"Khôn chợ, dại nhà"

06:10, 01/10/2016

Khi Leicester City đăng quang vô địch nước Anh, nhiều CLB lớn và giới bóng đá xứ sương mù cho rằng "bầy cáo" có phần may mắn nên không "tâm phục khẩu phục".

Khi Leicester City đăng quang vô địch nước Anh, nhiều CLB lớn và giới bóng đá xứ sương mù cho rằng “bầy cáo” có phần may mắn nên không “tâm phục khẩu phục”.

Giới mộ điệu bóng đá đảo quốc lo ngại “bầy cáo” sẽ làm mất mặt bóng đá Anh trên đấu trường châu lục. Tuy nhiên, chỉ sau 2 lượt đấu tại vòng bảng, thầy trò HLV Ranieri đã khiến cho những lời kêu ca đó phải câm nín.

Albrighton ghi bàn thắng trong trận đấu với Club Brugge. Ảnh: Internet
Albrighton ghi bàn thắng trong trận đấu với Club Brugge. Ảnh: Internet

Và tất cả phải thừa nhận một điều, Leicester City mới chính là đại diện làm nở mày nở mặt bóng đá Anh. Còn tại giải bóng đá trong nước thì có lẽ “hiện tượng Leicester” đã được giải mã.

Khôn chợ…

Tại sân chơi Champions League, đội chủ sân King Power đã gây nên một tiếng vang lớn khi họ đánh bại một cái tên khá quen thuộc tại giải đấu này là Club Brugge với 3 bàn không gỡ ngay trên đất Bỉ.

Điều đáng nói ở trận thắng trước Club Brugge, “bầy cáo” vẫn thể hiện được lối chơi quen thuộc, như những gì đã giúp họ đăng quang tại Ngoại hạng Anh ở mùa giải vừa qua.

Không cần cầm bóng quá nhiều (khoảng 33%), nhưng vẫn tung được tới 13 cú sút về phía khung thành đối thủ. Quan trọng hơn, trong 13 cú sút mà các học trò Ranieri thực hiện thì có 3 lần họ làm tung lưới thủ môn Butelle bên phía đội chủ nhà.

Quan sát kỹ màn trình diễn của Leicester City trong trận đấu với Club Brugge, người ta thấy được sự lì lợm, lạnh lùng trong từng pha bóng. Cái này chỉ thường thấy ở những đội bóng đẳng cấp và có thâm niên tham dự ở các đấu trường danh giá như Juventus, Chelsea từng làm được mà thôi..

Tiếp tục là một lối chơi lì lợm đầy toan tính, khi Leicester City chủ động nhường quyền kiểm soát bóng cho đối phương. Trong 90 phút trên sân King Power, đội chủ nhà chỉ cầm bóng với thời lượng bằng 2/3 Porto.

Tuy nhiên, thông số quan trọng nhất trong một trận đấu bóng đá là bàn thắng, thì các học trò ông Ranieri vẫn làm tốt hơn đối thủ của mình. Chỉ cần một pha đánh đầu chính xác của tân binh Slimani ở phút thứ 24, Leicester City đã có được điều mình muốn là 3 điểm trọn vẹn.

Chiến thắng trước một đội bóng tên tuổi như Porto, đã khẳng định bản lĩnh của Leicester City ở đấu trường Champions League. Điều mà người Anh lo sợ đã không xảy ra, chí ít là cho tới lúc này.

Những gì mà thầy trò HLV Ranieri thể hiện trên đấu trường danh giá nhất Châu Âu, không mấy ai tin đây mới là lần đầu tiên họ tham dự Champions League. Giành 6 điểm tuyệt đối sau 2 vòng đấu, cơ hội để nhà ĐKVĐ Premier League 2015- 2016 lọt vào vòng knock-out là cực lớn.

Dại nhà

Với trận thua 1-4 trước M.U cuối tuần qua, Leicester City vẫn chỉ có 7 điểm, tụt xuống vị trí thứ 12. Trong khi M.U đã chấm dứt chuỗi 2 trận thất bại ở Premier League, đồng thời tạm leo lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 12 điểm.

Thất bại liên tiếp trước tại giải bóng đá trong nước nhiều câu hỏi được đặt ra về khả năng thật sự của “bầy cáo”. Vì sao nhà đương kim vô địch nước Anh “khôn chợ, dại nhà”? Hay một cuộc khủng hoảng phong độ đang diễn ra trong lòng nhà đương kim vô địch trên đấu trường quốc nội?

Có lẽ lối chơi khổ nhục kế của “bầy cáo” đã bị những CLB lớn bóng đá “bắt bài”. Nhưng tại đấu trường Châu Âu thì lối chơi khó chịu của đương kim vô địch bóng đá Anh gây bất ngờ lạ lùng với đội bóng quốc gia Châu Âu.

Đó là lý giải vì sao nhà đương kim vô địch bóng đá xứ sương mù mùa này “khôn chợ, dại nhà”!

THẢO HÂN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh