn dắt của HLV trẻ tài năng Vũ Hồng Việt và dàn cầu thủ dày dạn kinh nghiệm với sức trẻ bùng nổ. Nam Định đã băng băng về đích bằng bản lĩnh thép. Mỗi trận đấu như một lần “thử lửa”, và họ đã tôi luyện mình qua từng chiến thắng, từng cú ngã, để giờ đây vững vàng trên đỉnh cao.
Thành công của Thép Xanh Nam Định không thể không nhắc đến “cầu thủ thứ 12”. Dù trên “chảo lửa” Thiên Trường, hay trên sân khách, sự cuồng nhiệt của Hội CĐV trung thành đã “tiếp lửa” cho các chiến binh “đội thép” vượt qua mọi thử thách.
Chiếc cúp vô địch không chỉ là phần thưởng cho một mùa giải xuất sắc mà còn là thành quả của cả một quá trình khổ luyện và niềm tin không bao giờ tắt. Có thể nói CLB Thép Xanh Nam Định đã viết nên kỳ tích tuyệt vời trên sân cỏ: Thép Xanh Nam Định- “Thép đã tôi”!
BÌNH NGUYÊN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin