Trận cầu siêu kịch tính và thách thức trí tưởng tượng

01:12, 26/12/2021

Tối 25/12, trận bán kết lượt về Indonesia chiến thắng 4- 2 trước Singapore trong 120 phút và chủ nhà còn 8 cầu thủ vì 3 chiếc thẻ đỏ.

 

 

Pha đá phạt đẹp mắt của Shahdan Sulaiman, đưa Singapore vượt lên dẫn trước 2- 1. Ảnh: Chụp qua ti vi
Pha đá phạt đẹp mắt của Shahdan Sulaiman, đưa Singapore vượt lên dẫn trước 2- 1. Ảnh: Chụp qua ti vi

Tối 25/12, trận bán kết lượt về Indonesia chiến thắng 4- 2 trước Singapore trong 120 phút và chủ nhà còn 8 cầu thủ vì 3 chiếc thẻ đỏ.

Một trận đấu hay, quá hấp dẫn như kịch bản phim siêu hành động, những diễn biến bất ngờ thách thức trí tưởng tượng và cũng đôi chút hài hước khi về cuối trận thủ môn xuất sắc Sunny của chủ nhà nhận thẻ đỏ trực tiếp, chỉ còn 8 người trên sân và cầu thủ tiền đạo Ikhsan Fandi phải đứng trong khung thành bất đắc dĩ.

Indonesia nhập cuộc tốt hơn, chủ động triển khai bóng tấn công và Witan vẫn là cái tên nổi bật trên hàng công. Phút 11, Witan thoát xuống xâm nhập vòng cấm nhận đường bóng phản công nhanh, tì người thoát khỏi sự truy cản của hậu vệ anh thực hiện đường chuyền ngang cho Ezra Walian đệm bóng cận thành mở tỷ số 1- 0 cho Indonesia. Indonesia tiếp tục chơi trên chân, phối hợp nhuần nhuyễn tạo ra nhiều cơ hội, nhưng các chân sút đều bỏ lỡ.

Trong khi Singapore vẫn chơi thiếu đột phá, những pha phối hợp thường bị bẻ gãy. Khi mà thế trận cho thấy Singapore khó khăn tìm bàn gỡ hòa, thì bất ngờ họ lại có được 2 bàn thắng vào những thời điểm các học trò của HLV Toshida nhận 2 chiếc thẻ đỏ. Khi chơi thiếu người Singapore lại cho thấy sở trường chơi bóng dài vượt tuyến phản công, mở ra nhiều khoảng trống đặc biệt bên cánh phải.

Phút 45 + 2, trung vệ Safuwan Baharudin phản ứng trọng tài nhận thẻ vàng thứ 2 và khi anh vừa rời sân, Singapore lập tức có bàn thắng gỡ hòa. Từ quả phạt bên cánh phải của Sulaiman, hậu vệ Indonesia phá bóng không thành công, để bóng bật đến vị trí Song Ui-Young. Trong tư thế không người kèm, Song Ui-Young nhanh chân tung cú dứt điểm từ cự li chừng 10m hạ gục thủ môn Nadeo. 1- 1 là tỷ số hiệp 1.

Hiệp 2, trong thế hơn người Indonesia liên tục chơi ép sân, nhưng vẫn không thể có được bàn thắng. Phút 67, Singapore tiếp tục bị đuổi cầu thủ thứ 2, khi Irfan Fandi phạm lỗi với tiền đạo Irfan Raya trước vòng cấm trong tình huống chân sút này có thể ghi bàn trong thế đối mặt thủ môn Sunny.

Nhiều người đã nghĩ đến sự sụp đổ của đội chủ nhà, nhưng khi còn 9 cầu thủ thì các học trò của HLV Toshida lại có bàn thắng vượt lên dẫn trước trong sự ngỡ ngàng của mọi người và niềm vui vỡ òa trên sận vận động quốc gia Singapore. Đó là quả đá phạt phút 74, từ khoảng cách hơn 20m chếch cánh trái, Shahdan Sulaiman đưa bóng vòng qua hàng rào xoáy vào góc cao khung thành bó tay thủ môn Nadeo. Tỷ số 2- 1 nghiêng về Singapore.

Các học trò của HLV Shin Tae- jong nỗ lực tấn công không biết mệt mỏi và khi nhiều người nghĩ về chiến thắng của 9 cầu thủ Singapore khi thời gian chính thức chỉ còn 3 phút, thì Indonesia bất ngờ có bàn gỡ hòa. Từ đường chuyền bên cánh phải của Asnawi, Arhan thực hiện pha đánh gót cho Witan băng lên dứt điểm. Thủ môn Sunny xuất sắc bay người đẩy bóng ra nhưng Pratama Arhan đã có mặt tung thêm cú đá bồi đưa bóng vào lưới trống, quân bình tỉ số 2-2 cho Indonesia.

Những phút cuối đầy kịch tính khi chuyển đổi trạng thái tâm lý liên tục của khán giả. Chỉ hai phút sau, Singapore đã có cơ hội để liễu đối thủ khi được trọng tài cho hưởng quả penalty sau tình huống Pratama Arhan phạm lỗi với Shawal trong vòng cấm. Chắc chắn là dấu chấm hết cho mọi nỗ lực của Indonesia, nhưng trước quả phạt 11m tiền đạo Faris Ramli đã không thắng được thủ môn Nadeo. Bỏ qua cơ hội đưa Singapore vào chung kết.

Hai đội bước vào thi đấu 2 hiệp phụ. Ngay phút đầu tiên, tiền đạo Irfan Raya có bàn thắng đưa Indonesia vượt lên dẫn trước 3- 2. Chơi thiếu người và thể lực bào mòn, nên Singapore khó lòng lật ngược tình thế và tiền đạo Egy Maulana nâng tỷ số lên 4- 2 cho Indonesia ở phút bù giờ hiệp phụ thứ nhất như lẽ tất yếu.

Dù để thủng lưới 4 bàn và bị thẻ đỏ phút cuối hiệp phụ thứ 2, nhưng thủ môn Sunny đã có trận đấu để đời, anh quá xuất sắc ngăn cản nhiều bàn thua không tưởng. Trận cầu kịch tính, đầy bất ngờ và cuối trận thêm chút “gia vị” hài hước khi thủ môn Sunny rời sân, tiền đạo Ikhsan Fandi mặc áo thủ môn bất đắc dĩ.

Indonesia chiến thắng 4- 2 trước Singapore và thẳng tiến vào chung kết.

Bài, ảnh: NGỌC TRẢNG

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh