Câu chuyện thể thao:
Sự nghiệt ngã của Ngoại hạng Anh

12:28, 18/02/2025

Từ vị trí một “ngôi sao tỏa sáng rực rỡ” trong làng bóng đá Bồ Đào Nha với tư cách là một HLV trẻ tài năng với chuỗi thành tích lẫy lừng ở cấp độ CLB, HLV Ruben Amorim chấp nhận thách thức mới ở Giải Ngoại hạng Anh (Premier League), với nhiệm vụ “bất khả thi” là đưa Man Utd tìm lại thời hoàng kim xưa. Nhưng mọi chuyện với “Quỷ đỏ” cho tới hiện tại cho thấy sự nghiệt ngã khốc liệt của giải đấu quốc nội xứ sở sương mù.


Thất bại 0-1 trước Tottenham đêm 16/2 ở vòng 25 Giải Ngoại hạng Anh, có lẽ danh tiếng của HLV Ruben Amorim cũng đang… chìm dần cùng thứ hạng đang rơi tự do của Man Utd. Vấn đề mà các CĐV của “Quỷ đỏ” không tiếc ngôn từ để mắng mỏ chiến lược gia Bồ Đào Nha ở chỗ cái cách thay người, khi mà Man Utd bị dẫn trước từ rất sớm phút 13, nhưng mọi thứ vẫn không hề thay đổi về nhân sự lẫn chiến thuật.

Nhưng đến phút 90+1 khi trận đấu chỉ còn vài phút bù giờ, thì HLV Ruben Amorim mới thay tiền đạo 17 tuổi Obi-Martin vào sân thay cho Casemiro.


Cũng cần thông cảm cho ông Ruben, khi mà Man Utd đang trong giai đoạn khủng hoảng chấn thương. Ở trận đấu này, trên băng ghế dự bị của Man Utd chỉ còn lại Victor Lindelof, còn lại tất cả đều là những cầu thủ non trẻ của học viện, đó cũng là lý do đã có CĐV gọi HLV Ruben là “kẻ hèn nhát”. Với việc đẩy đội hình B lên băng ghế dự bị cũng làm cho HLV Ruben không mạnh dạn thay người và thực tế “Quỷ đỏ” nhập cuộc khá thụ động để cho chủ nhà Tottenham kiểm soát bóng nhiều hơn, liên tục dồn ép trước một hàng thủ khá lỏng lẻo của Man Utd.


Ngay cả khi bị dẫn bàn từ sớm, thì sự vùng dậy tìm bàn gỡ của Man Utd cũng không đáng kể, với lối chơi rời rạc và phần lớn các cơ hội họ có được đều đến từ những nỗ lực của cá nhân. Trong đó, đáng kể nhất ở phút 26, là cơ hội khá rõ ràng nhưng Gamacho đã bỏ lỡ một cách thật khó tin khi đối mặt thủ môn trong cự ly gần.


Nói đi cũng phải nói lại, trước khi trận đấu này diễn ra thì không chỉ có “Quỷ đỏ” là gặp khó, mà Tottenham cũng đối mặt với danh sách chấn thương làm giảm đi đáng kể sức mạnh vốn có. Cả hai đội đều cố gắng chơi đôi công nhưng trận đấu diễn ra khá tẻ nhạt, cuối cùng đội… dở ít hơn đã chiến thắng. Sau bàn thắng duy nhất của trận đấu, Tottenham cầm bóng nhiều nhưng không tạo được các cơ hội thực sự rõ ràng. Trong khi đó, Man Utd tỏ ra khá bế tắc và gặp nhiều khó khăn trước khả năng kiểm soát trận đấu của Tottenham. 


Man Utd đã thua 12 trận tại Premier League mùa này. “Quỷ đỏ” chỉ thua ít hơn Tottenham (13) và 4 đội đứng cuối bảng. Có lẽ giờ này, HLV Ruben Amorim đã thấm thía sự nghiệt ngã khốc liệt của Giải Ngoại hạng Anh.


NGỌC TRẢNG
 

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh