Với việc xuất sắc cầm chân nhà ĐKVĐ U.17 Nhật Bản, U.17 Việt Nam có 2 điểm, rộng cửa giành vé dự World Cup 2025.
Trước khi bước vào trận đấu thứ 2 trong khuôn khổ bảng B VCK U.17 châu Á 2025, U.17 Việt Nam đã có trận hòa quả cảm trước Australia với tỷ số 1-1 ở trận ra quân. 1 điểm quý giá giúp U.17 Việt Nam tự tin hơn khi đối đầu với ứng cử viên nặng ký nhất chiếc cúp vô địch.
U.17 Nhật Bản được đánh giá cao hơn rất nhiều so với U.17 Việt Nam. Sức mạnh của đối thủ được thể hiện ngay trận ra quân hạ UAE 4-1. Vì vậy, HLV Roland đề cao tính kỷ luật do phải phòng ngự, thường trực với 10 người bên sân nhà, và chỉ có một tiền đạo cắm chờ phản công. Đội không tạo ra cơ hội đáng kể nào, nhưng vẫn kiên trì theo chiến thuật đã định.
Dù thể hiện quyết tâm rất lớn nhưng U.17 Việt Nam đã sớm phải nhận bàn thua ở phút 14 sau pha đánh đầu của Yoshida. Bị thủng lưới, U.17 Việt Nam vẫn thận trọng phòng ngự, đồng thời dâng cao mỗi khi có cơ hội tấn công trên phần sân của U.17 Nhật Bản.
Ở chiều ngược lại, U.17 Nhật Bản liên tục gây sức ép về phía khung thành U.17 Việt Nam. Dù vậy, thủ môn Hoa Xuân Tín đã có trận đấu xuất sắc khi cản phá được nhiều cú sút bên phía đối thủ. Nỗ lực của U.17 Việt Nam được đền đáp vào phút bù giờ cuối cùng của trận đấu. Trần Gia Bảo bị phạm lỗi trong vòng cấm và chính anh đã thực hiện thành công quả phạt đền để ấn định kết quả U.17 Việt Nam hòa 1-1 U.17 Nhật Bản.
Sau khi U.17 Việt Nam hòa U.17 Nhật Bản, U.17 UAE bất ngờ vượt qua U.17 Australia với tỷ số 2-0. Như vậy, cả 4 đội ở bảng B đều còn nguyên cơ hội tiến vào tứ kết VCK U.17 châu Á 2025, đồng thời giành vé dự World Cup 2025. Ở lượt trận cuối, U.17 Australia sẽ đối đầu Nhật Bản, trong khi U.17 Việt Nam chạm trán UAE. Thầy trò HLV Cristiano Roland chỉ có một con đường duy nhất: phải đánh bại U.17 UAE trong trận đấu diễn ra lúc 22 giờ ngày 10/4.
Sau trận đấu, trên trang diễn đàn ASEAN Football, NHM Đông Nam Á đã dành rất nhiều những lời khen ngợi cho các học trò HLV Cristiano Roland: “Việt Nam tuyệt vời quá. Chúc mừng”; “Các chàng trai Việt Nam nhận 2 điểm trước 2 gã khổng lồ Australia và Nhật Bản”; CĐV Indonesia hết lời khen U.17 Việt Nam: “Cố lên Việt Nam, chúng tôi đang chờ các bạn!”.
Chưa bao giờ cơ hội bóng đá Việt Nam đến gần với sân chơi lớn nhất hành tinh đến vậy. Chưa bao giờ khát vọng của bóng đá trẻ Việt Nam lại được thắp sáng mạnh mẽ như lúc này. Những chàng trai U.17 còn rất trẻ nhưng trong tim các em là một ý chí không hề nhỏ. Những gì thể hiện qua 2 trận đấu trước các đối thủ lớn vừa qua cho thấy, U.17 Việt Nam không chỉ thi đấu bằng kỹ thuật, chiến thuật hay, hợp lý mà còn bằng tinh thần quả cảm. Mỗi pha bóng, mỗi lần cắt bóng dũng mãnh hay đường chuyền tinh tế đều mang theo kỳ vọng cháy bỏng- viết tiếp giấc mơ vươn tầm thế giới.
Chúng ta đã nhiều lần lỡ hẹn, nhưng lần này có gì đó rất khác. Một tập thể đoàn kết, một lối chơi hiện đại và niềm khao khát mãnh liệt- tất cả đang hội tụ để làm nên lịch sử.
Chỉ còn một bước nữa thôi là các em có thể mang lá cờ đỏ sao vàng tung bay tại sân khấu bóng đá lớn nhất dành cho lứa tuổi U.17.
Hãy chiến đấu như những chiến binh, hãy tin rằng giấc mơ World Cup không còn xa vời nữa!
BÌNH NGUYÊN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin