"Tuần trăng mật" của Postecoglou đã kết thúc

08:11, 15/11/2023

Trận thua ngược ở những phút bù giờ trước Wolverhampton tại vòng 12 Premier League mới đây khiến Tottenham rơi xuống vị trí thứ 4 trên BXH. Sau khởi đầu như mơ cùng đội bóng mới với 10 trận bất bại và ngôi đầu bảng, HLV Ange Postecoglou có lẽ đã phần nào hiểu được sự khắc nghiệt của giải đấu bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh.

Trận thua ngược ở những phút bù giờ trước Wolverhampton tại vòng 12 Premier League mới đây khiến Tottenham rơi xuống vị trí thứ 4 trên BXH. Sau khởi đầu như mơ cùng đội bóng mới với 10 trận bất bại và ngôi đầu bảng, HLV Ange Postecoglou có lẽ đã phần nào hiểu được sự khắc nghiệt của giải đấu bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh.

Sau thành tích bết bát mùa trước, có lẽ không nhiều NHM kỳ vọng Tottenham sẽ làm nên chuyện ở mùa giải mới. Nhưng sau 10 vòng đấu đầu tiên tại Premier League 2023-2024, họ là đội bóng mang đến nhiều bất ngờ nhất.

Từ một CLB không thể cạnh tranh vị trí trong top 4 mùa trước và nhất là vừa chia tay chân sút chủ lực Harry Kane nhưng “Gà trống” lại chễm chệ ở ngôi đầu BXH. Người giúp Tottenham “thay da đổi thịt” không ai khác là Postecoglou.

Nhà cầm quân người Australia đã để lại dấu ấn đậm nét ngay trong mùa giải đầu tiên đặt chân đến xứ sở sương mù, khi xây dựng lối chơi kiểm soát và tấn công rực lửa dựa trên một tập thể cầu thủ đồng đều. Tuy nhiên, ở Tottenham vẫn còn tồn tại một vấn đề cố hữu ngăn cản họ chinh phục những danh hiệu. Đó là chiều sâu lực lượng và sự thiếu ổn định.

Ở một giải đấu đòi hỏi nhiều thể lực, tốc độ như Premier League thì việc CLB sứt mẻ đội hình do chấn thương là điều không thể tránh khỏi. Tottenham cũng không phải ngoại lệ, vấn đề nằm ở chỗ họ không có những phương án dự phòng chất lượng để khỏa lấp sự thiếu hụt lực lượng.

Hậu quả, thầy trò HLV Postecoglou đã nhận 2 thất bại liên tiếp tại Premier League 2023-2024 và rơi xuống vị trí thứ 4 trên BXH. Trong đó, trận thua 1-4 trước Chelsea không chỉ khiến “Gà trống” mất ngôi đầu bảng mà còn bị tổn thất lực lượng nghiêm trọng với chấn thương của các trụ cột như Richarlison, James Maddison, Micky Van de Ven. Đó là lý do vì sao Tottenham tiếp tục phơi áo trên sân nhà của Wolverhampton ngay vòng đấu sau đó.

Với việc các cầu thủ trụ cột chưa hẹn ngày trở lại trong bối cảnh những vòng đấu tiếp theo lần lượt phải chạm trán Aston Villa, Man City, West Ham và Newcastle, HLV Postecoglou hiểu rằng “tuần trăng mật” của mình ở Tottenham đã kết thúc và giờ mới là lúc ông cùng các học trò đương đầu những khó khăn.

MAI THƯƠNG

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh