Câu chuyện thể thao:
Đỉnh cao cảm xúc!

04:41, 13/05/2025

Một trận cầu “đỉnh cao cảm xúc” vừa khép lại trên sân Pleiku. Đội chủ nhà HAGL đã giành chiến thắng nghẹt thở và quý như vàng ở những giây bù giờ của…“phút bù giờ”. “Kịch tính”- đó là hai từ chính xác nhất để mô tả …109 phút trên sân Pleiku.

Có lợi thế sân nhà nhưng HAGL không được đánh giá cao so với Thể Công Viettel. Ngoài phong độ kém hơn đối phương, thì đội bóng phố Núi cũng thiếu vắng tiền vệ trụ cột Châu Ngọc Quang vì tấm thẻ đỏ ở trận gặp Bình Định.

Ngược lại, đội bóng của tân HLV Popov lại có đầy đủ những cầu thủ tốt nhất cho chuyến hành quân lên phố Núi. Ngoài ra, Thể Công Viettel cũng đang có sự hưng phấn sau chiến thắng 6-0 trước SHB Đà Nẵng ở vòng trước.

Dù vậy, với sức trẻ và sự cổ vũ cuồng nhiệt khán giả phố Núi, HAGL mới là những người nhập cuộc tốt hơn. Tuy nhiên thế trận hứng khởi của đội chủ nhà chỉ duy trì trong khoảng 10 phút đầu, trước khi quyền kiểm soát thế trận trở lại với đội khách. Sự xuất sắc của thủ thành Trung Kiên cộng thêm một chút may mắn cho đoàn quân nhà Bầu Đức đứng vững sau 45 phút đầu tiên.

Hiệp 2 tiếp tục diễn ra với kịch bản cũ khi HAGL lại là những người khởi đầu tốt hơn và đã có được thành quả với pha lập công của Jairo ở phút 55. Sau bàn thua, Thể Công Viettel buộc đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ hòa. Sức ép dữ dội được thầy trò HLV Popov tạo ra, song các chân sút của Thể Công Viettel vẫn gặp nhiều khó khăn khi đối mặt với sự ổn định của thủ môn Trung Kiên. Phút 72, trên chấm phạt đền, Pedro Henrique đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Sau bàn gỡ, Thể Công Viettel liên tục dồn cao đội hình để tìm kiếm thêm bàn thắng trong khoảng thời gian cuối trận khiến cho khung thành HAGL liên tục chao đảo. Nhưng sự nôn nóng cùng với thiếu may mắn nên không có bàn thắng. Trận đấu tưởng như khép lại với tỷ số hòa thì bất ngờ xảy ra vào phút bù giờ thứ 9 định mệnh! Một pha phối hợp phản công chính xác, một cú dứt điểm lạnh lùng của Dụng Quang Nho khiến cả khán đài nổ tung, dưới sân các cầu thủ chủ nhà ăn mừng như vừa vô địch. Trong khi nỗi tiếc nuối như đóng băng trên gương mặt các cầu thủ Thể Công Viettel.

Với 3 điểm giành được, HAGL vươn lên vị trí thứ 8 với 27 điểm và 90% đã trụ hạng thành công. Tuy vẫn giữ được vị trí thứ 3 với 36 điểm, đội bóng áo lính gần như hết cơ hội trong cuộc đua ngôi vô địch V-League mùa này.

Chiến thắng hay thất bại tại thời khắc cuối cùng trong niềm vui vỡ òa của người chiến thắng và sự thất vọng nghiệt trong ngã của người thua cuộc. Nhưng đó cũng là vẻ đẹp của bóng đá- chỉ một khoảnh khắc có thể thay đổi tất cả.

BÌNH NGUYÊN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh