Chặng 3, cuộc đua xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa: sớm "ngã ngũ"

08:11, 22/11/2016

Sáng 21/11/2016, giải tiếp tục tranh tài chặng thi đấu thứ 3: TP Sóc Trăng đi TP Cà Mau, có lộ trình dài 107km. Đây là chặng đua không dài lắm và mặt QL1 đẹp nên khó có sự lật đổ trong các vị trí hàng đầu của giải.

Sáng 21/11/2016, giải tiếp tục tranh tài chặng thi đấu thứ 3: TP Sóc Trăng đi TP Cà Mau, có lộ trình dài 107km. Đây là chặng đua không dài lắm và mặt QL1 đẹp nên khó có sự lật đổ trong các vị trí hàng đầu của giải.

Nguyễn Trường Tài (VUS TP Hồ Chí Minh) trong niềm vui mặc Áo vàng sau 2 chặng đua.
Nguyễn Trường Tài (VUS TP Hồ Chí Minh) trong niềm vui mặc Áo vàng sau 2 chặng đua.

Chặng đua có 3 điểm thưởng dọc đường (Sprint) gồm: Tại cổng chào huyện Thạnh Trị (Sóc Trăng), huyện Hòa Bình (Bạc Liêu) và ranh giới tỉnh Bạc Liêu- Cà Mau. Sau khi xuất phát, các tay đua nhanh chóng tăng tốc và sớm hình thành 2 tốp. Đi hết địa phận tỉnh Sóc Trăng, đoàn đua chia ra 3 tốp với khoảng cách mỗi tốp 1’30”- 1’40”.

Tại giải Sprint 1, tay đua Nguyễn Thành Tâm (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang) giành chiến thắng đầu tiên, trước Trương Nguyễn Thanh Nhân (VUS TP Hồ Chí Minh), Đỗ Tuấn Anh (Domesco Đồng Tháp).

Sau đó, bất ngờ tay đua Phan Tuấn Vũ (TP Cần Thơ) một thân một ngựa thoát đi, tạo cách khoảng 3’10” so với tốp sau cùng. Trong khi tốp 2 cách tay đua đi đầu 45”. Và Tuấn Vũ đã vượt qua điểm Sprint 2, Hòa Bình, Bạc Liêu. Theo sau anh là Lê Hoài Nam (BTV Bình Dương), Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa (KS Thời Đại- Đà Nẵng).

Sự đơn thân của Tuấn Vũ không đủ lực và tốp sau bắt kịp, tại điểm Sprint- Võ Thành Tấn (Vĩnh Long) giành 5 điểm thưởng trước Hà Kiều Tấn Đại, Lê Hoài Nam (cùng của BTV Bình Dương).

Dù cách biệt hơn 3’ đó, cả “quân số” tốp 2 và tốp 3 bắt kịp những tay đua đi đầu khi cách đích đến 5km. Lúc này, đoàn đua càng đẩy tốc độ lên rất cao. Tại đích đến, 72/75 tay đua cùng về đích đồng giờ 2g29’57” (tốc độ trung bình 42,814 km/g) và chiến thắng này thuộc về “Vua nước rút” Lê Văn Duẩn (VUS TP Hồ Chí Minh).

Áo xanh Nguyễn Thành Tâm về nhì, chỉ cách chưa đầy 1/4 bánh xe, trước cả Đỗ Tuấn Anh, Nguyễn Minh Luận (Vĩnh Long),... Nguyễn Trường Tài (VUS TP Hồ Chí Minh) về đích hạng 7. Với kết quả này, trật tự trên bảng tổng sắp không thay đổi và danh hiệu Áo vàng, đồng đội chung cuộc xem như đã có chủ.

Giải cá nhân (Áo vàng): 1/ Nguyễn Trường Tài (8g50’19”), 2/ Nguyễn Tấn Hoài (Domesco Đồng Tháp- hơn 12”), 3/ Lê Ngọc Sơn (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang- hơn 13”). Áo xanh- Nguyễn Thành Tâm (42 điểm), Áo trắng- Phan Hoàng Thái (Domesco Đồng Tháp- 8g53’58”).

Ngày 22/11, giải tiếp tục tranh tài với chặng 4 dài nhất giải, từ TP Cà Mau- TP Cần Thơ dài 178km.

Tin, ảnh: DƯƠNG THU

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh