Người hâm mộ (NHM) rất mong đợi màn trình diễn hay, đẹp của đội Hoàng Anh Gia Lai. Tuy nhiên, suốt 90 phút trên sân, các học trò của HLV Guillaume Graechen dù chơi nỗ lực vẫn không thể có được một kết quả khả quan trong trận đấu với U.21 Thái Lan.
Lượt trận thứ hai giải bóng đá U.21 quốc tế Báo Thanh Niên lần 10- Cúp Clear Men 2016 diễn ra vào tối 20/12.
Người hâm mộ (NHM) rất mong đợi màn trình diễn hay, đẹp của đội Hoàng Anh Gia Lai. Tuy nhiên, suốt 90 phút trên sân, các học trò của HLV Guillaume Graechen dù chơi nỗ lực vẫn không thể có được một kết quả khả quan trong trận đấu với U.21 Thái Lan.
Xuân Trường (6, HAGL) tranh bóng với Nopphon Phonkam (21, TL). |
Hoàng Anh Gia Lai đến với giải đấu không ngoài mục tiêu hướng đến ngôi vô địch thứ 3 liên tiếp. Chính vì thế, đoàn quân của HLV Graechen với những cầu thủ trẻ tài năng của bóng đá Việt Nam thời điểm này:
Công Phượng, Xuân Trường, Văn Thanh, Văn Toàn, Đông Triều,… đều được tung vào sân trong đội hình chính, trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của gần 20.000 khán giả trên sân Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh).
Đây cũng là giải đấu để tiền đạo Nguyễn Công Phượng có thể “tìm lại chính mình” sau một năm dự bị khi ra nước ngoài chơi bóng, rồi sau đó khá lu mờ trong màu áo đội tuyển quốc gia tại AFF Cup 2016.
Thậm chí trước trận đấu này, tiền đạo mang áo số 10 của Hoàng Anh Gia Lai đã khẳng định: “Chúng tôi sẽ chơi một trận hết mình và cố gắng cống hiến nhiều pha bóng đẹp để đáp lại tấm lòng cũng như sự kỳ vọng của những khán giả”.
Nhưng một lần nữa chân sút này lại khiến NHM thất vọng, khi ngay chính HLV người Pháp Graechen ngay sau trận đấu đã nói rằng: “Công Phượng đã có một trận đấu tồi”.
NHM Việt Nam luôn cổ vũ nồng nhiệt cho đội Hoàng Anh Gia Lai. |
Cũng phải, nhìn thế trận trên sân, dù cả tập thể Hoàng Anh Gia Lai chơi quyết tâm, trong đó có cả Công Phượng, thế nhưng điều đó vẫn không đủ, khi họ chơi quá lỏng lẻo nơi hàng thủ và thiếu hiệu quả trên hàng công.
Đến phúp 39, đội Thái Lan mới có được bàn thắng mở tỷ số trận đấu, do công của Nattawut Sombatyotha (7). Trong trận đấu này, đội Thái Lan đã tung 9 cú sút về phía khung thành đội Hoàng Anh Gia Lai, trong đó có 3 tình huống đối mặt với thủ môn.
Niềm vui của đội Thái Lan sau pha ghi bàn ở phút 39, trong trận thắng Hoàng Anh Gia Lai 1-0. |
Lối chơi của hai đội trong hiệp 2 của trận đấu vẫn không có gì thay đổi. Trong khi Thái Lan vẫn duy trì lối chơi phòng ngự phản công, thậm chí không ngần ngại tranh chấp quyết liệt và phạm lỗi khi cần thiết thì đội Hoàng Anh Gia Lai, dù đã cố gắng đến những phút cuối cùng của trận đấu, thế nhưng họ đã không thể giành được một kết quả khả quan. Qua đó, chấp nhận thất bại đầu tiên ngay trong trận đầu của giải đấu năm nay.
Trước đó, đội Yokohama FC (Nhật Bản) thắng Myanmar với tỷ số 4-1. Lượt trận cuối của vòng bảng sẽ diễn ra vào ngày 22/12, Báo Thanh Niên Việt Nam gặp Yokohama (Nhật Bản) lúc 15g30, Hoàng Anh Gia Lai gặp Gangwon (Hàn Quốc) lúc 18g00. Đây cũng là hai trận đấu quan trọng cho việc xếp thứ hạng để các đội giành 4 chiếc vé vào tranh bán kết (ngày 24, 25/12) và tranh chung kết (ngày 27/12).
|
Ông thầy người Pháp đã không ngần ngại chỉ trích học trò của mình là tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã có một trận đấu “tồi” sau khi Hoàng Anh Gia Lai để thua Thái Lan ở trận tại giải U.21 Quốc tế 2016.
Công Phượng đã có một trận đấu yếu kém nhất về chuyên môn trước đội Thái Lan”, HLV Guillaume Graechen đã nói như thế khi được hỏi về cậu học trò của mình. “Cậu ấy luôn nỗ lực đoạt bóng, đi bóng và cố gắng để có thể ghi bàn, nhưng nó đã khiến cậu ấy vô tình tạo thành áp lực cho chính bản thân và làm cho các pha tấn công thiếu tính bất ngờ và không phát huy hiệu quả”.
Trái ngược với việc đánh giá Công Phượng, HLV người Pháp đánh giá cao vai trò của tiền vệ Phan Thanh Hậu trong trận đấu này: Thanh Hậu đã chơi khá tốt và hoàn thành nhiệm vụ. Cậu ấy di chuyển hầu như xuyên suốt cả trận, thu hồi bóng tốt và phát động tấn công cho các đồng đội.
|
Bài, ảnh: DƯƠNG THU
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin