(VLO) Premier League (Ngoại hạng Anh) đang vào giai đoạn nước rút, nhiều đội tăng tốc nhằm đạt mục tiêu đề ra, riêng Man Utd thì vẫn kéo dài chuỗi trận đấu nhạt nhòa, thiếu bản sắc và vẫn đang lặn ngụp ở nhóm cuối bảng. Sau vòng 26, Man Utd vẫn còn nằm hạng 15, với trận thắng mới đây vòng 27, “Quỷ đỏ” mới tạm ngoi lên thứ hạng 14.
Trước đó, tối 22/2 Man Utd may mắn cầm hòa chủ nhà Everton sau khi bị dẫn trước 2 bàn. Thành tích 30 điểm sau 26 vòng đấu đã thể hiện tất cả, NHM không còn nhận ra hình ảnh CLB Man Utd lẫy lừng giàu thành tích nhất lịch sử bóng đá nước Anh.
Giờ đây HLV Amorim cũng bất lực khó lòng “chèo lái con thuyền” Man Utd cập bến đúng mục tiêu kỳ vọng trước khi ông tới đây, NHM cũng quá chán nản với lối chơi của “Quỷ đỏ”.
Khép lại vòng 26 Ngoại hạng Anh, chứng kiến nhiều “ông lớn” cùng mất điểm ngoại trừ Liverpool là được hưởng niềm vui chiến thắng.
Trong khi đó lần lượt Man City, Chelsea, Arsenal và dĩ nhiên kể thêm Man Utd đều bị mất điểm. Với riêng Liverpool có lợi thế đá sớm vòng 29, đã tận dụng tốt cơ hội tăng tốc bứt phá bỏ xa nhóm bám đuổi, với 1 trận thắng và 1 trận hòa, “Lữ đoàn đỏ” đã có tổng số điểm là 64, tạo khoảng cách đến 11 điểm so với đội xếp thứ 2 là Arsenal.
Ngay phía dưới Man Utd người ta đã thấy lộ diện nhóm nguy hiểm là: Ipswich Town, Leicter City và Southampton là 3 đội cuối bảng; trong khi đó Wolverhampton có thể xem như thoát ra khỏi nhóm nguy hiểm vươn lên hạng 17 hơn nhóm cuối đến 5 điểm.
Thật khó tưởng tượng khi “Quỷ đỏ” lại rơi xuống nhóm cuối bảng dù ở vòng 27 thứ hạng được cải thiện lên hạng 14. Nhưng điều này chẳng mang lại ý nghĩa gì và không còn hy vọng giành vé dự cúp châu Âu mùa sau khi khoảng cách với top đầu là quá lớn.
Cuối cùng, sau chuỗi trận chỉ toàn hòa và thua, Man Utd cũng tìm lại được niềm vui chiến thắng. Nhưng đây cũng là một chiến thắng… hú vía khi Man Utd phải thi đấu với 10 người trong phần lớn trận đấu, “Quỷ đỏ” vẫn có chiến thắng 3-2 trước Ipswich Town.
Hiện tượng của Ngoại hạng Anh mùa này chính là Nottingham Forest khi vòng đấu này họ có trận hòa dũng cảm trước Arsenal, chứng tỏ sức mạnh thực sự không chỉ là hiện tượng may mắn ở vài vòng đấu đầu tiên.
Họ đang “chễm chệ” ở vị trí thứ 3 xếp trên những tên tuổi lớn như Man City, Chelssea lần lượt xếp hạng 4 và hạng 5. Thậm chí như Tottenham mùa này đang chật vật ở vị trí thứ 13 cũng thật khó tin.
NHM đang chứng kiến Ngoại hạng Anh đang có nhiều biến động về trật tự với những tên tuổi lớn đang dần đánh mất uy thế của mình. Đặc biệt đáng tiếc với Man Utd đang ngày càng trở nên nhạt nhòa, thiếu bản sắc.
NGỌC TRẢNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin