EURO 2020: "Sân khấu" của bóng đá tấn công

07:06, 29/06/2021

Chưa cần phải đi hết giải đấu, chưa cần đến những con số thống kê cụ thể, ngay khi vòng 1/8 chưa kết thúc NHM vẫn có thể khẳng định rằng EURO 2020 chính là "sân khấu" của bóng đá tấn công và cũng là giải đấu có nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử.

(VLO) Chưa cần phải đi hết giải đấu, chưa cần đến những con số thống kê cụ thể, ngay khi vòng 1/8 chưa kết thúc NHM vẫn có thể khẳng định rằng EURO 2020 chính là “sân khấu” của bóng đá tấn công và cũng là giải đấu có nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử.

Thụy Sĩ xứng đáng vào tứ kết hơn Pháp. Ảnh: TTO
Thụy Sĩ xứng đáng vào tứ kết hơn Pháp. Ảnh: TTO

Ngay trong rạng sáng 29/6, NHM chứng kiến 2 kết quả không tưởng: Tây Ban Nha chiến thắng nghẹt thở trước Croatia với tỷ số 5- 3 sau 120 phút rượt đuổi điên cuồng. Còn ĐT Thụy Sĩ đã tạo nên “cơn địa chấn” khi loại đương kim vô địch thế giới Pháp sau loạt sút luân lưu (5- 4), sau khi đưa trận đấu vào cuộc tra tấn thể lực 120 phút hòa nhau với tỷ số 3- 3.

Ngay khi vào trận đấu Tây Ban Nha bị dẫn bàn từ tình huống ngớ ngẩn, khi tài năng trẻ 18 tuổi của Tây Ban Nha trả bóng về vô hại, thủ môn Unai Simon đưa cái chân “gỗ” ra lơ đễnh, trở thành món quà biếu không cho Croatia.

Nhưng diễn biến trận đấu lại càng không ngờ, không tưởng và tạo nên cuộc chiến vô cùng hấp dẫn. Dẫn trước 1- 0, Croatia hưng phấn dồn lên tấn công, nhưng đẳng cấp Tây Ban Nha đã đưa trận đấu trở về “trật tự” sau khi Sarabia gỡ hòa trong hiệp 1 và ở hiệp 2 họ vươn lên dẫn trước 2- 1 ở phút 57, khi Torres thoát xuống từ cánh phải quen thuộc tạt chuẩn xác vào trong cho Azpilicueta đánh đầu.

Đến phút 77, chính Torres ghi bàn nâng tỷ số lên 3- 1 cho Tây Ban Nha, tưởng chừng như số phận trận đấu đã được an bài.

Nhưng cầu thủ thay người Orsic đã ghi bàn ở phút 85 trong tình huống lộn xộn trước khung thành đã được VAR xác nhận bàn thắng cho Croatia. Chính ở phút bù giờ Pasalic bật cao đánh đầu đã đưa tỷ số cân bằng 3- 3, trận đấu diễn biến không thể hấp dẫn hơn.

Bước vào 2 hiệp phụ, Tây Ban Nha lập lại “trật tự bóng đá thế giới” theo cách như người Ý làm trước đó, đẳng cấp, bản lĩnh và sự lên tiếng của những ngôi sao, họ đã có thêm 2 bàn thắng.

Morata tỏa sáng ghi bàn phút 100, nâng tỷ số lên 4- 3 và Oyarzabal nâng tỷ số lên 5- 3, Tây Ban Nha vào tứ kết, nhưng Croatia cũng đã để lại rất nhiều tình cảm yêu mến của NHM.

Trận đấu diễn ra lúc 2 giờ sáng (29/6), chứng kiến những chiến binh Thụy Sĩ loại đương kim vô địch thế giới Pháp bằng loạt sút luân lưu (5- 4), một cách xứng đáng nhất, công bằng nhất, khi đội bóng có ý chí, tinh thần thi đấu mạnh mẽ hơn, chiến thuật hợp lý hơn, cân bằng hơn đã chiến thắng.

Trận đấu có 90 phút thi đấu chính thức lại diễn ra theo kịch bản như cặp đấu trước đó và Thụy Sĩ bất ngờ vươn lên dẫn trước 1- 0 ngay phút 15, từ pha bật cao đánh đầu của Seferovic.

Bàn thắng cho thấy điểm yếu chết người của Pháp ở hàng hậu vệ khá mong manh trong kèm người và những pha không chiến.

Tình huống VAR đưa đến quả penanlty cho Thụy Sĩ đầu hiệp 2, nhưng thủ môn Hugo Lloris đã cứu thua, người Pháp “thoát chết” trong gang tấc.

Cú đúp của Benzema (phút 57 và 59) giúp Pháp dẫn ngược 2- 1, tưởng chừng sự vùng lên của Pháp và kết thúc trận đấu với bàn thắng để đời của Paul Pogba nâng tỷ số lên 3- 1 ở phút 75.

Người Pháp chỉ có thể tự trách mình khi trong 10 phút cuối cùng, họ để Thụy Sĩ ghi 2 bàn thắng, đưa trận đấu vào 2 hiệp phụ và định đoạt số phận trận đấu bằng loạt sút luân lưu.

Quả đá penalty cuối cùng là kỷ niệm buồn cho mùa EURO đáng quên của ngôi sao trẻ hàng đầu thế giới Mpappe không thắng được thủ môn Thụy Sĩ.

Thụy Sĩ là đội xứng đáng bước tiếp vào tứ kết. Dù có yêu mến ĐT Pháp đến mấy, vẫn không cảm thấy tiếc nuối, khi họ đã không hay hơn Thụy Sĩ trong trận đấu này.

NGỌC TRẢNG

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh