HLV Ronald Koeman mong muốn có cuộc đối đầu giữa Hà Lan và Tây Ban Nha ở Euro lần này; điều đó có nghĩa Hà Lan sẽ loại Anh ở bán kết, đồng thời Tây Ban Nha cũng sẽ vượt qua Pháp. Chắc chắn một điều không ai có thể khẳng định điều gì một khi Euro 2024 giờ này chỉ còn lại 4 đội.
(VLO) HLV Ronald Koeman mong muốn có cuộc đối đầu giữa Hà Lan và Tây Ban Nha ở Euro lần này; điều đó có nghĩa Hà Lan sẽ loại Anh ở bán kết, đồng thời Tây Ban Nha cũng sẽ vượt qua Pháp. Chắc chắn một điều không ai có thể khẳng định điều gì một khi Euro 2024 giờ này chỉ còn lại 4 đội.
Nhưng với những ai đã từng chứng kiến một Hà Lan vàng son bước lên ngôi vô địch Euro 1988, hẳn sẽ hiểu khát vọng cháy bỏng và một quyết tâm mạnh mẽ thế nào của HLV Ronald Koeman.
Đó là một Hà Lan xứng đáng là lớp hậu duệ của huyền thoại Johan Cruyff, mà giờ đây còn sót lại trên băng ghế chỉ đạo chính là hậu vệ đá phạt thần sầu Ronald Koeman.
Đó là thế hệ vàng với “pháo đài” Frank Rijkaard và “đôi cánh” Ruud Gullit, với tiền đạo đáng sợ nhất lịch sử bóng đá Hà Lan Van Basten…
Và từ đó cho đến nay, Hà Lan chỉ sống bằng “dĩ vãng” bởi Hà Lan luôn sản sinh những cầu thủ tài năng nhưng hơn 30 năm qua đội bóng này chưa bao giờ có một tập thể mạnh đồng đều như thế.
Nhưng ở Euro 2024 chúng ta chứng kiến có những đội bóng đáng sợ bởi một siêu sao “thứ 12”, đó là vai trò của HLV trên băng ghế chỉ đạo và Ronald Koeman là một siêu sao như thế.
Trong khi Anh là “tập hợp” những anh tài, nhưng họ chưa thực sự là một tập thể dưới bàn tay huấn luyện của ông Gareth Southgate, đội bóng của ông đang bị chỉ trích nhiều ngay trên chính quê hương mình, do đó, sẽ không có nhiều CĐV trung lập yêu thích một lối đá nhàm chán của Anh.
HLV Gareth Southgate cũng chưa cho thấy dấu ấn của mình trong lối chơi của ĐT Anh cho tới giờ này. Dù sao đây cũng là cặp đấu cân xứng với hai đội bóng đang quyết tâm đi tìm danh hiệu thực tế cho xứng tầm với… danh tiếng của mình.
Cặp đấu Pháp và Tây Ban Nha là cặp đấu “đáng sợ” giữa hai đội bóng có đầy đủ thực lực, sức mạnh dù mỗi đội thể hiện theo cách khác nhau.
Cho đến giờ này, rõ ràng Tây Ban Nha là đội bóng nhận được nhiều tình cảm yêu mến nhất, đáng xem nhất trong 4 đội vào bán kết, tuy nhiên vấn đề lớn nhất của Tây Ban Nha chính là sự bào mòn thể lực và nhân lực vì chấn thương và thẻ phạt.
Hy vọng với đội hình chiều sâu và những nhân tố dự bị cực kỳ xuất sắc, Tây Ban Nha tiếp tục cống hiến một trận cầu lịch sử nữa tại giải đấu năm nay.
Nhưng chớ xem thường độ… lầm lì của Pháp, họ như “thùng thuốc súng” chưa khai hỏa, với những ngôi sao hàng đầu thế giới, đặc biệt những cầu thủ hàng công chưa chịu “nổ súng” cho tới giờ này.
Pháp vẫn còn… thiếu thiếu cái gì đó, có lẽ đó là một cầu thủ “chia bài”, cầm nhịp kiểu Paul Pogba làm cho lối chơi của họ trở nên cân bằng và hiệu quả hơn.
Nhưng hãy dè chừng, ngôi sao “thứ 12” chính là HLV Deschamps lão luyện bậc thầy, ông sẽ biết cách “chăm ngòi” cho những “khẩu pháo” hàng công Pháp… thông nòng vào đúng thời điểm thích hợp. Lúc đó Pháp sẽ cực kỳ đáng sợ với bất kỳ đối thủ nào.
NGỌC TRẢNG